Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 09:56 (GMT +7)
Ấm tình nhà “Đại đoàn kết”
Chủ nhật, 29/01/2012 | 22:50:30 [GMT +7] A A
Mùa xuân đang về trên khắp mọi miền quê hương, đất nước, mang theo bao niềm vui. Mỗi người đón xuân với một tâm trạng, suy nghĩ khác nhau, nhưng đều chung hy vọng về một năm mới thuận lợi, nhiều may mắn. Đối với những hộ nghèo vừa được nhận nhà “Đại đoàn kết” thì mùa xuân này càng thêm ý nghĩa.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (bên trái) kiểm tra việc xây dựng nhà ở cho người nghèo tại xã Yên Than, huyện Tiên Yên. |
Ước mơ đã thành hiện thực
Đó là lời bộc bạch của bà Lê Thị Lén (tổ 6, khu 2, phường Yên Thanh, TP Uông Bí), một trong những hộ gia đình mới được nhận nhà “Đại đoàn kết” trong mùa xuân này.
Nhìn căn nhà xây khang trang, bà không giấu nổi xúc động. Bởi trước đó, bà phải sống trong một căn nhà chật chội, rách nát, không đủ che nắng, che mưa. Hoàn cảnh của gia đình bà Lén hết sức éo le. Mặc dù sinh được 6 người con, nhưng ở vào cái tuổi gần đất xa trời (bà Lén năm nay đã 80 tuổi) bà vẫn phải sống cô đơn một mình. Chồng mất sớm do tai nạn giao thông. Trong 6 người con của bà, thì 2 người con đầu do sức khoẻ yếu cũng đã mất sớm; 3 người bị bệnh tâm thần, đã lập gia đình riêng, nhưng cuộc sống vô cùng khó khăn không giúp gì được mẹ già; còn người con gái út thì đi biệt tích hơn chục năm không trở về. Bà tuổi cao, sức yếu, không có lương hưu, sống chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp người cao tuổi và sự giúp đỡ của bà con xóm phố. Thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của bà, Nhà máy Bia Thăng Long đã hỗ trợ bà 40 triệu đồng tiền mặt, Uỷ ban MTTQ thành phố trích một phần từ Quỹ Vì người nghèo, Hội LHPN thành phố, phường Yên Thanh và bà con lối xóm đã cùng nhau giúp đỡ ngày công để xây lên ngôi nhà đại đoàn kết rộng 36m2 cho bà. Ngày về nhà mới, bà xúc động nói: “Cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ ước có được một ngôi nhà vững chãi, vậy mà ở cái tuổi gần đất xa trời tôi lại được hưởng niềm hạnh phúc to lớn này. Thật không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới các cấp chính quyền, cảm ơn anh em họ hàng, bà con làng xóm đã quan tâm, giúp đỡ tôi. Sống trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, tôi thấy vui khoẻ hơn và Tết này với tôi có ý nghĩa vô cùng đặc biệt!”.
Chung niềm vui với bà Lén, gia đình anh Vũ Đình Lương, một hộ nghèo ở tổ 83, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch (TX Cẩm Phả) cũng không nén nổi xúc động khi được chuyển về căn nhà “Đại đoàn kết” mới được xây tặng. Hai vợ chồng anh thu nhập không ổn định, lại nuôi đứa con mắc bệnh thần kinh phân liệt, nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Anh Lương cho biết: “Vợ chồng tôi giờ sức đã yếu, chỉ có thể làm vài việc vặt. Ngôi nhà cũ đã xập xệ, xuống cấp trầm trọng. Những ngày mưa bão lớn, biết là rất nguy hiểm, nhà có thể sập bất cứ lúc nào, nhưng vẫn phải cố liều mà ở, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng, ăn cũng chẳng đủ nói gì đến sửa nhà. Mơ ước có một ngôi nhà vững chãi che nắng che mưa sẽ mãi vẫn chỉ là mơ ước, nếu không có sự quan tâm của chính quyền địa phương và bà con khu phố đã ủng hộ, quyên góp xây cho vợ chồng tôi ngôi nhà này. Đó không chỉ là sự ủng hộ về vật chất, mà còn ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần đối với vợ chồng tôi, rằng cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ ở phía trước...”.
Căn nhà 24m2 của gia đình anh Lương được xây dựng từ nguồn quỹ vận động, quyên góp xây nhà của Uỷ ban MTTQ TX Cẩm Phả; của nhân dân phường Cẩm Trung, nhất là bà con khu phố Hoàng Thạch, người ít, người nhiều đều đóng góp công sức để mang lại niềm vui nhà mới cho vợ chồng anh. Anh khoe: “Giao thừa năm nay, vợ chồng tôi sẽ mời anh em bạn bè cùng bà con thôn xóm đến đón năm mới, chung vui cùng gia đình trong ngôi nhà mới này…”.
Bà con hàng xóm cùng chia vui với bà Lê Thị Lén (bên phải) trong ngôi nhà “Đại đoàn kết” được xây tặng. |
Góp sức vì người nghèo
Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, như phát động xây dựng quỹ vì người nghèo, tháng cao điểm vì người nghèo hằng năm; gắn xoá nhà dột nát với công tác giảm nghèo; đặc biệt là kêu gọi, huy động sự chung sức của cả cộng đồng, nhất là huy động sự vào cuộc của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn; phối hợp tổ chức chương trình “Nối vòng tay lớn, chung tay vì người nghèo” vào cuối tháng 12 hàng năm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy được vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp cả cộng đồng cùng chung tay, góp sức xây nên những ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo.
Để các đối tượng được hưởng sự giúp đỡ một cách chính xác, MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng, xác định nhiệm vụ, mức hỗ trợ cụ thể. Nhờ cách làm này mà mọi người đều yên tâm khi giá trị đồng tiền, công sức, ngày công mình giúp đỡ đến được với những con người cụ thể, giúp họ cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hàng năm, Ban chỉ đạo đều tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, lên kế hoạch bàn biện pháp thực hiện; đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân có tinh thần quyên góp ủng hộ tích cực. Chính vì vậy, nhiều năm qua, phong trào xây nhà “Đại đoàn kết” đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng.
Chỉ tính năm 2011, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới cho trên 2.000 hộ gia đình nghèo có được chỗ an cư vững chắc; hỗ trợ cho hàng nghìn trường hợp khó khăn về cây, con giống để phát triển sản xuất. Nhiều doanh nghiệp dù phải đối mặt với những khó khăn thách thức trong sự suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng vẫn quan tâm chăm lo giúp đỡ người nghèo. Điển hình như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cùng nhiều đơn vị thành viên, hàng năm đều tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, trực tiếp hỗ trợ xây dựng hàng trăm nhà mới cho người nghèo. Công ty CP Viglacera Hạ Long, Viễn thông Quảng Ninh, Công ty Xăng dầu B12, các ngân hàng, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nhân TX Cẩm Phả, Hội Doanh nhân TP Hạ Long và nhiều đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, thường xuyên đồng hành, nhường cơm sẻ áo cho người nghèo. Các ông, bà: Phạm Thạnh (Giám đốc Công ty CP Đông Hà); Nguyễn Thanh Cảnh (Giám đốc Công ty CP Thanh Hương); Phạm Quang Mâu (Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long); Đào Thị Tuất (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) và rất nhiều những tấm lòng vàng, nhà hảo tâm khác đã tích cực tham gia góp sức, làm nên những ngôi nhà tình nghĩa, giúp đỡ người nghèo có được cuộc sống ổn định hơn.
Thay lời kết
Xây dựng nhà “Đại đoàn kết” là một chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý, truyền thống, nghĩa cử tốt đẹp của dân tộc, là sự quan tâm đặc biệt của cả cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn. Nó không những giúp người nghèo có được ngôi nhà mới, giúp họ an cư, mà còn tạo được niềm vui, giúp họ phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Với ý nghĩa này, chương trình chắc chắn tiếp tục nhận được sự ủng hộ to lớn của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thời gian tới.
Minh Thu
Liên kết website
Ý kiến ()