Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 17:48 (GMT +7)
Sân khấu lên vùng cao
Chủ nhật, 02/05/2021 | 08:06:55 [GMT +7] A A
Từ cuối tháng 3 năm nay, các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh (còn gọi là Đoàn Nghệ thuật tỉnh) đã lên đường đi biểu diễn tại một số xã, thị trấn các huyện miền Đông, với nội dung tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Người dân nhiều thôn, bản vùng sâu, vùng xa của các xã, các huyện miền Đông của tỉnh đều đã quen với hình ảnh của Đoàn Nghệ thuật tỉnh, vì thường cứ mỗi năm 2 lần, các nghệ sĩ, diễn viên lại đến biểu diễn phục vụ bà con, mỗi lần một chủ đề khác nhau.
Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh biểu diễn tại sân trụ sở UBND xã Quảng Sơn, thu hút đông đảo bà con đến xem. |
Tôi có mặt ngay tại buổi đầu tiên, khi đoàn đến xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) biểu diễn. Sân khấu để biểu diễn vào buổi tối được mượn tạm sân trụ sở UBND xã Quảng Sơn. Buổi chiều khi Đoàn đến, đã có nhiều đứa trẻ chạy theo chiếc xe gắn loa tuyên truyền quảng cáo của đoàn, rồi chúng đến sân UBND xã từ chiều để xem các anh chị em của Đoàn dựng sân khấu.
Quảng Sơn đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn từ năm 2019, nhiều thôn bản đã có điện lưới từ nhiều năm nay, hầu như nhà nào cũng có ti vi, nhưng bà con vẫn cứ chờ đón các buổi biểu diễn của các diễn viên. Hiện nay, từ chương trình xây dựng nông thôn mới, các con đường thôn, bản của Quảng Sơn đã đi lại tốt hơn, do vậy người dân từ các thôn, bản xa vẫn dễ dàng đến trung tâm xã vào buổi tối để xem biểu diễn.
Các chương trình biểu diễn đều xen kẽ với tuyên truyền bầu cử. |
Từ năm 2018, các đoàn nghệ thuật kịch, chèo, cải lương đã được hợp nhất thành Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh, vậy là mỗi buổi biểu diễn, bà con được xem liền 3 thể loại sân khấu này. Trên sân khấu, mấy tấm pa nô tuyên truyền cho ngày bầu cử được hiển hiện trước mắt mọi người.
Các chương trình biểu diễn đều được nghiên cứu sao cho dễ hiểu với bà con vùng sâu, vùng xa, phối hợp với tuyên truyền về bầu cử. Các tiểu phẩm kịch “Bù nhìn rơm”, “Chuyện xóm tôi” về các chủ đề chống tham nhũng, chống bạo lực gia đình đưa đến những tiếng cười vui vẻ cho mọi người. Vậy là hôm đó, trời mưa lất phất nhưng bà con vẫn không về, nhiều người đã dự phòng mang ô, áo mưa theo, người không mang theo thì trú ghé tạm người bên cạnh, hoặc đứng gọn vào các hành lang nhà để tiếp tục xem.
Tiểu phẩm kịch "Bù nhìn rơm" trong chương trình tuyên truyền, tạo nhiều tiếng cười sảng khoái cho bà con vùng cao. |
Không giống như những buổi diễn kịch ở thành phố hay thị xã, ở đó có nhà hát hoặc ít ra là rạp chiếu bóng, sân khấu hoành tráng với đèn điện sáng trưng. Cả người xem và người diễn khi đã vào trong rạp là yên tâm cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc mà không sợ gì mưa bão. Ở các xã vùng cao không có nhà hát hay các ngôi nhà đủ rộng để biểu diễn, các đoàn nghệ thuật thường tận dụng sân UBND xã, hay sân trường học. Đa phần người xem đều tự lo lấy chỗ ngồi, vì chỉ có ít ghế cho đại biểu.
Nơi biểu diễn thường không có mái che, thời tiết đẹp là may, nhưng cũng có hôm đang diễn thì gặp mưa. Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Đoàn Nghệ thuật tỉnh, là người chịu trách nhiệm dẫn đoàn đi biểu diễn, bảo: “Những buổi gặp mưa như vậy là tôi lo cho anh em lắm, bởi nếu diễn viên nào không quen là hôm sau lăn ra ốm, hoặc mất giọng là ảnh hưởng đến buổi biểu diễn ngày hôm sau. Nhưng thấy bà con đội mưa đứng xem, chúng tôi thấy phấn chấn và thấy thêm yêu nghề, vì thấy nghệ thuật sân khấu vẫn được người dân yêu mến. Vậy là còn người xem là chúng tôi còn diễn”.
Anh Khoa đã có nhiều năm trong nghề, anh cũng đã nhiều lần cùng đoàn biểu diễn đi phục vụ bà con các xã khó khăn miền Đông, miền Tây với nhiều chủ đề khác nhau, như: Tuyên truyền về bầu cử, Xây dựng nông thôn mới, An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng chống HIV, ATGT. Theo anh Khoa thì anh chị em diễn viên, nghệ sĩ đều xác định nhiệm vụ tuyên truyền là chính, nhưng mà rất vui. Cái vui lớn nhất là đến đâu, họ cũng được bà con chào đón và bà con rất lắng nghe họ tuyên truyền. Có nhiều vùng đất khó khăn mà Đoàn đã đến, lần sau quay lại đều đã thấy đổi khác, như đường chật hẹp, lầy lội được mở rộng và bê tông hóa, hay có nơi Đoàn đến tuyên truyền về sinh đẻ có kế hoạch, năm sau cả xã chẳng còn ai sinh con thứ 3 nữa…. Kết quả này, Đoàn chỉ góp một phần nhỏ bé, nhưng anh em nghệ sĩ, diễn viên đều thấy rất vui mừng.
Sau chuyến lưu diễn ở Quảng Sơn, các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn nghệ thuật tỉnh lại tiếp tục đến các xã Lương Mông (Ba Chẽ), xã Đoàn kết (Vân Đồn), xã Lục Hồn (Bình Liêu), xã Cẩm Hải (TP Cẩm Phả) và ở thị trấn các huyện Tiên Yên, Đầm Hà để biểu diễn và tuyên truyền. Công việc của họ phải hoàn thành xong trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, sao cho người dân ở các xã, thôn vùng sâu, vùng xa cũng hiểu hết được ý nghĩa ngày hội lớn của dân tộc, trước khi họ bỏ lá phiếu bầu cho các đại biểu của mình.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()