Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 21:25 (GMT +7)
Hạ Long - Miền ký ức của người lính biển
Chủ nhật, 11/08/2019 | 20:40:00 [GMT +7] A A
Tôi vào bộ đội Hải quân năm 20 tuổi. Ngày tôi nhập ngũ, đơn vị đón chúng tôi ở sân vận động huyện và chở bằng tầu thuỷ đi trong đêm. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trước mắt chúng tôi là quân cảng có những dãy núi đá vây quanh. Nơi ấy rất nhiều tàu chiến đậu, trên đài chỉ huy lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời xanh trong Hạ Long.
Sau 5 tháng huấn luyện tân binh tôi được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc. Tôi được cấp trên phân công nhiệm vụ xuống làm pháo thủ 14,5 ly trên tầu phóng từ (loại tầu chuyên dụng để rà phá thuỷ lôi). Những ngày làm công tác tuần tra trên biển, tôi được chứng kiến những khoảng khắc vô cùng ấn tượng của cảnh đẹp Hạ Long. Hạ Long bắt đầu ngày mới trong ánh bình minh lung linh chạy trên mặt sóng. Những tia nắng vàng tươi rực rỡ chiếu xuống mặt biển tạo nên ánh sáng lấp lánh ánh bạc. Từng đôi chim hải âu nghiêng cánh chao lượn nô đùa đập vào mặt sóng, bay theo những cánh buồm nâu, cất lên thanh âm trong trẻo. Những người lính biển chúng tôi vươn mình hít căng lồng ngực. Trong không gian ấy, tầu chúng tôi nổ máy đi làm nhiệm vụ …
Khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển, từng đoàn thuyền của ngư dân đầy tôm cá thấp thoáng trở về. Những tia nắng màu vàng cam vấn vương, bầu trời có sự chuyển dịch từ màu vàng sang màu đỏ lựng của thời khắc hoàng hôn. Mặt trời đỏ như quả cầu lửa chìm dần xuống biển. Sự huyền ảo của vũ trụ khiến trong lòng mỗi người lính chợt thấy bâng khuâng.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong khoang tầu được bật sáng, kết thúc một ngày sóng gió... Đêm trăng sáng, những người lính chúng tôi tự hào được ôm cây súng đứng gác trên boong tầu giữa biển khơi. Chợt nghĩ, đời lính Hải quân sóng gió nhưng cũng thật lãng mạn. Tôi ngỡ mình giống như những nhân vật thủy thủ anh hùng trong các bộ phim chiến đấu của Liên Xô. Sự giao thoa kỳ diệu của ánh trăng, sự đa dạng của dáng núi, sự phát sáng của những con sóng tạo lên bức tranh thiên nhiên huyền ảo, kỳ thú …
Do nhu cầu công tác, tôi được cấp trên điều động đi học trường kỹ thuật do Bộ Quốc phòng triệu tập tại thị xã Sơn Tây. Trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ, tôi cùng anh em đồng đội trên tầu cùng men theo con sóng nhặt những chiếc vỏ ốc biển xinh xinh đã lưu giữ trong đó bao nhiêu kỷ niệm vô cùng thân thương về Hạ Long…
Vũ Xuân Hồng
Liên kết website
Ý kiến ()