Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 19:08 (GMT +7)
Ỷ lại thì tự làm khổ mình
Thứ 4, 13/11/2013 | 05:05:31 [GMT +7] A A
Năm 2008, toàn xã Quảng Thắng (huyện Hải Hà) có hơn 20 hộ làm nghề nuôi cá song lồng chìm. Thời điểm đó, nghề này được coi là hướng đi mới, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Ấy vậy mà nay, nghề này chẳng còn ai làm nữa, dù Quảng Thắng rất có tiềm năng để phát triển nuôi cá lồng chìm, vì có con sông Mã Ham chảy qua. Nguyên nhân dẫn đến cái nghề một thời tưởng hái ra tiền ở xã sớm đi vào hồi kết có nhiều. Ấy là do người dân không được học kỹ thuật nuôi, thấy người này làm được thì người kia cũng làm. Trong khi cá lại được ngâm chìm cả năm dưới lòng sông, ngay cả khi thuỷ triều cạn cũng nằm ở độ sâu khoảng 1,5m, vậy thì ai mà nhìn thấy con cá nó sinh trưởng thế nào, thành thử người ngồi trên bờ nếu không biết kỹ thuật thì chỉ đoán già, đoán non giống như “thầy bói xem voi”. Hãn hữu lắm người ta mới nhấc lồng cá lên để kiểm tra, hoặc khi cá đủ độ lớn, có thể xuất bán được, còn bình thường chẳng ai đưa cá lên cao làm gì, vì dễ hỏng cá.
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet) |
Nguyên nhân nữa là do đầu ra của con cá phập phù vì thực khách chủ yếu là ở phía bên kia biên giới, còn bên ấy thì lúc họ bảo mua, sau lại không mua nữa, chẳng biết đằng nào mà lần. Còn các nhà hàng ở ta chỉ mua cá nặng khoảng 1,2kg, to hơn họ không mua. Cùng với hai nguyên nhân trên, còn một nguyên nhân khác nữa cũng rất quan trọng là các con đường liên thôn dẫn ra khu vực nuôi cá quá xấu, khiến các hộ nuôi không mở rộng được thị trường tiêu thụ, không thu hút được các lái buôn về xã mua cá. Cá khi chở trên đường bị xóc dẫn đến váng đầu, trong khi thực khách đến nhà hàng ăn lại đòi cá phải sống khoẻ. Ngay cả các hộ dân muốn làm phát triển nghề nuôi tôm ở xã cũng lo ngại vì đường xấu, ảnh hưởng nhiều đến con tôm khi chuyên chở đi bán.
Còn chuyện đường xấu là do người dân ganh tị nhau, thậm chí đến tận cuối năm 2012 mà toàn xã Quảng Thắng vẫn chưa có mét đường liên thôn nào được bê tông hoá. Chẳng là, do Quảng Thắng có thôn 4 tập trung rất đông những anh “đại lười”, suốt ngày chỉ rong chơi, rượu chè, nghe ca nhạc. Dân thôn 4 hầu hết là hộ nghèo nên được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí để xây dựng nhà văn hoá thôn. Còn các thôn khác, bà con phải góp công, góp của để làm nhà văn hoá, trong khi đó, nhà văn hoá lại bé hơn bởi sự đóng góp sức dân có hạn. Vậy là có người bảo rằng: “Từ nay ta cứ mặc kệ, người ta nghèo mình cũng “nghèo”, không làm thì nhà nước phải làm”. Thế là các con đường liên thôn ở xã càng ngày càng xấu. Suốt nhiều năm các hộ làm ăn kinh tế ở xã chẳng có dịp ngóc đầu lên, nghề nuôi cá song lồng chìm cũng cứ vậy mà “chìm” dần. Đến lúc này, nhiều hộ mới tỉnh ra, khi cuộc sống ỷ lại cứ tự làm khổ mình, cái “mất” nhiều hơn “được”.
Từ đầu năm 2013 đến nay, người dân xã Quảng Thắng tích cực bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Gần 3km đường liên thôn đã được bà con chung sức hoàn thành tạo niềm vui về giao thông tới các thôn. Có đường mới, bà con hồ hởi bắt tay vào tăng gia sản xuất, đã có 10 hộ đang đắp đầm nuôi tôm ở ven sông Mã Ham. Nhiều hộ cũng đang rục rịch khôi phục lại nghề nuôi cá song lồng chìm, bởi theo họ nếu có đường giao thông thuận lợi thì đầu ra của con cá sẽ tốt hơn. Nghề này rất có triển vọng, vì sông Mã Ham vừa là nơi cung cấp cá giống và thức ăn tự nhiên rất tốt. Để nghề nuôi cá cũng như các nghề khác được phát triển tốt, bà con luôn nhắc nhở nhau: Từ nay đừng có ai dại mà học theo mấy ông “đại lười” ở thôn 4 nữa, vì như vậy chỉ mang cái khổ vào thân mà thôi.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()