Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 08:59 (GMT +7)
Nguy hiểm từ việc vượt sông, suối trong lũ bằng bè mảng
Thứ 5, 25/09/2014 | 15:10:44 [GMT +7] A A
Trong điều kiện hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nhất là các huyện miền núi có nhiều sông ngòi đã khiến nhiều tuyến đường giao thông phải sử dụng đường tràn để vượt sông, suối. Song khi mưa bão về, nước tập trung nhanh, tốc độ chảy lớn, đường tràn bị ngập, gây ách tắc giao thông, là nguyên nhân chia cắt các khu vực. Để khắc phục tình trạng chia cắt, người dân đã sử dụng bè mảng vượt dòng nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Huyện Tiên Yên lập barie và cử lực lượng xung kích trực gác tại 2 đầu đường tràn thị trấn Tiên Yên để cảnh báo và ngăn cấm người dân qua lại trong cơn bão số 3. |
Điều ghi nhận trong cơn bão số 3 vừa qua, đó là công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp chủ động phòng chống bão đã được chính quyền và người dân trong tỉnh làm tốt; ý thức, nhận thức của đại đa số người dân đã được nâng cao khi tự giác di dời đến nơi tránh trú an toàn, trước khi bão về, không còn cảnh phải cưỡng chế như trước đây... Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, tại một số khu vực nhất là miền núi của tỉnh, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, “đánh cược với tử thần” khi cố vượt qua các đường tràn, sông, suối khi dòng nước đang chảy xiết.
Sáng ngày 17-9, mặc dù cơn bão số 3 đã đi qua, nhưng nước một số sông như Tiên Yên, Ba Chẽ xuất hiện lũ tràn, đã khiến nhiều đường tràn trên tuyến tỉnh lộ 330 nối huyện Ba Chẽ với huyện Tiên Yên bị ngập nước, các phương tiện không thể qua lại. Tại khu vực đường tràn Khe Lạnh (xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ) người dân đã sử dụng những cây tre, gỗ buộc chằng với nhau thành bè mảng khắc phục đi lại. Do dòng nước chảy xiết, không thể chống mảng qua sông, người dân đã sử dụng một sợi dây thừng để kéo mảng từ bờ bên này qua bờ bên kia. Trên mảng là người và phương tiện, tất nhiên không hề có bất kỳ dụng cụ cứu sinh nào.
Một số người dân có mặt tại đó cho biết: Phương pháp này đã được người dân địa phương áp dụng nhiều năm nay mỗi độ mưa bão về. Mới đầu ai cũng sợ, nhưng sau đó làm liều, nhắm mắt “phi” qua, lâu rồi thành quen. Người dân cũng đã ý thức được việc nguy hiểm đến tính mạng, nếu “đứt dây, mảng trôi là coi như mất mạng” tuy nhiên họ vẫn “đánh cược với tử thần” để “về nhà sớm hơn”. Nhìn dòng nước hung bạo, đỏ ngầu chảy cuồn cuộn, chực chờ nuốt chửng cả đám người trên mảng đã khiến chúng tôi không khỏi rùng mình về sự mất an toàn của những chiếc bè mảng và sợi dây mong manh kia. Đã có những lúc, dòng nước chảy mạnh đưa cả mảng ra xa bờ, người dân lại huy động nhau cùng kéo dây đưa mảng vào. Sợi dây căng ra, phần phật trên mặt nước trước sự giằng co giữa sức người và dòng lũ, có thể đứt bất cứ khi nào...
Các vụ tai nạn do người dân liều lĩnh khi cố vượt đường tràn, sông, suối trong lũ không ít, tuy nhiên lại chưa phải là hồi chuông cảnh tỉnh và bài học rút kinh nghiệm cho nhiều người. Có thể nhắc lại không thừa về một số vụ tai nạn xảy ra do chủ quan: Khoảng 10 giờ ngày 18-8-2012, tại đường tràn xã Đồng Tâm (Bình Liêu), anh Trần Văn Thanh (SN 1989, quê xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua tràn. 15 giờ ngày 25-9-2013, tại đường tràn xã Lục Hồn (Bình Liêu), Lỷ Phúc Văn (SN 1998) và Mả Mằn Nghiệp (SN 1996) đều trú tại thôn Khe O, xã Lục Hồn, bị lũ cuốn trôi khi đi xe máy qua đường tràn…
Tình trạng vượt sông, suối bằng bè mảng khi có lũ còn diễn ra khá phổ biến, nhất là các huyện miền Đông của tỉnh như Hải Hà, Tiên Yên, Bình Liêu và Ba Chẽ… Mặc dù trước, trong và sau mỗi cơn bão, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội đều đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nhân dân không được ra khu vực đường tràn, sông, suối khi lũ về... Trong cơn bão số 3 vừa qua, huyện Tiên Yên còn cho cả xe lưu động chạy dọc các tuyến đường để thông báo lũ. Tuy nhiên, có mặt tại đường tràn Tiên Hải thuộc xã Điền Xá (Tiên Yên) vẫn thấy người dân liều lĩnh dùng bè mảng vượt sông Phố Cũ, bất chấp những nguy hiểm đến tính mạng. Lãnh đạo huyện Tiên Yên đã phải huy động lực lượng xung kích trực gác tại hai đầu đường tràn để cảnh báo và ngăn cấm người dân qua lại.
Đỗ Phương
Liên kết website
Ý kiến ()