Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 10:36 (GMT +7)
Những câu chuyện âm nhạc Việt được nhắc tới nhiều nhất năm 2016
Thứ 3, 03/01/2017 | 11:18:28 [GMT +7] A A
2016 được coi là một năm không mấy sôi động của làng nhạc Việt Nam. Nhưng một vài xu hướng, sự kiện, vấn đề được coi là nổi bật của năm nay cũng không khó nhận diện.
Ninh Đức Hoàng Long giành giải Nhất tại cuộc thi Opera quốc tế Simandy Jozsep |
Việt Nam lần đầu đoạt giải Opera quốc tế Simandy Jozsep
Cuộc thi Opera quốc tế Simandy Jozsep là một trong những cuộc thi opera danh tiếng trên thế giới lần đầu tiên vinh danh một ca sĩ Việt Nam. Ninh Đức Hoàng Long đã vượt qua gần 150 thí sinh đến từ Hungary và nhiều quốc gia nổi tiếng khác như Nhật, Trung Quốc, Anh để trở thành quán quân bảng lứa tuổi 18-25 của cuộc thi lần thứ 9.
Với mục tiêu chỉ giành giải Ba nhưng chàng trai sinh năm 1991 - Hoàng Long đã xuất sắc chinh phục giám khảo bằng bản aria "Hazám hazám" khi biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng thành phố Szeged - Nhà hát quốc gia Szeged. Đây được coi là một thành tích lớn của âm nhạc Việt Nam trong năm qua. Hiện nay, Hoàng Long đang học tại khoa Opera - Học viện âm nhạc Liszt Ferenc của Hungary.
Cuộc đổ bộ của các huyền thoại âm nhạc thế giới
2016 tiếp tục là một năm sôi động của khán giả Việt trước cơ hội được thưởng thức những giọng ca huyền thoại âm nhạc thế giới như Scopions tại Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa, Richard Maxr, Modern Talking - ban nhạc Pop thành công nhất nước Đức, boy band huyền thoại Michael Learns to Rock....
Modern Talking thu hút khán giả Hà Nội. |
Năm qua, Tứ tấu đàn dây thành công nhất mọi thời đại đến từ Anh Quốc - nhóm BONDS lại một lần nữa đến Việt Nam trong một đêm duy nhất vào 25/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam. Lần đầu tiên đến Việt Nam, Boney M và Chris Norman ex Smokie cũng làm nức lòng khán giả Việt Nam tối 1/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội. Năm qua, khán giả cũng được thưởng thức tài năng của Yamamoto - người được coi là huyền thoại piano jazz của Nhật Bản tại sân khấu Nhà hát Lớn.
Dù ở độ tuổi không còn sung sức, một số giọng hát vài tài năng không còn lửa như thời xưa nhưng sự xuất hiện của họ tại Việt Nam - một mảnh đất còn đầy khao khát được nghe và chạm vào thần tượng âm nhạc một thời cũng đủ làm nức lòng người hâm mộ. Những tấm vé được bán hết sạch là minh chứng cho việc những giọng ca này vẫn còn rất được chào đón tại Việt Nam.
Các cây đại thụ làng nhạc tái xuất
Cùng với những tên tuổi quen thuộc với khán giả như đêm nhạc của Trần Tiến, Phú Quang, Trịnh Công Sơn... thì cuối 2016 và đầu 2017, khán giả được sống lại những cảm xúc tươi mới trong những ca khúc đã lâu rồi không được tái hiện một cách tổng thể trong câu chuyện kể về cuộc đời của Phạm Tuyên và Phó Đức Phương.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương trong đêm nhạc kể lại hành trình 50 năm sáng tác âm nhạc của mình. |
Sau 50 năm thăng trầm trong làng nhạc, nhạc sĩ Phó Đức Phương mới tạm gác công việc làm Giám đốc Trung tâm quyền tác giả âm nhạc Việt Nam để làm cho mình một đêm nhạc riêng có tên “Chảy đi sông ơi”. So với các nhạc sĩ cùng thời và sau thời của ông, thì có thể nói Phó Đức Phương có một bước đi rất chậm trong việc có riêng cho mình một đêm nhạc để giới thiệu những thành tựu sáng tác của mình và để tri ân với khán giả. Nhiều ca khúc thành công của ông được coi là ca khúc mang tầm thời đại chỉ được vang lên lẻ tẻ đâu đó trong những đêm nhạc tổng hợp. Nhưng lần này, chúng được tổng hợp lại với một câu chuyện rất logic, tái hiện cuộc đời 50 năm âm nhạc của ông, vẽ một bức tranh toàn cảnh về cảm xúc yêu thương trong cuộc đời ông và cả về những quan điểm nghệ thuật mà ông gửi gắm ẩn ý đăng sau những tác phẩm. Và lần này, dù những ca sĩ trên sân khấu không phải là những người đã từng tạo nên những bản nhạc bất hủ của ông một thời, nhưng với một sự tươi mới, các ca sĩ cũng đã làm phong phú thêm những phần âm nhạc rất độc đáo, đậm chất dân gian Bắc bộ của nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Một trong những ấn tượng đặc biệt trong đầu năm 2017 chính là đêm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên - “Phạm Tuyên: Nhớ và quên”. Người cha của những bài thiếu nhi bất hủ gần 20 năm mới trở lại với đêm nhạc của riêng mình. Đây là đêm nhạc vinh danh thành tựu hàng trăm ca khúc của vị nhạc sĩ 88 tuổi này, trong đó mảng ca khúc thiếu nhi đóng góp không ít thành quả vào kho tàng âm nhạc thiếu nhi Việt Nam. Đến với đêm nhạc Phạm Tuyên là đi lại cuộc đời con người ông, từ những hồn nhiên thơ trẻ đến những lý tưởng đẹp đẽ. Những bài hát thiếu nhi, những ca khúc cách mạng, những bản tình ca sẽ được lồng ghép uyển chuyển, xâu chuỗi cảm xúc của khán giả.
Nóng chuyện đạo nhạc
Sơn Tùng M-TP và câu chuyện đạo nhạc vẫn tiếp tục là chủ đề nóng trong làng nhạc Việt năm 2016. Sau ầm ĩ của “Chắc ai đó sẽ về” từ 2015, năm 2016, Sơn Tùng M-TP lại làm cả làng âm nhạc sôi sục vì tranh luận có hay không chuyện tiếp tục đạo nhạc của nam ca sĩ trẻ này với ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau”. Bởi vì giai điệu, hợp âm, tiết tấu, cấu trúc trong ca khúc của Sơn Tùng được cho là đạo tới 99% ca khúc “Cheap Thrills” của ca sĩ Sia.
Năm qua, nhiều cái tên cũng làm nóng thị trường âm nhạc vì bị phát hiện là đạo nhạc hoặc vô tình bị đưa vào danh sách đạo nhạc. Maya bị nhận ra có quá nhiều điểm trùng hợp về giai điệu nhạc nền giữa hai ca khúc “Dựa” và ca khúc “Legends” (phát hành năm 2015) của ca sĩ, nhạc sĩ người Ý Razihel. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của Đông Nhi với dòng nhạc ballad – “Trách ai bây giờ” bị nhiều khán giả chỉ ra là có phần điệp khúc giống với beat trong “Auditory Hallucination” của NaShow và Jang Jaein.
Cuối 2016, nổi lên là cái tên của Bảo Thy khi MV mới của cô có tên “Lollipop” được cho là có nhiều điểm khá giống với MV “Super Love” của ca sĩ Tinashe.
Tình trạng “vay mượn” của nước ngoài, dù chỉ là đoạn nhạc đệm để làm nền cho một bài hát mới sáng đang là một vấn nạn đối với nền âm nhạc Việt Nam mà cần giới âm nhạc chuyên nghiệp lên tiếng nghiêm khắc. Bởi vì, nó sẽ phá hỏng nền âm nhạc Việt Nam khi tạo ra những bản nhạc có giai điệu tương tự nhau, lời lẽ sáo rỗng và mất đi hoàn toàn tính sáng tạo - một yếu tố sống còn của nghệ thuật.
Theo Thiên Lam/baonhandan.com.vn
Liên kết website
Ý kiến ()