Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 17:29 (GMT +7)
Quên mình cứu dân trong giông bão
Thứ 5, 23/08/2012 | 05:47:17 [GMT +7] A A
Đương đầu với sóng dữ
Vào khoảng 18h 30 ngày 17-8, cơn bão số 5 đổ bộ vào TP Móng Cái. Theo Đài khí tượng thuỷ văn tại TP Móng Cái, sức gió mạnh nhất tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 12, biển động dữ dội cộng với mưa lớn kết hợp triều cường. Vào thời điểm này tại khu vực Cống Cách, xã Vinh Trung (TP Móng Cái) có 22 lồng bè thuỷ sản của 22 hộ gia đình với 50 người đang phải đương đầu với cơn cuồng phong, thịnh nộ của thiên tai. Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác BP Cống Cách (Đồn BP cảng Vạn Gia) cho biết: “Chỉ sau khoảng 1 tiếng đồng hồ bão đổ bộ vào thành phố, chúng tôi liên tục nhận được những cuộc điện thoại kêu cứu của bà con ngư dân. Ngay lập tức, tôi cấp cáo chỉ huy tăng cường lực lượng, đồng thời triệu tập anh em trong Tổ triển khai phương án ứng cứu ngư dân đang mắc kẹt trên bè bị bão cuốn ra biển”.
Phương án tác chiến được Tổ công tác BP Cống Cách đưa ra là dùng xuồng siêu tốc chuyên dụng để giải cứu. Lúc này do mưa lớn, gió to giật trên cấp 12, cột sóng cao trên 2m, để đưa được xuồng ra khơi cứu hộ là rất khó khăn, nguy hiểm. Tuy nhiên, với tinh thần “cứu người như cứu hoả”, hơn 20 chiến sĩ của Tổ và lực lượng tăng cường của Đồn BP cảng Vạn Gia đã bất chấp hiểm nguy, đương đầu với sóng dữ để cứu người. Khi chiếc xuồng cứu hộ của các anh tiếp cận các nhà bè, trong ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn pin, trước mắt các anh là một cảnh tượng đầy tan hoang, hoảng loạn, tiếng kêu cứu thảm thiết đầy tuyệt vọng của bà con ngư dân bị “nhấn chìm” trong đêm đen kịt, trong tiếng gầm gào dữ dội của những con sóng hung dữ.
Lãnh đạo TP Móng Cái và Đồn BP Cảng Vạn Gia thăm hỏi động viên các gia đình gặp nạn. |
Vì sóng to, gió mạnh, xuồng chòng chành, bà con ngư dân không thể tiếp cận được xuồng, một quyết định táo bạo, đầy dũng cảm được đưa ra và thực hiện ngay là lao thẳng xuồng lên trên các bè, nhờ đó đã đưa được hết ngư dân lên xuồng và vào bờ an toàn. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại số người được cứu, vẫn còn thiếu 9 người. Một lần nữa, các anh lại quay lại bè, tiếp tục chiến đấu với giông bão để cứu người bị nạn. Đến 23h, cuộc cứu nạn kết thúc, 9 ngư dân còn lại đã được đưa vào bờ an toàn.
Tình người sau cơn bão
Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP Móng Cái, thống kê thiệt hại ban đầu do bão số 5 gây ra trên địa bàn: 5 đò thuyền (không chở hàng) bị chìm tại chỗ thuộc khu vực cửa khẩu Bắc Luân, Ka Long và điểm thông quan Lục Lầm; 1.352 cây cối bị gẫy đổ; 70ha lúa bị ngập úng và đổ; 60,5ha hoa màu bị dập nát; 116 nhà ở và 1 trường mầm non (tại xã Hải Tiến) bị tốc mái. Đặc biệt, cơn bão số 5 đã gây tổn thất nặng nề về tài sản cho 22 hộ lồng bè nuôi trồng thuỷ sản tại khu vực Cống Cách, xã Vĩnh Trung, khoảng 5-7 tỷ đồng.
Căn phòng làm việc của CBCS Tổ công tác Cống Cách được trưng dụng để bà con ngư dân nghỉ tạm sau khi được cứu. Bà Vũ Thị Cài, quê xã Cẩm La, TX Quảng Yên, bưng mặt khóc: “Mất hết rồi, bão về cuốn trôi tất cả, không còn gì để ăn nữa. Nhà ở quê cũng cầm cố ngân hàng để đầu tư cả vào cái bè cá này, biết ở đâu bây giờ...”. Cùng chung với hoàn cảnh như bà Cài, anh Vũ Văn Chính, quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định cho biết: “Như các trận bão trước, hầu hết các tàu thuyền của ngư dân về tránh bão tại khu vực này. Đây là vụng được coi là nơi tránh bão an toàn nhất. Thế nhưng sức gió quá lớn, sóng dữ dội đã giật đứt neo tàu, khiến tàu cuốn vào các bè và bị chìm. Cả nhà tôi có 4 người, bán hết tài sản ở quê mới đóng được chiếc tàu đánh cá trọng tải 12 tấn, ra đây để kiếm kế sinh nhai, chỉ qua một đêm, giờ trắng tay”.
Với tinh thần “tương thân tương ái”, CBCS Đồn BP Cảng Vạn Gia đã cung cấp cho ngư dân chỗ ở tạm thời ngay tại đơn vị, thức ăn, nước uống, chăn, quần áo, thuốc men... giúp bà con tạm ổn định cuộc sống. UBND TP Móng Cái cũng đã quyết định hỗ trợ đột xuất cho mỗi người 1 triệu đồng và chỉ đạo chính quyền xã Vĩnh Trung rà soát, thống kê toàn bộ thiệt hại về tài sản của ngư dân để báo cáo thành phố xem xét.
Khánh Chung
Liên kết website
Ý kiến ()