Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 02/05/2024 04:18 (GMT +7)
Niềm vui chợ mới
Thứ 2, 29/10/2012 | 10:29:58 [GMT +7] A A
Việc xây dựng chợ trên địa bàn một số địa phương trong tỉnh thời gian qua không gặp phải chuyện nọ thì chuyện kia, đã gây ra sự bất đồng của tiểu thương và nhân dân, khiến khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Thế nhưng, ở TT Mạo Khê (huyện Đông Triều) lại có một mô hình xã hội hoá xây dựng chợ rất hiệu quả. Đó là chợ khu phố 2 hay còn gọi là Chợ Chiều. Qua tìm hiểu thực tế thì thấy đây là mô hình rất hay, đáng được nhiều ngành, nhiều cấp nghiên cứu và cần được nhân rộng.
Một góc chợ khu phố 2 mới được đưa vào sử dụng. |
Cách đây gần 1 tuần, chúng tôi về TT Mạo Khê (huyện Đông Triều) thì được nghe nhiều người dân kể về mô hình chợ khu phố 2. Họ không phàn nàn, kêu ca gì mà khen ngợi cách thức tổ chức xây dựng chợ này. Thấy lạ, chúng tôi về khu phố 2 để tìm hiểu thực hư câu chuyện thì gặp đúng dịp khu phố đang chuẩn bị khánh thành chợ. Ông Nguyễn Đức Khánh, Trưởng khu phố 2 đang kiểm tra công tác chuẩn bị loa đài phục vụ lễ khánh thành chợ, khi biết ý định của chúng tôi đã niềm nở cho biết: Khu phố 2 là khu phố văn hoá, thế nhưng điều trăn trở nhất là nằm giữa khu lại là cái chợ cũ nát vừa gây mất mĩ quan đô thị, vừa gây khó khăn cho tiểu thương kinh doanh, buôn bán. Ao ước của bà con là được các ngành, các cấp quan tâm đầu tư, nâng cấp chợ này. Qua câu chuyện của ông Trưởng khu, chúng tôi được biết, chợ khu phố 2 vốn là chợ Mạo Khê cũ, có lịch sử từ thời Pháp thuộc, sau này đổi tên thành Chợ Chiều nằm ở ngõ 30, khu phố 2. Cách đây chừng hơn 30 năm, trước nhu cầu cấp thiết của nhân dân, chính quyền địa phương đã di chuyển chợ này về một vị trí khác. Thế nhưng, đến năm 1987, Chợ Chiều lại một lần nữa được di chuyển về vị trí tổ 6, khu phố 2 như hiện nay. Với diện tích trên 3.000m2, ở vị trí này, Chợ Chiều rất thuận tiện cho việc giao thương. Thế nhưng, trải qua thời gian hoạt động, Chợ Chiều đã xuống cấp nghiêm trọng. Gọi là chợ cho sang, chứ thực ra đó là những chiếc quán lụp xụp, các hộ buôn bán nơi đây phải che chắn bằng đủ mọi hình thức. Đáng sợ nhất là những ngày mưa to, chợ lụt lội như ao, hồ, đường đi, lối lại ngập đầy bùn đất, rác rưởi gây mất vệ sinh môi trường. Nhu cầu về một chiếc chợ khang trang, sạch đẹp, xứng tầm với địa phương đông dân cư nhất huyện Đông Triều ngày càng lớn dần trong suy nghĩ của cán bộ, nhân dân địa phương. Kể đến đây, ông Khánh chợt dừng lại hỏi chúng tôi: “Các nhà báo có biết ai là người khởi xướng việc nâng cấp chợ này không. Đó là anh Vũ Văn Tráng, một người từng lầm lỗi, nay đã tiến bộ, trở thành một tấm gương sáng để nhiều người noi theo đấy”. Tưởng ai, chứ anh Vũ Văn Tráng thì chúng tôi biết, vì có một vài lần viết bài về anh này mà người dân địa phương vẫn thường gọi vui là “Tráng liều”.
Cũng xin nói thêm về tiểu sử của anh Vũ Văn Tráng mà người ta vẫn gọi là “Tráng liều”. Sinh năm 1970, là con thứ 7 trong gia đình có 9 anh chị em, nhà nghèo, học hết THCS, Tráng phải bỏ học để ở nhà chăn nuôi, kiếm củi hay nhặt than nơi đầu đường, bãi thải, phụ giúp cha mẹ. Năm 1990, Tráng cưới vợ và được bố mẹ cho ra ở riêng. Ngày mới cưới nhau, vợ chồng dựng tạm túp lều tranh ngoài vườn cạnh đầm lầy sú vẹt. Của hồi môn cha mẹ cho hai vợ chồng ra ở riêng chỉ là chiếc nồi méo không vung và mấy cái bát con. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng khó khăn hơn khi vợ anh sinh đứa con đầu lòng. “Đói ăn vụng, túng làm liều”, Tráng cùng đám bạn xấu đi trộm cắp tài sản, để rồi càng ngày càng dấn sâu vào vòng tội lỗi. Năm 1995, trong một lần sang huyện Kinh Môn (Hải Dương) câu trộm chó, Tráng bị công an bắt, sau đó bị toà án tuyên phạt 6 tháng tù giam. Trong nhà giam, Tráng đã suy nghĩ rất nhiều, quyết tâm cải tạo tốt để làm lại cuộc đời. Ra tù, được sự quan tâm của gia đình và chính quyền địa phương, anh cùng vợ cải tạo đầm lầy sú vẹt cạnh nhà để làm ao nuôi cá. Cũng năm đó, vợ chồng anh có thêm được đứa con thứ hai. Tuy còn khó khăn, nhưng kinh tế gia đình cũng dần ổn định hơn nhờ thu nhập từ ao cá. Cuộc sống tưởng đã mỉm cười với anh, nào ngờ tai hoạ lại ập xuống: Đứa con thứ hai vừa lẫm chẫm biết đi, không may bị ngã xuống ao chết đuối. Buồn đau, Tráng định buông xuôi tất cả. May thay, trong cơn tuyệt vọng ấy, anh lại một lần nữa nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ của gia đình và tổ dân khu phố. Tết năm ấy, con đầu anh được người thân mừng tuổi 70.000 đồng. Tráng mượn số tiền của con với một lời hứa: “Bố sẽ trả lại con gấp ngàn lần”. Anh dùng số tiền ít ỏi này làm vốn đi buôn rau. Hết vụ rau, anh bắt mối với một số nhà hàng để cung ứng thực phẩm tươi sống. Mỗi khi giao hàng, anh đều quan sát tỉ mỉ cách chế biến món ăn, cách tổ chức quản lý công việc. Khi đã có chút vốn kha khá, anh lại nghĩ, đất đai của gia đình rộng rãi, trong khi đó, trên địa bàn chưa có nhà hàng nào thực sự thu hút khách, nên quyết định mở quán ăn. Năm 2003, anh chính thức khai trương nhà hàng Tráng Hậu. Kết quả thành công ngoài mong đợi. Nhờ biết cách chế biến món ăn, giá cả phù hợp, phục vụ chu đáo nên khách đến ăn ngày càng đông. Kinh doanh hiệu quả, anh mở rộng quy mô nhà hàng. Đến nay, nhà hàng Tráng Hậu của anh đã có thể phục vụ được gần 300 người một lúc, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần chục lao động. Để đáp ứng nhu cầu ẩm thực ngày càng cao của khách, Vũ Văn Tráng đã ngược xuôi Bắc đến Nam, thậm chí ra cả nước ngoài để học thêm cách chế biến món ăn. Hiện nay, thực đơn ăn uống của nhà hàng rất đa dạng, nhưng có lẽ “độc” hơn cả vẫn là món cao mèo đen ngâm rượu, được khách ưa chuộng nhất.
Trong nhà hàng của mình, nhận ra chúng tôi, Vũ Văn Tráng mừng ra mặt. Nhấp xong ngụm trà nóng, anh kể vắn tắt căn duyên anh nhận thầu chiếc chợ này. Anh kể, không phải bây giờ mình mới “tia” cái chợ này, mà từ lâu, mỗi lần ra đây mua hàng, thấy bà con kinh doanh trong cảnh tạm bợ, anh ước ao nếu được nhận thầu thì sẽ xây dựng cho xứng tầm. Nghĩ vậy, anh bàn với vợ cứ “liều” đi tìm hiểu mô hình chợ ở một số nơi rồi sẽ về làm hồ sơ xin được nâng cấp, xây dựng. Nghĩ là làm, sau khi tham khảo nhiều mô hình chợ, anh làm hồ sơ xin thị trấn cho phép nâng cấp Chợ Chiều này. Rất may, khi anh làm đơn, cấp uỷ, chính quyền thị trấn rất đồng tình và giao cho anh xây dựng lại chợ trên nền của chợ cũ từ đầu tháng 7-2012. Nói thì dễ, nhưng bắt tay vào làm mới thấy khó vô cùng. Bởi sau khi bàn giao, cơ sở vật chất của chợ cũ chỉ là con số không. Nhiều người khi biết anh nhận thầu thì cho rằng anh “khùng”, vì bài học về xây dựng, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh đã có rất nhiều rồi. Đó là chưa kể, vốn lấy ở đâu ra mà xây dựng. Không nản chí, anh gặp từng tiểu thương buôn bán trong chợ để bàn bạc, thảo luận tìm phương án tối ưu nhất. Cái khó nhất là nền chợ thấp hơn mặt đường, muốn tôn tạo rất tốn kém. Với quyết tâm nói là làm, anh Tráng về động viên vợ mang 3 sổ đỏ của gia đình đi thế chấp để vay trên 2 tỷ đồng và hợp đồng với các cửa hàng buôn bán vật liệu chuẩn bị khởi công. Cái khó nữa là do điều kiện chợ vẫn phải họp trong khi không có chỗ để họp tạm, anh Tráng và Ban Quản lý chợ lại thuyết phục bà con đồng cam, cộng khổ để thi công nhưng đảm bảo chợ vẫn họp. Niềm tin tưởng của nhân dân về sự thành công của mô hình này ngày càng lớn. Hàng ngàn khối đất đá, hàng trăm tấn xi măng, hàng chục vạn gạch, hàng ngàn m2 tôn được đưa vào xây dựng. Chỉ sau hơn 1 tháng thì hình hài chiếc chợ mới với mô hình cao ráo, thông thoáng đã dần hình thành, tạo niềm tin tưởng, phấn khởi cho các tiểu thương và nhân dân. Cũng thời điểm này, để giải quyết lo lắng của mình về mô hình chợ có phù hợp với thực tế không? giá thành mỗi ki ốt có phù hợp với túi tiền của tiểu thương không cũng được Ban Quản lý tìm được lời giải. Và kết quả là sau hơn 3 tháng thi công, được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương và trên 150 hộ kinh doanh, chợ khu phố 2 đã chính thức hoàn thành với quy mô phù hợp được bố trí khoa học thành các ngành hàng, có khu để xe rộng rãi với tổng kinh phí lên tới trên 5 tỷ đồng.
Đáng mừng nhất là trong quá trình bàn bạc với tiểu thương cũng như xây dựng chợ, Ban Quản lý và chính quyền địa phương không hề nhận được sự kêu ca, phàn nàn nào. Hiện nay, 120 tiểu thương đã nhận ki ốt và vào kinh doanh, còn 30 ki ốt nữa cũng sắp đi vào buôn bán. Chị Nguyễn Thị Liên, chủ ki ốt bán hoa quả tấm tắc khen “Tôi đã buôn bán ở đây hơn 20 năm, nhiều năm liền phải ngồi bán trong cảnh tạm bợ, nay được vào chợ mới, phấn khởi lắm”. Còn chị Trần Thị Tuyết, chủ hộ bán trứng thì hết lời khen ngợi rằng anh Vũ Văn Tráng là người dám nghĩ, dám làm. Mô hình này đáng được nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
Quang Minh - Tuấn Hương
Liên kết website
Ý kiến ()