Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 14:43 (GMT +7)
Dư vị của Tết Trung thu
Chủ nhật, 08/10/2017 | 10:12:19 [GMT +7] A A
Trung thu 2017 đã qua được mấy ngày, nhưng chắc hẳn dư âm của Tết vẫn đọng lại trong tâm trí của nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ.
Trung thu vốn được coi là Tết của thiếu nhi, nhưng nhiều năm nay, ngày này cũng trở thành đặc biệt với người lớn. Nói thế là bởi, từ gia đình đến cộng đồng, xã hội đều tham gia tổ chức Trung thu thật rộn ràng cho trẻ nhỏ, cũng là cái cớ để người lớn gác lại công việc bộn bề để gặp gỡ, giao lưu.
Chương trình Tết Trung thu "Vầng trăng cổ tích" do tổ 2 và 3, khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long tổ chức. (Ảnh: Nguyễn Hoa) |
Ở xóm tôi, hơn một tuần trước Tết Trung thu, mấy bác tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ… cùng nhau đi từng nhà vận động các hộ gia đình đóng góp, tổ chức Trung thu cho các cháu trong tổ. Nhà nọ, nhà kia hồ hởi ủng hộ kinh phí, hứa hẹn góp công, bàn nhau “mở tiệc” cho cả người lớn trong đêm rằm. Trước Tết Trung thu vài ngày, cứ chiều về, mọi người tập trung ở nhà bác tổ trưởng, người làm đèn ông sao, người cắt chữ, dán phông, người mắc điện… Bọn trẻ con quây quần tập hát, múa, diễn kịch, rộn ràng cả khu. Để rồi, đêm Trung thu vừa rồi, cả xóm tập trung đông đủ. Trẻ con được rước đèn, xem múa lân, múa hát, phá cỗ. Còn các ông bố, bà mẹ cũng quây tròn bên “mâm cỗ của người lớn” hàn huyên, chuyện trò - việc tưởng đơn giản nhưng ngày thường bận rộn không sao có được. Không chỉ năm nay mà đã nhiều năm rồi, Tết Trung thu như “ngày hội đại đoàn kết” thứ hai ở khu tôi vậy.
Không chỉ khu tôi, nhiều khu dân cư ở các vùng, miền trong tỉnh đều tổ chức Tết Trung thu rất chu đáo. Những gì có thể làm được để mang niềm vui cho con trẻ trong đêm trăng đều được người lớn ưu tiên. Điều đặc biệt, bên cạnh những Trung thu đủ đầy ở thành thị, những vùng miền khó khăn hơn đều được các cấp, ngành, tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm nhằm mang một Trung thu vui vẻ, trọn vẹn cho trẻ em vùng khó. “Trung thu cho em”, “Mang Trung thu đến giường bệnh”, “Vầng trăng cho em”… là những chương trình ý nghĩa, được các tổ chức, nhà hảo tâm thực hiện nhằm mang niềm vui đến cho trẻ em nghèo ở các huyện miền núi, vùng cao, trẻ mắc bệnh đang phải điều trị.
Một mùa Trung thu đã qua. Người lớn, trẻ em lại tất bật với công việc, học hành. Dư vị của Trung thu chợt đến khi ăn những chiếc bánh dẻo, bánh nướng còn lại hoặc khi nghe tiếng trống cắc, tùng mà bọn trẻ vẫn gõ vang nhà. Đối với tôi, Trung thu bây giờ có khác nhiều so với hồi tôi còn bé, nhưng giá trị của sự đoàn viên thì vẫn còn. Bên cạnh đó, Trung thu còn thể hiện tình đoàn kết, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội chung tay chăm sóc trẻ em. Trong đời sống hiện đại, giữa rất nhiều thú vui hấp dẫn và những ngày lễ trong năm, một Tết Trung thu rộn ràng đến nửa tháng, gắn kết được người lớn, trẻ nhỏ cùng chuẩn bị, chung vui, không phải là đáng quý lắm sao?
Hoàng Nhi
Liên kết website
Ý kiến ()