Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 23:28 (GMT +7)
Bữa cơm nhân ái
Thứ 4, 25/04/2012 | 05:21:00 [GMT +7] A A
Chương trình “Bữa cơm nhân ái” do Báo Quảng Ninh phát động tiếp tục được thực hiện tại Trường PTCS Đồn Đạc II (xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) vào ngày 21-4 vừa qua. Đây là trường học thứ hai của huyện Ba Chẽ được hỗ trợ kinh phí nhằm góp phần mang đến cho học sinh bán trú nơi đây những bữa ăn nhiều dinh dưỡng hơn.
Trường PTCS Đồn Đạc II nằm cách trung tâm xã chừng 15km. Đây là nơi học tập của con em các gia đình đang sinh sống tại 6/14 thôn của xã Đồn Đạc. Điều đặc biệt là 100% học sinh nơi đây là người dân tộc Dao, sống ở các thôn bản xa xôi, khó khăn như: Tàu Tiên, Nà Làng, Làng Cổng, Nà Bắp, Khe Vai, Khe Vang. Trong tổng số 485 hộ của 6 thôn, bản này, có tới 277 hộ nghèo. Để đến trường, các em phải đi bộ cả chục kilômét. Theo đó, trường có 81 học sinh bán trú được hưởng chế độ theo Quyết định 85/TTg với mức trợ cấp 332.000 đồng tiền ăn/em/tháng. Trong khi ý thức trách nhiệm của người dân ở khu vực này về việc học chưa cao thì chuyện chăm lo bữa ăn đều trông chờ hoàn toàn vào tiền trợ cấp. Các thầy cô giáo Trường PTCS Đồn Đạc II phải tính toán lắm mà bữa cơm của các em học sinh bán trú vẫn rất đạm bạc, đa phần là rau, đậu.
Bữa cơm chỉ có rau, đậu của học sinh bán trú Trường PTCS Đồn Đạc II sẽ có thêm dinh dưỡng nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. |
Nhà tài trợ là các ông: Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Ngân hàng SHB Quảng Ninh; Nguyễn Duy Dũng, Công an TP Cẩm Phả; Đinh Văn Khuy, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Cẩm (TP Cẩm Phả). Số tiền tài trợ 100 triệu đồng sẽ được dùng vào các việc như: Hỗ trợ bữa cơm cho học sinh bán trú (mức 3.000 đồng/em/ngày trong 10 tháng); xây dựng vườn rau xanh; hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng học sinh nghèo vượt khó học giỏi. |
Hôm đoàn công tác của Báo Quảng Ninh và các nhà tài trợ đến trao hỗ trợ cho học sinh bán trú của Trường, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến bữa cơm trưa của các em. Không nói, nhưng chắc chắn mỗi người đều có một cảm giác nao lòng khi nhìn những bát cơm chỉ có món đậu trắng xốt thịt (nhưng đậu là chủ yếu) và bát canh rau muống. Đạm bạc là thế nhưng đó lại là “năng lượng” hàng ngày để gần một trăm học trò sống và học tập. Chợt nhớ vài phút trước, một cô giáo nói với tôi rằng: “100% các em ở đây không ăn sáng. Các em chỉ có duy nhất bữa trưa và bữa tối bán trú tại trường…”. Có lẽ, do không được ăn sáng, cùng với những bữa cơm chưa đủ chất khiến cho các học sinh của trường đều thấp bé, nhẹ cân so với các bạn cùng tuổi ở thành phố, đô thị.
Sau khi thăm cuộc sống, bữa ăn của các học sinh Trường PTCS Đồn Đạc II, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Ngân hàng SHB Quảng Ninh, một trong ba nhà tài trợ cho “Bữa cơm nhân ái” đã tâm sự: “Việc mà chúng tôi đang làm nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Quảng Ninh trong việc trợ giúp các địa chỉ nhân đạo, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Anh em chúng tôi đại diện cho các doanh nghiệp ở TP Cẩm Phả, tuy chưa nhiều nhưng muốn đóng góp để chăm lo cho trẻ em nghèo ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa như ở Trường PTCS Đồn Đạc II này. Chúng tôi cũng mong muốn việc làm này diễn ra thường xuyên, liên tục và nhận được sự ủng hộ của nhiều người khác, mỗi người góp một ít để cho những người nghèo, trẻ em vùng sâu bớt khó khăn hơn… ”.
Sau Trường PTCS Nam Sơn (Ba Chẽ), “Bữa cơm nhân ái” đã đến với học sinh nghèo xã Đồn Đạc. Vậy là từ nay đến hết năm học 2013, bữa cơm của các học sinh bán trú sẽ tươm tất hơn nhờ sự trợ giúp của các nhà hảo tâm. Thêm vào đó, sẽ có sách vở, đồ dùng học tập được trao cho các em và một vườn rau được xây dựng từ kinh phí của các nhà tài trợ. Cuối năm học, những học trò vượt khó học giỏi được khen thưởng.
Tất cả những việc làm ý nghĩa này sẽ giúp cho thầy, trò của Trường PTCS Đồn Đạc II có thêm động lực để vươn lên, vượt khó. Hy vọng, sẽ có nhiều hơn nữa những nhà hảo tâm quan tâm, đóng góp để nhân lên nhiều hơn những “Bữa cơm nhân ái”…
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()