Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 19/03/2024 09:44 (GMT +7)
Quảng trường hay chợ đêm
Thứ 6, 20/07/2012 | 09:38:29 [GMT +7] A A
Từ khi có quảng trường cột 3, phường Hồng Hải ( TP Hạ Long) người dân vui mừng vì có thêm một địa điểm vui chơi thuận tiện, thoáng mát. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, khu quảng trường đang bị nhiều người lợi dụng biến thành chợ đêm.
Chỉ sau một thời gian, khu quảng trường bỗng dưng biến thành “chợ đêm” gây nên tình trạng lộn xộn. Mặc dù Báo Quảng Ninh đã có bài phản ánh về tình trạng lộn xộn ở khu quảng trường khi bị hàng quán chiếm dụng. Tuy nhiên do công tác xử lý không quyết liệt của chính quyền sở tại dẫn đến tình hình trật tự tại khu quảng trường có chiều hướng xấu đi. Ngày càng có nhiều người lợi dụng biến thành điểm kinh doanh kiếm lời, khu quảng trường đang bị thả nổi, thiếu sự quản lý. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì những hệ lụy về vấn đề an ninh trật tự, các vấn đề xã hội tại đây sẽ ngày càng phức tạp hơn.
Hằng ngày, bắt đầu từ khoảng 17 giờ, khu quảng trường bắt đầu trở nên nhộn nhịp sôi động, người dân đến tập thể dục đi dạo hóng mát. Đây cũng là thời gian mà các hàng quán, xe hàng rong bắt đầu kéo đến bày bán. Dạo quanh một vòng quảng trường có thể thấy trên mặt sân và các vỉa hè là hàng quán bày bán la liệt với đủ loại dịch vụ như: trà đá, mía đá, bắp bơ rang, xúc xích rán, kem, câu cá nhựa, trượt pa tin, diều gió… Nhìn từ phía đằng xa khu quảng trường trông không khác gì chợ đêm.
Mặt sân quảng trường rộng như vậy nay bị hàng quán “bủa vây” bịt hết lối đi, xếp cả hàng dài chắn lối người đi đường, thậm chí còn ngồi trải chiếu ra giữa quảng trường. Một khu quảng trường khang trang sạch đẹp, là sân chơi của hàng trăm người dân thì nay bị một số người lợi dụng “chia lô” để bày bán hàng.
Trao đổi với chúng tôi anh Nguyễn Đức Giang, phường Hồng Hải, TP Hạ Long chia sẻ: "Thời gian trước đây khu quảng trường này rộng, thoáng mát lắm nhưng hiện nay bị "bao vây" bởi hàng quán trở nên ngột ngạt và rất mất mỹ quan".
Hàng quán bày bán la liệt tại quảng trường cột 3. |
Tạt vào một quán vỉa hè tại đây, chị Hoa chủ quán cho biết: “mỗi cốc trà đá bán với giá 3.000 cốc, một tối kiếm được từ 200.000 -300.000 đồng. Ban ngày đi bán hàng ngoài chợ, tối về ra quảng trường kiếm thêm thu nhập. Anh cứ yên tâm ngồi trật tự phường đến chúng em được báo ngay.”
Ngoài vấn đề phức tạp về trật tự, khu quảng trường còn là điểm nóng về an toàn giao thông. Do là điểm vui chơi công cộng nên tại đây thường có mật độ phương tiện giao thông rất lớn. Lực lượng CSCĐ liên tục phải đi tuần tra và đã xử lý nhiều trường hợp thanh niên vi phạm luật lệ giao thông tại khu vực này. Tối 18-7, hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đã phóng nhanh đâm gãy chân một người dân đang qua đường.
Có thể thấy rằng từ khi đi vào hoạt động đến nay khu quảng trường đã bắt đầu nảy sinh những bất cập mà chính quyền địa phương và cơ quan quản lý không tính đến đó là không có khu vực trông giữ xe máy, ô tô, nhà vệ sinh, ki ốt dịch vụ… Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho khu quảng trường đang thiếu sự quản lý dẫn đến lộn xộn mất mỹ quan.
Trước thực trạng lộn xộn tại quảng trường cột 3 như hiện nay theo nhiều ý kiến đưa ra rằng cơ quan chức năng nên tổ chức cho người dân bán hàng theo sự quản lý, sắp xếp đúng nơi quy định. Những người được bán hàng phải đăng ký và ký cam kết về việc giữ gìn, dọn dẹp vệ sinh mỗi ngày. Ngoài ra, cơ quan quản lý quảng trường cần phải sớm xây dựng khu trông giữ xe, nhà vệ sinh công cộng để phục vụ nhu cầu của người dân. Có như vậy thì tại quảng trường rộng lớn này sẽ thu hút được nhiều người đến vui chơi giải trí, tình hình an ninh trật tự ổn định, cảnh quan được sạch đẹp.
Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc dẹp bỏ khu chợ đêm tự phát tại đây, xây dựng các phương án quy hoạch lại khu quảng trường để trả lại vẻ đẹp, sự thông thoáng cho công trình văn hóa này.
Nghĩa Hiếu
Liên kết website
Ý kiến ()