Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 16:22 (GMT +7)
Nghẹn lòng gia cảnh đôi vợ chồng xích lô nghèo bị cháy rụi tài sản
Thứ 6, 24/10/2014 | 18:14:02 [GMT +7] A A
Mấy ngày nay, câu chuyện gia đình anh Nguyễn Văn Quảng, tại tổ 8, khu 2 phường Hồng Hà (TP Hạ Long) bị hỏa hoạn thiêu rụi tài sản, nhà cửa khiến nhiều người chạnh lòng xót xa.
Căn nhà của anh Quảng chìm trong biển lửa. |
Như tin đã đưa khoảng 8 giờ ngày 23-10, tại tổ 8 khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một ngôi nhà bị cháy rụi và bốn ngôi nhà liền kề bị ảnh hưởng nặng. Theo người dân cho biết ngọn lửa xuất phát từ nhà anh Nguyễn Văn Quảng sau đó lan ra bốn nhà liền kề, gồm gia đình các ông Nguyễn Xuân Đơ, Lê Thành Công, Nguyễn Xuân Trường và Nguyễn Văn Hồng. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi, gây hư hỏng nhiều tải sản có giá trị của các hộ dân như: ti vi, xe máy...
Theo lời của anh Nguyễn Văn Quảng, nguyên nhân vụ cháy có thể là do nhà nhóm bếp than tổ ong, lúc đó con trai của anh Quảng đến nghịch lửa, do sơ ý dẫn đến xảy ra cháy. Trong số các con của anh Quảng, cháu Nam thường hay nghịch diêm, đốt các đồ vật xung quanh. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, vợ anh Quảng là chị Trần Thị Vân Anh đi chợ, để các cháu ngồi chơi trong nhà.
Trở lại căn nhà của anh Quảng sau vụ cháy, khi vừa bước vào trong nhà, nhận ra chúng tôi anh rơm rớm nước mắt nói "Khổ lắm chú ơi, sống đến gần nửa đời người, nhà vốn chẳng còn gì nay phải làm lại từ đầu. Cháy thành tro hết rồi..."
Anh Quảng cố nhặt nhạnh đồ đạc bên đống tro tàn. |
Trong khi đó, chị Trần Thị Vân Anh, vợ anh Quảng ngồi thu lu bên dưới góc nhà khóc ngất, hai dòng lệ không ngừng rơi trên hai gò má hao gầy. Vừa ôm đứa con thơ dại, cố gắng nhặt nhạnh những vật dụng bị cháy xém, gạt nước mặt chị nghẹn lòng nói: " Buổi sáng hôm xảy ra vụ việc, anh Quảng đi làm chạy xích lô, tôi đang ở ngoài chợ nghe thấy mọi người tri hô cháy, vội chạy về nhà thì thấy cột khói trên mái nhà mình bốc cao nghi ngút. Sực nhớ ra trong nhà còn 3 đứa con mắc kẹt, tôi kêu lên thì được người hàng xóm liều mình xông vào đám cháy ôm các con tôi ra khỏi biển lửa. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ đám cháy được dập tắt nhưng mọi thứ trong nhà chỉ còn đống tro tàn".
Trước cú sốc này, ngay cả là chỗ dựa của gia đình- anh Quảng cũng không thể kìm được nước mắt, khóc nghẹn mỗi khi có hàng xóm, người thân đến hỏi thăm. Nước mắt, xen lẫn mồ hồi, cộng với mùi khét lẹt vẫn ám đầy căn nhà sau vụ cháy, xung quanh là đống tro tàn khiến ai cũng cảm thấy xót lòng trước thảm cảnh của gia đình anh chị.
Các con của anh Quảng may mắn được hàng xóm cứu thoát. |
Vợ chồng anh chị Quảng lấy nhau trong lúc gia cảnh "nghèo rớt mồng tơi". Hơn chục năm nay, chồng chị ngày ngày đi đạp xích lô, còn chị thì làm quét rác thuê tại khu chợ tạm cột 5. Dù làm tối ngày nhưng cũng chỉ đủ ăn, nuôi các con khốn lớn trong khốn cùng. Mặc dù mấy năm nay gia đình mở thêm nghề cho thuê bàn phông bạt đám cưới nhưng cuộc sống vẫn hết sức khó khăn.
Cuộc sống của gia đình anh Quảng càng khốn khó hơn khi gia đình anh chị sinh được 5 cháu thì có 3 cháu trai bị bệnh liên quan đến thần kinh. Năm 2013, để giúp đỡ gia đình, TP Hạ Long, chính quyền phường Hồng Hà đã hỗ trợ cho gia đình xây nhà với số tiền 30 triệu đồng.
"Tất bật làm cả ngày nếu có dành ra được chút tiền cũng dùng để mua thuốc cho các cháu hết chú ạ. Nay 3 đứa nhỏ nhà tôi bị bệnh thần kinh giờ sống sao đây". Anh Quảng buồn bã nói.
Vụ cháy không chỉ thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình anh chị mà còn gây ảnh hưởng nặng đến các gia đình chung quanh. Điều này khiến anh Quảng rất đau lòng và trăn trở những ngày qua. Tuy nhiên, điều anh mong muốn lúc này hàng xóm trong khu phố vì tình làng nghĩa xóm chia sẻ khốn khó với gia đình, không bắt gia đình anh phải bồi thường nữa.
"Vụ cháy đã gây thiệt hại quá lớn với gia đình tôi, tôi đã mất mát nhiều rồi, chẳng ai muốn phải lâm vào cảnh thế này. Vì thế hàng xóm hay thương lấy các cháu mà bỏ qua những thiệt hại đừng bắt gia đình phải đền bù từ vụ cháy", anh Quảng chia sẻ.
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Duy, người hàng xóm với gia đình anh Quảng cho biết: " Tội nghiệp cho gia đình này, vỗn dĩ đã nghèo khó nay mọi thứ lại cháy thành tro thế kia. Không biết đến bao giờ một màu đen xám xịt nghiệt ngã mới buông tha cho cuộc đời gia đình này. Chúng tôi những ngày qua liên tục đến phụ giúp, quyên góp chú ít giúp anh Quảng vượt qua khó khăn".
Hiện tại gia đình anh Quảng phải trải chiếu sống trong căn nhà hắc ám mùi khét lẹt sau vụ cháy. Do bị ngọn lửa thiêu các cột chống không còn đảm bảo an toàn, rất nguy hiểm đến tính mạng.
Theo tìm hiểu được biết, từ nhiều năm nay gia đình anh Quảng là hộ nghèo của phường, vụ cháy đã gây thiệt hại lớn cho gia đình. Trước mắt UBND phường Hồng Hà cùng với các ban ngành hỗ trợ gia đình anh số tiền gần 20 triệu đồng. UBND phường Hồng Hà đang làm văn bản gửi lên thành phố xin được hỗ trợ xây lại căn nhà bị cháy cho gia đình.
Rời căn nhà của anh Quảng với những đống tro tàn, chúng tôi thật sự cảm thấy chạnh lòng, xót thương cho số phận của đôi vợ chồng nghèo sống đến nửa đời người giờ phải làm lại từ đầu.
Nhiều tài sản của gia đình bị cháy thành tro sau vụ hỏa hoạn. |
Mọi vật dụng gần như không thể dùng được nữa. |
Sống hơn nửa cuộc đời, người xích lô nghèo phải làm lại từ đầu. |
Nghĩa Hiếu
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()