Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 07:57 (GMT +7)
Hoạ sĩ Ewon Moon: "Tôi đã tìm thấy ở Hạ Long rất nhiều điều thú vị..."
Chủ nhật, 09/10/2016 | 15:06:14 [GMT +7] A A
Hoạ sĩ Ewon Moon. |
Ewon Moon là một hoạ sĩ người Hàn Quốc, sống tại thủ đô Seoul, từng học mỹ thuật tại Trường Đại học British Columbia (Canada) và Đại học Hongik (Hàn Quốc). Ewon được mời làm giảng viên thỉnh giảng môn mỹ thuật cho trường Đại học Quốc gia Gyeongin và Đại học Sungkyunkwan của Hàn Quốc. Với lối vẽ mỹ thuật ứng dụng, chị luôn lấy cảm hứng và chất liệu từ những chuyến đi thực tế ở trong và ngoài nước. Nhân chuyến thăm và thực hiện dự án mỹ thuật của Ewon tại Hạ Long, PV Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với chị.
- Chào Ewon Moon! Rất vui vì được đón chị tại Hạ Long. Chị có thể cho biết cảm xúc của mình khi lần đầu tiên đến thăm Vịnh Hạ Long?
+ Trước khi đến Hạ Long, tôi đã được biết đến kỳ quan thiên nhiên thế giới giới Vịnh Hạ Long qua quảng bá trên sách, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Vì thế tôi quyết tâm đến nơi đây để thực hiện cho được dự án thực tế sáng tác vẽ tranh cho trẻ em của mình. Đến đây, tôi đã được cùng các hoạ sĩ nổi tiếng của Quảng Ninh lênh đênh trên một du thuyền rất đẹp, được tận mắt và thoả sức chiêm ngưỡng phong cảnh Vịnh Hạ Long. Với cá nhân tôi, tôi cảm nhận Vịnh Hạ Long có cảnh quan thật tuyệt vời...
Ewon Moon học chuyên ngành mỹ thuật phương Đông tại Đại học Hongik (Hàn Quốc) và chuyên ngành giáo dục nghệ thuật tại Đại học British Columbia (Canada). Tốt nghiệp ra trường, chị đi dạy nghệ thuật cho trẻ em Bắc Triều Tiên trong một trường nội trú và dạy ở hai trường đại học: Sungkyunkwan và Geoyngin tại Hàn Quốc. Từ năm 2003 trở đi, Ewon đã làm việc như là một hoạ sĩ, một nhà thiết kế tự do và một giảng viên mỹ thuật. Chị đã tổ chức thành công 4 lần triển lãm cá nhân và hơn 90 lần triển lãm nhóm ở Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Puerto Rico, Tây Ban Nha... Ewon Moon quan tâm rất nhiều đến việc giảng dạy nghệ thuật, làm video kết hợp với những bức tranh theo phong cách hiện đại, hài hoà và cân bằng. |
- Với nguồn cảm xúc đó, chị sẽ vẽ những gì về Vịnh Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung?
+ Ngay từ khi bước chân lên du thuyền đi tham quan Vịnh Hạ Long cùng với các hoạ sĩ và bạn bè ở Hạ Long, tôi đã bị choáng ngợp bởi cảnh đẹp nơi đây. Tôi thấy dường như những đảo đá vôi của Vịnh Hạ Long như đang trôi nổi trên mặt nước vậy. Nhiều đảo đá có hình thù con vật rất sinh động, chẳng hạn như hòn Trống Mái. Cảnh đẹp đó đã thực sự hút hồn tôi. Tôi mang giấy vẽ ra và ghi lại một cách phác hoạ những gì tôi thấy bằng một cây cọ. Ngoài phong cảnh thiên nhiên, tôi cũng tranh thủ ký hoạ một số chân dung con người tôi đã gặp trong chuyến đi ấy. Vì không có nhiều thời gian nên tôi phải tranh thủ ký hoạ. Từ những phác thảo ấy, khi về nước tôi sẽ hoàn thiện tác phẩm của mình.
Cùng với điều đó, tôi còn muốn hợp tác với các bạn ở Hạ Long để tìm cảnh quay cho video của mình. Tôi đã lên kế hoạch tổ chức một triển lãm dựa trên những hình ảnh mà tôi đã thu được trong những nơi tôi đã sống, những nơi tôi đã đi qua như: Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc và cả Việt Nam của các bạn nữa...
Ewon tặng cho nhân vật của mình một bức ký hoạ chân dung vừa hoàn thiện. |
- Chị cảm nhận như thế nào về con người Hạ Long?
+ Những người mà tôi và bạn tôi đã gặp ở Hạ Long đem lại cho chúng tôi cảm giác cực kỳ thân thiện. Họ là những nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, giáo viên tiếng Anh, hướng dẫn viên du lịch, người lái tàu, người nấu ăn v.v.. Tôi nhận thấy họ chào đón chúng tôi nhiệt tình. Họ hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, cả về vật chất và tinh thần, để cho chương trình vẽ tranh với trẻ em của chúng tôi thành công ngoài mong đợi. Nói chung, đến Quảng Ninh, tôi cảm thấy rằng tôi đã được sống trong bầu không khí nghệ thuật và tình người ấm áp. Tôi tranh thủ tất cả các thời gian bất cứ khi nào có thể để giao lưu, tâm sự với họ. Thời gian ở Vịnh Hạ Long tôi đã tận hưởng được rất nhiều điều thú vị. Điều này có lẽ tôi sẽ khó tìm lại được ở những nơi khác, quốc gia khác trong những năm sau này...
- Chị nghĩ sao về lời mời hợp tác của các nghệ sĩ, hoạ sĩ ở Hạ Long?
+ Tôi thực sự đánh giá cao thiện ý đó của các hoạ sĩ ở TP Hạ Long. Và thực tế thì các nghệ sĩ Hạ Long lúc chưa mời tôi đã coi tôi như là một thành viên của một CLB nghệ sĩ quốc tế tại Hạ Long mà họ đang có ý định thành lập rồi. Nó sẽ thực sự tuyệt vời hơn nếu chúng tôi hợp tác vì nghệ thuật hội hoạ trong tương lai. Chúng tôi có thể khác nhau về ngôn ngữ và văn hoá nhưng hội hoạ lại có những ngôn ngữ riêng làm chúng tôi có thể hiểu nhau, xích lại gần nhau hơn...
Ewon Moon hoàn thiện một tác phẩm tranh tường về Hạ Long. |
- Chị đã đi nhiều, tiếp xúc nhiều với các trường phái hội hoạ, chị thấy phong cách của các hoạ sĩ ở Hạ Long thế nào?
+ Làm thế nào để tôi có thể diễn tả ra hết được bây giờ? (cười). Nó phong phú và phức tạp lắm, khó nói thành lời lắm. Tôi chỉ cảm thấy với nhóm nghệ sĩ ai cũng có một phong cách riêng. Đơn cử như họ cùng vẽ Hạ Long thôi nhưng mỗi người có một cách rất riêng. Hoạ sĩ Nghiêm Vinh khác hoạ sĩ Tùng Lâm, Tùng Lâm lại khác Việt Hùng, Việt Hùng chẳng giống Duy Đoan v.v.. Nhưng có nét chung trong phong cách của họ là họ thực sự là nghệ sĩ đại diện của Hạ Long, có một cái gì đó rất riêng không thể hoà lẫn vào nơi khác. Tôi có thể cảm nhận được khía cạnh này thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Ngoài phong cảnh đẹp, tôi nhận ra chiều sâu lịch sử, văn hoá và cả tình cảm mà họ đã gửi gắm vào trong nét vẽ.
- Sau khi chia tay với Quảng Ninh, chị sẽ đi đâu để tiếp tục vẽ tranh cho dự án của mình?
+ Tôi đang nghĩ đến việc mình sẽ sang đảo Cát Bà (TP Hải Phòng) để vẽ. Nơi đây có phong cảnh gần như Vịnh Hạ Long lại cách Quảng Ninh không xa. Tôi còn đi cả Cao Bằng để dạy các em thiếu nhi vẽ tranh nữa. Nói chung, nơi nào ở Việt Nam tôi cũng muốn ghé thăm bởi vì đất nước của các bạn quá tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng mỗi chuyến đi của tôi chỉ có thể được chừng nửa tháng đã phải về...
- Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này. Chúc cho những dự án nghệ thuật của chị sớm thành hiện thực!
Phạm Học (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()