Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 07:18 (GMT +7)
Lớn lên, con làm nghề gì?
Chủ nhật, 31/03/2013 | 05:09:21 [GMT +7] A A
Hiiếm có đứa trẻ nào ngay từ khi còn thơ bé không một lần hỏi câu hỏi đó. Điều ấy còn được gửi gắm cả vào những lúc bọn trẻ vui chơi tập thể hay một mình. Khi ấy, việc tự nhận mình làm nghề gì đó hầu hết do cảm tính. Lớn lên, con làm nghề gì? Bà ngoại bảo: Bà thích con làm bác sĩ để chữa cái chân đau của bà. Ông ngoại bảo: Con vẫn mơ ước biết bay, con làm phi công nhé. Ba của bạn ấy bảo: Con làm công an cho “oách”. Mẹ bạn ấy bảo: Con làm kiến trúc sư để được vẽ nhiều ngôi nhà đẹp.
Bạn ấy băn khoăn lắm. Có bốn người thân với bạn ấy nhất, mỗi người nói một nghề. Bạn ấy thổ lộ: Nếu làm công an thì bà lại buồn, nếu làm kiến trúc sư sợ ba không vui. Vậy, con biết làm nghề gì đây?
Thật ra, cả nhà cứ nói vui với bạn ấy như thế. Vì bạn ấy còn nhỏ lắm, còn cả một chặng đường dài để vươn tới tương lai cùng nhiều sự thay đổi cho việc lựa chọn nghề. Ai cũng hiểu như thế.
Vậy, con muốn làm nghề gì? Con muốn làm cô giáo mẹ ạ. Muốn dạy các em học sinh viết chữ đẹp, làm toán giỏi như cô giáo con bây giờ. Mẹ biết, rồi sau này khi con lớn lên một chút, được tiếp xúc mở rộng hơn, con sẽ lại có những ước mơ nghề mới. Đơn giản chỉ là bây giờ, ngoài bố mẹ ra, người con gắn bó hàng ngày là cô giáo.
Con làm nghề gì? - Sẽ chỉ là câu chuyện vui ở những gia đình đang có con nhỏ. Nhưng lại là “chuyện to” ở các nhà có con chính thức bước vào tuổi trưởng thành - đó là khi các cô cậu học trò chuẩn bị kết thúc năm học cuối cùng của đời học sinh. Bố mẹ bàn nhau: Thôi thì cho nó học theo nghề của mình, ít nhất sau này ra trường cũng đỡ lo khoản xin việc, gì thì cơ quan cũng ưu tiên. Có cô học trò lớp 12 thổ lộ: Cháu chẳng biết đăng ký thi trường nào, thấy nhiều bạn trong lớp nộp hồ sơ vào trường đấy nên cũng ghi chẳng may đỗ cùng nhau học cho vui. Lại có cậu học sinh cũng năm cuối cấp nói: Kinh doanh bây giờ đang là mốt, cứ đăng ký chuyên ngành Kinh tế thôi.
“Lớn lên, con sẽ làm nghề gì?” - mong rằng, khi con trưởng thành, con hãy tự mình tìm ra câu trả lời, con nhé. Đừng đơn giản hoá theo kiểu miễn là có cái nghề nuôi thân, mà quan trọng, con thấy yêu và biết cống hiến từ cái nghề của mình.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()