Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 04:07 (GMT +7)
Hát về Quảng Ninh
Thứ 7, 01/09/2018 | 06:48:32 [GMT +7] A A
Mới đây, đúng dịp khai mạc Carnaval Hạ Long và công bố Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh, một sản phẩm âm nhạc đặc biệt đã được hoàn thành và được trao đến tay đông đảo đại biểu, công chúng - bộ đĩa CD “Hát về Quảng Ninh”.
Bộ đĩa “Hát về Quảng Ninh” được trình bày đẹp mắt, ấn tượng với tông màu chủ đạo là màu xanh của trời và biển. |
"Nếu anh chưa đến quê hương em. Anh sẽ không tin lời em nói đâu. Phải chăng em yêu đến thế, quê hương mình? Mà em tô thêm nét vẽ mộng mơ cho đêm diệu kỳ... Phải chăng em yêu đến thế, quê hương vùng than, mà cháy lên lời ngợi ca”..."- cô bạn đồng nghiệp dân Hà Tĩnh chính hiệu đã hát vô cùng da diết đầy yêu thương, đầy cái tình của cô gái xứ Nghệ ra sinh sống, làm việc và phải lòng đất mỏ của tôi như thế với ca khúc Quê em của Nhạc sĩ Đỗ Hòa An trong hội diễn văn nghệ cùng tôi cách đây gần 10 năm. Quảng Ninh quê tôi đó, miền đất xa xôi nhưng thân thuộc, nơi thu nhỏ hình ảnh dải đất hình chữ S đã đem đến những thanh âm kỳ diệu để các nhạc sĩ, ca sĩ cất lên lời ngợi ca.
Hát về Quảng Ninh là những ca từ đẹp đẽ, đậm chất thơ mang màu sắc, nét riêng của vùng trời, vùng biển, nơi vàng đen của Tổ quốc theo người thợ "mỗi khi tan ca" để "anh và em lại ghi thêm một chiến công", những chiến công hào hùng, khí phách của giai cấp công nhân mỏ, vừa hào sảng, thân thiện, mến khách của người dân miền biển...
NSND Quang Thọ - ca sĩ thành danh nhất của Đất mỏ Quảng Ninh là giọng ca chủ đạo, thể hiện nhiều ca khúc chất lượng trong bộ đĩa CD. |
Đắm mình trong những giọng ca, giai điệu đã trở thành bất hủ trong “Những ngôi sao ca đêm”, “Tôi là người thợ lò” với giọng hát của NSND Quang Thọ; hay những giai điệu tươi mới, trẻ trung của “Trên biển trời Đông Bắc”, “Đêm trăng Hạ Long”, “Hạ Long sớm”... của những giọng ca trẻ Ngọc Anh, Ngọc Diệp, Hà Hoài Thu... có thể thấy âm nhạc đã vẽ được lên những nét đẹp tuyệt vời của Quảng Ninh. Đó có thể là những trang lịch sử hào hùng, khí thế của ngành Than, của những người thợ lò "sinh ra trên đất mỏ, trong những ngày cờ đỏ bay trên núi Bài Thơ”... Để đêm đêm ngày ngày đi trong lò lắng nghe tiếng than rơi, rồi trên tầng cao thấy “...Sao lấp lánh trên trời cao, sao lấp lánh cả trên tầng cao, sao lấp lánh thành phố mỏ. Ta làm ra bao ánh sao lung linh”...
Ở miền mỏ bất khuất đó, có một vùng trời nước Hạ Long thần tiên, dịu ngọt khi thả hồn trong “Đêm trăng trên Hạ Long, biển khơi sóng xô thuyền ta xa bờ. Xa khơi đêm cùng trăng, về nơi bến mơ, về nơi quyến rũ”... Để tỉnh dậy trong sương sớm nhẹ nhàng, du dương cất lên lời ca: “Hạ Long tôi yêu ơi, là một sớm mai khi thức dậy... Đón tia nắng đầu tiên của một ngày... Đón cơn gió ùa vào từ biển... Ngoài khơi xa, ngàn con sóng nhớ thương bờ cồn cào mãi”...
Loạt ca khúc về Hạ Long gây ấn tượng mạnh với người nghe bởi giai điệu đẹp, sâu lắng và ca từ đậm chất thơ. |
Những ca khúc âm vang từ lòng đất, từ công trường, xưởng máy của một vùng than anh hùng, vọng về từ biển trời, núi non vùng Đông Bắc của Tổ quốc, rồi cứ thế hiện lên đẹp đến lạ kỳ trong những nốt nhạc trầm bổng, du dương và hùng tráng. Những câu hát, bài hát ấy chắc chắn đã và sẽ ít nhất một lần chạm vào trái tim những người con Quảng Ninh và cả người chưa từng bao giờ biết đến Quảng Ninh... Như một lần, giữa Bến Ninh Kiều thơ mộng của đất Cần Thơ, khi câu hát “Hạ Long mênh mông là thế... Để em mê mải mái chèo... Hạ Long bão giông là thế... Để em ngất ngây thuyền say... Hạ Long ru em ngủ trong mặn mòi quyến rũ vô cùng... Để ai đi xa Hạ Long, đắm chìm trong nỗi nhớ”... được cất lên trong một đêm nhạc ngẫu hứng của nhà hàng nổi, tất cả bạn bè, du khách đều dừng lại, lắng nghe. Nhiều bông hoa được tặng cho người hát, kèm theo lời khẳng định: “Hạ Long đẹp quá. Chắc chắn mình sẽ đến Hạ Long một lần để tìm cái “mặn mòi quyến rũ vô cùng” ấy...
14 địa phương trong tỉnh góp mặt với 14 ca khúc trong CD 3 "Quảng Ninh những miền quê". |
Ngoài những ca khúc đã là “thương hiệu”, “Hát về Quảng Ninh” còn được tô điểm bằng những ca khúc từ cửa ngõ Đông Triều đến địa đầu Móng Cái, như “Hương rừng Bình Liêu”, “Tiên Yên mùa xuân”, “Về với quê anh” đưa người nghe đi, đến và cảm nhận về từng mảnh đất, từng vẻ đẹp của thiên nhiên, con người Quảng Ninh...
Hát về Quảng Ninh đến từ nguồn cảm hứng dạt dào và bất tận, cho ra đời của những ca khúc tuyệt vời, với các nhạc sĩ lừng danh như cố nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc sĩ Phạm Tuyên cùng nhiều nhạc sĩ tài năng của Quảng Ninh như: Đỗ Hoà An, Lê Đăng Vệ, Lê Nguyên Thêm, Tuấn Đạt, Vũ Việt Hồng.... Và cái tình của người hát được cháy lên với NSND Quang Thọ, cố NSND Lê Dung, các ca sĩ Ngọc Anh, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Ngọc Diệp... Không chỉ vậy, mảnh đất của biển và than này cũng là nơi phong trào nghệ thuật quần chúng phát triển rất mạnh mẽ.
Ca sĩ Ngọc Anh là một người con ưu tú của Quảng Ninh, cũng thể hiện thành công nhiều bản tình ca về Hạ Long, Quảng Ninh. Trong ảnh: Ca sĩ Ngọc Anh với ca khúc "Đêm trăng Hạ Long". Ảnh: Hùng Sơn |
Hát về Quảng Ninh để lắng đọng và trôi cùng những nốt trầm bổng, du dương, cảm nhận ca từ của những bản tình ca ấy, để thêm tự hào và thêm yêu mảnh đất và con người Quảng Ninh...
Minh Hà
Liên kết website
Ý kiến ()