Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 05:47 (GMT +7)
Nơi ấy trong chợ than
Chủ nhật, 02/07/2017 | 06:42:37 [GMT +7] A A
Nơi ấy trong chợ than
Phía sâu trong chợ than đang khai thác
Mọi thứ hiện hữu loáng nhanh qua ánh đèn thợ mỏ
Hàng cột thuỷ lực đủ áp đang gồng mình nâng trái núi
Để nàng than nõn nà khơi gợi những chàng trai
Văng đánh đủ và lưới đã trải kín
Mũi khoan rung lên trên cánh tay người thợ
Khói mìn khét mang theo bụi than dày đặc
Giọt nước rơi tí tách từ nóc lò ngọt lịm
Giọt nước mặn chát rơi từ cơ thể người đàn ông
Hàm răng trắng hơn quảng cáo
Cặp môi đỏ hơn tô son
Phía ngoài kia bình minh đang lên
Họ sẽ tan ca với ngày công bạc triệu
Tiếng cười giòn tan nơi ấy chợ than
Phạm Hồng Phin
****************
Khúc biến thể từ than
Nhặt được ở gương lò
Một giọng cười đen nhánh
Nhặt lá răm lóng lánh
Ánh mắt nào đằng xa
Nhặt từ sau mỗi ca
Bao là than con gái
Thơm giòn bao giọng nói
Từ “hàng xóm” - Nhà sàng
Nhặt rất đông trên đường
Người vào ca tấp nập
Nhặt vui nhiều đôi mắt
Bao lời gọi câu mời
Nhặt trong hương đất trời
Mùi tóc thơm nghiêng ngả
Ô! Tiếng cười giòn quá
Khoan thẳm vào gương than
Nguyễn Đình Thái
Liên kết website
Ý kiến ()