Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 11:38 (GMT +7)
"Vùng đất thuốc sâu": Biết uống nước có thể bị ung thư, nhưng dân vẫn phải uống
Thứ 2, 07/10/2013 | 13:13:37 [GMT +7] A A
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã có những chỉ đạo rất quyết liệt để xử lý trách nhiệm, xử lý môi trường nơi Cty CP Nicotex Thanh Thái chôn thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, cho đến hôm nay chưa ai nói cho dân biết nên lấy nước ở đâu uống cho an toàn. Biết uống vào có thể sẽ bị ung thư, nhưng dân vẫn phải uống.
Các nhà khoa học đang ở đâu?
“Người bị ung thư đành thiệt phận, nhưng người còn sống như chúng tôi biết sống thế nào đây khi nguồn nước đã ô nhiễm đến như vậy? - chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Hành Chính, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa) day dứt hỏi. Bản thân phóng viên khát nước, được dân mời vẫn uống, nhưng cũng không thể không e ngại vì xung quanh xóm làng ở đây có rất nhiều người đã chết vì ung thư. Thôn Phong Mỹ I, xã Yên Lâm chỉ trong vòng 3 năm đã có 29 người chết vì ung thư, 5 người đang bị ''thần chết chấm sổ''. Theo anh Trịnh Văn Hồng - Trưởng thôn Phong Mỹ I - dân làng ông chủ yếu lấy mạch nước trực tiếp từ Cty Nicotex Thanh Thái. “Cả làng phải dùng nước giếng khoan, chắc mạch nước đã ngấm nhiều thuốc sâu lắm rồi nên mới phát bệnh kinh hoàng đến vậy” - anh Hồng nói.
Hoang mang, lo lắng, nhưng chưa cơ quan khoa học nào chỉ cho dân biết phải tiếp tục sống thế nào ở “vùng đất thuốc sâu”. |
Anh Lê Đình Tuyên (xóm Nạp, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy) đau khổ: “Cá càng nuôi đầu càng to, tôm cua ở hón Sỏi không còn, người mắc, chết vì ung thư ngày càng nhiều. Bây giờ biết nguồn nước nguy hiểm nhưng không uống thì chết nhanh hơn, nên đành phải uống”. Theo anh Tuyên, không hiểu các nhà khoa học đi đâu, các cấp lãnh đạo có lo cho dân sẽ lấy nguồn nước ở đâu để sống hay không mà cho đến thời điểm này, chưa có bất kỳ ai, tổ chức khoa học nào nói cho dân biết nguồn nước dân đang dùng ở từng làng bị nhiễm những chất độc gì, có thể uống tiếp được không”.
“Bây giờ bỏ nhà ra đi thì biết đi đâu, làm gì có tiền để mua từng chậu nước sạch, biết ung thư sẽ theo nước mà vào, nhưng còn có cách nào đâu” - anh Lê Đình Hợp (xóm Nạp) thất vọng nói. Tất cả người dân địa phương được phóng viên Lao Động hỏi đều rất hoang mang, vì không rõ mình có đang uống thuốc độc vào người hay không.
Biết nước ô nhiễm vẫn phải uống
Ông Trương Công Cẩm – Trưởng thôn Thắng Long (Yên Lâm), nhìn thấy cảnh hàng chục trường hợp sẩy thai trong làng mà phát hoảng - đề nghị “cần phải có nước sạch cho bà con”. Còn ông Lê Văn Toan - Bí thư thôn Cao Khánh (Yên Lâm) - cho rằng việc đầu độc nguồn nước là tội ác của Cty Thanh Thái. Ông Toan cũng đề nghị các cấp cần có phương án cấp nước sạch cho dân. “Đến bây giờ mới thấy cái khổ của dân là quá muộn, nhưng sẽ là vô trách nhiệm với dân nếu không lo tới sự sống còn của dân” - anh Lê Đình Tuyên nói. “Mỗi bữa ăn, nâng bát cơm lên, nhìn các con mà nước mắt chảy tràn vì biết mình nấu cơm cho con ăn, đầu độc con qua từng cốc nước mà vẫn phải làm, đau lòng lắm chứ anh, nhưng tôi biết phải làm sao” - một phụ nữ làng Nạp vừa khóc vừa nói với phóng viên.
Ông Nguyễn Xuân Thái - Chủ tịch UBND xã Yên Lâm - nói: “Bây giờ sự việc như bát nước đầy, chỉ thêm một giọt là tràn, kể cả những người chưa bị ung thư, nhưng nếu cứ uống nguồn nước này thì rồi ai mà biết trước điều gì”. Ông cũng như tập thể lãnh đạo xã rất mong các nhà khoa học hãy vì cuộc sống khốn khổ của người dân mà về khảo sát, nói cho dân biết nguồn nước có dùng được nữa hay không, nếu không dùng được thì dân phải lấy nước sạch ở đâu mà uống.
Ông Trương Ngọc Linh - Bí thư Đảng ủy xã Yên Lâm - nói: “Nhân dân đấu tranh có phải đòi hỏi gì quá đáng đâu. Họ chỉ đòi cuộc sống bình yên, hãy trả lại nguồn nước, môi trường trong sạch cho họ”. Theo ông Linh, bao đời nay bà con các dân tộc ở đây sống dù nghèo nhưng chân chất, hiền lành, “bây giờ tai họa ập xuống, mỗi tháng lại có người ra đi vì ung thư mà rất có thể là do nguồn nước. Làm cán bộ, nhìn thấy dân chết mòn như vậy, tôi thấy thật đau lòng” - ông bí thư bộc bạch. Ông Linh cho hay, lãnh đạo xã sẽ cùng nhân dân đấu tranh đến cùng đòi nguồn nước, đòi công lý cho dân.
Theo Lao động
Liên kết website
Ý kiến ()