Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 05:12 (GMT +7)
Quà ra Trường Sa
Chủ nhật, 18/01/2015 | 10:13:25 [GMT +7] A A
Dù đã nghĩ tới việc này từ sớm, thế nhưng, trong lúc bộn bề thu xếp việc công - tư, tôi quên béng đi mất, để rồi, đầu giờ chiều ngày thứ sáu cũng là buổi học cuối cùng của lớp con trong năm 2014 mới chợt giật mình. Để chuẩn bị cho chuyến công tác lần đầu ra Trường Sa của mình, tôi đã tham vấn rất nhiều đồng nghiệp đã từng ra đảo. Nhờ đó, các món quà của cơ quan, của cá nhân đã được lo chu tất và còn có một món quà thật đặc biệt tôi tâm niệm không được phép quên. Đó là việc tổ chức cho lớp con mình (lớp 3A2, Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long), mỗi cháu viết một bức thư gửi các chú bộ đội ở Trường Sa. Khi gọi điện trao đổi, cô giáo chủ nhiệm cũng hơi băn khoăn vì cho rằng gấp quá, chỉ một tiếng buổi chiều, liệu các con có hoàn thành dù trong môn Tiếng Việt đã được học về thể loại viết thư.
Chiều tối, khi con gái cầm tập thư của lớp về trao lại, tôi nhận trong niềm vui khôn tả. Song, do quá tất bật để sửa soạn đồ đạc, rồi lo công tác hậu cần cho hai bố con ở nhà nên chưa “ngó” thư của các con. Thế rồi, chiều tối trước hôm lên đường, khi gấp từng lá thư bỏ vào phong bì, mà lòng trào dâng xúc động. Có những cháu, khi đi họp phụ huynh, cô giáo trao đổi rằng, môn tập làm văn còn hạn chế, thậm chí, có cháu còn chưa biết cách làm văn. Thế nhưng, mỗi bức thư gửi chú bộ đội Trường Sa mà tôi cầm trên tay đều tràn đầy tình cảm chân thực, tha thiết, yêu mến, tự hào. Tất cả các cháu đều chung nhau một nguyện vọng được giãi bày rõ trong vài dòng thư ngắn ngủi “Cháu mong ước một lần được đến thăm chú bộ đội ở đảo Trường Sa”. Không ít cháu là học sinh nam đã thổ lộ ước mơ rằng: Cháu ước muốn giống các chú. Cháu yêu các chú nhiều và yêu Tổ quốc. Trong gần 30 bức thư học trò đó, có những kết thư bằng một câu ngắn ngủi nhưng thật thiêng liêng như “Yêu Tổ quốc Việt Nam”. Có cháu đã nhắc lại những gian khổ, hiểm nguy của bộ đội Trường Sa trong cuộc đấu tranh trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981. Và, cháu nhỏ nào cũng chúc, các chú bộ đội Trường Sa luôn mạnh khoẻ và chắc tay súng canh giữ biển đảo Tổ quốc cùng với đó là giãi bày băn khoăn “Liệu Tết này các chú có được về nhà không?”.
Khi bạn đọc chia sẻ cùng tôi câu chuyện này, những lá thư ấy và tôi đang trên hành trình đến từng điểm đảo ở Trường Sa thương mến.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()