Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 16:54 (GMT +7)
Trò chuyện với văn nghệ sĩ: Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến và những cảm xúc từ Hạ Long
Chủ nhật, 09/03/2014 | 13:06:28 [GMT +7] A A
Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến hiện là Tổng Thư ký Hiệp hội quyền sao chép Việt Nam. Mặc dù công việc khá bận rộn nhưng chị vẫn dành nhiều sự quan tâm đến các cây bút nữ. Mới đây, nhân dịp bà ra Quảng Ninh đi thực tế sáng tác, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà...
- Thưa Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, chuyến đi thực tế về Quảng Ninh của bà chắc có nhiều điều thú vị?
+ Cách đây hơn chục năm, tôi đã từng đến Quảng Ninh. Sau đó còn quay trở lại nhiều lần nữa. Lần này chúng tôi chỉ đi lướt qua Uông Bí, được anh chị em, các bạn yêu thơ nơi đây tiếp đón nồng nhiệt. Sau đó, đoàn ra thẳng Vịnh Bái Tử Long. Tại đây, chúng tôi được Chi hội VHNT Vân Đồn đón tiếp cũng rất chu đáo. Từ chiều đến đêm khuya, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn Lê Quang Thạch có mặt ở cả tiệc chiêu đãi lẫn đêm giao lưu văn nghệ. Anh Thạch cho chúng tôi biết về tình hình mọi mặt của Vân Đồn khiến các nhà văn, nhà thơ nữ của Hội Nhà văn Việt Nam ai cũng muốn được đến đây thêm nhiều lần nữa... Quảng Ninh trong ký ức của riêng tôi là một vùng đất phóng khoáng và ân tình. Thiên nhiên Quảng Ninh vô cùng tươi đẹp. Mấy lần tôi đến đều được đi thăm Vịnh Hạ Long. Tôi ngơ ngẩn trước vẻ đẹp kỳ thú của những hòn đảo, những hang động nơi đây… Trong chuyến đi này, các nhà thơ Quảng Ninh mà tôi đã gặp, có người mới quen, có người đã quen từ lâu, nay mới được gặp. 5 “nàng thơ” chúng tôi gồm Phan Thị Thanh Nhàn, Bùi Tuyết Mai, Đoàn Thị Ký và Vũ Thị Khương được các bạn thơ tháp tùng đi chơi quanh thị trấn Vân Đồn, lên chùa, ra cảng cá và ăn cháo hà…
- Có bài thơ nào được chị viết về Quảng Ninh sau những chuyến đi đó?
+ Những chuyến đi trước tôi đều có thơ để ghi lại cảm xúc của mình. Tôi làm thơ về những hang động trên Vịnh Hạ Long, ví dụ bài “Biển trong ta” tôi viết: “Bao nhiêu nước biển mặn rồi/ Lẽ nào nước mắt trong đời mặn hơn/ Lòng người - cái biển tý hon/ Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa/ Có bờ để đánh thuyền ra/ Không bờ, để tự bao la sóng dào”... Hay bài “Trinh nữ”: “Đến hòn Trinh nữ chẳng còn xinh/ Vách đá xuyên ngang đến giật mình/ Chị tạc chữ Trinh bằng đá/ Em tạc chữ Trinh bằng tình.../ Người không như đá thì hoá đá/ Còn đá, dường toan mượn lốt người!”. Ngoài ra, tôi còn viết rất nhiều bài, như: “Trăng và Biển”, “Biển đã nắng” hay “Lời anh trên biển” v.v.. lấy cảm xúc từ vùng biển Hạ Long. Tôi luôn nghĩ rằng, đây là vùng đất đã cho tôi những cảm hứng thi ca bất tận. Vùng đất và con người mà tôi vô vùng yêu mến…
Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến quê ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; nguyên là Biên tập viên NXB Thanh niên. Chị là tác giả của nhiều tập thơ hay, như: “Lỡ một thì con gái”, “Chồng chị chồng em”, “Châm khói”, “Gửi tình yêu” v.v.. Thơ Đoàn Thị Lam Luyến có giọng điệu bạo liệt, đầy cá tính nhiều trải nghiệm. Chị đã được trao tặng nhiều giải thưởng thơ của Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT v.v.. |
- Là một người gắn bó nhiều với các tác giả nữ Quảng Ninh, chị có thể cho biết nhận xét của mình về thơ nữ ở đây?
+ Nhìn chung, thơ nữ Quảng Ninh hôm nay có diện mạo khá phong phú với những cái tên như: Nguyễn Thị Hoàng Hoà, Trang Nhung, Lại Tuấn Hiền, Lê Thị Ninh… Và nhiều người khác mà tôi chưa nhớ hết. Mỗi người lại có một giọng điệu riêng, không lặp lại. Tuy nhiên, cũng có thể thấy, thơ nữ Quảng Ninh hôm nay thiếu vắng rất nhiều những gương mặt trẻ. Hầu hết những tác giả thơ nữ ở tỉnh nhà đều từ U40 trở lên. Có người trên 60 tuổi rồi…
- Có người nói, thơ nữ Quảng Ninh hôm nay còn rất “hiền” chưa có mấy sự bạo liệt, cách tân hay bứt phá. Ý kiến của chị như thế nào?
+ Đó là một cách nói, cũng có thể đúng là như thế. Bởi như trên tôi vừa nói, thơ nữ Quảng Ninh thiếu tài năng trẻ. Mà bạo liệt hay cách tân thì phải gắn với tuổi trẻ rồi. Nói như thế không có nghĩa là các tác giả nữ ở Quảng Ninh không có đóng góp gì; ngược lại, thơ nữ Quảng Ninh là một dàn đồng ca nhiều giọng điệu. Ở đó, có Hoàng Hoà chịu tìm tòi đổi mới, có Trang Nhung đằm thắm, có Lê Thị Ninh khá trẻ trung v.v..
- Cảm ơn nhà thơ về cuộc trò chuyện này!
Phạm Học (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()