Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 16:46 (GMT +7)
Tùng Dương 30 tuổi vẫn "độc đạo" bắt đầu mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ"
Thứ 3, 10/09/2013 | 01:10:27 [GMT +7] A A
Là một ca sĩ đang được gọi là divo trong làng nhạc nhẹ của Việt Nam, nên gặp được anh lúc này quá khó. Sau những chuyến lưu diễn liên miên ở nước ngoài, về nước là “ập” vào Đêm nhạc Jazz với Unit ASIA, tái hợp với nhạc sĩ Quốc Trung trong “Những giấc mộng đêm hè”…, đặc biệt là chuẩn bị ra mắt album có cái tên khá độc: Độc đạo.
* Là một ca sĩ nổi tiếng, một ngôi sao trong làng nhạc nhẹ, với mức cátxê không hề nhỏ, nhưng Tùng Dương lại chỉ “rón rén” đi chiếc xe Toyota Corolla Altis mà không phải là BMW, Lexus, Audi... Tại sao vậy?
- Tùng Dương sống vừa vặn với bản thân mình. Tôi không thích trưng trổ, có chăng là trưng trổ trong nghệ thuật. Một số nghệ sĩ đầu tư vào nhà cửa, xe hơi, còn tôi thì đầu tư cho âm nhạc. Một dự án âm nhạc nghiêm túc là mất một chiếc xe ôtô, thậm chí hơn thế.
Ca sĩ Tùng Dương. |
* Và một chiếc xe hơi nữa lại sắp “ra đi” vì album sắp tới? Có gì độc ở album “Độc đạo” này vậy, Tùng Dương?
- (Cười) Không đo đếm được đâu, nhưng cũng là một con số tương đối lớn đấy. Với album “Độc đạo” này, tôi đã phải dành dụm rất nhiều, cộng với sự hỗ trợ một vài người bạn nữa mới hoàn thành được. Album được thu âm tại Pháp, có sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng của Pháp và 2 nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Châu Phi nên cũng khá… tốn kém!
“Độc đạo” là album sẽ ghi dấu sự trưởng thành của Tùng Dương sau những “Li ti”, “Những ô màu khối lập phương”… Đây cũng là album đánh dấu ngưỡng cửa tuổi 30 của Tùng Dương - cái tuổi của sự trải nghiệm, bắt đầu cảm nhận mọi thứ khác hơn, sự bay bổng thăng hoa trong nghệ thuật giờ đây cũng khác… Ngoài ra, cũng quá lâu rồi Tùng Dương đã không làm album, mà chỉ làm liveshow như “Những chuyến đi”, “Tùng Dương hát tình ca”, nên lần này đó sẽ là sự trở lại, với một thể loại âm nhạc vẫn tràn ngập yếu tố dân gian, và mang đậm bản ngã của Tùng Dương.
* Bước vào tuổi 30 tuổi, Tùng Dương nhìn nhận cuộc sống ra sao, nếu so với thời điểm 21 tuổi, khi tham gia và thành công ở Sao mai Điểm hẹn 2004?
- 30 tuổi, tất nhiên là già thêm rồi, và sức khỏe không còn được như trước nữa. Không phải tất cả những gì mình muốn đều có thể làm được. Cuộc sống là vậy mà. Tùng Dương hiểu điều đó và luôn luôn cố gắng, và hài lòng với những gì mình đã làm được.
Tùng Dương có nghĩ, khi người ta càng nổi tiếng, kiếm tiền dễ, càng dễ bị sa vào các cám dỗ, như trường hợp của Đan Trường, Siu Black?
- Tôi nghĩ, với một nghệ sĩ, điều quan trọng là không được thỏa hiệp, dù đó là việc nhỏ nhất. Việc nhỏ thỏa hiệp được, thì đến những việc lớn ta lại thỏa hiệp lúc nào không hay, và như thế ta cũng đánh mất bản ngã của mình lúc nào không biết. Với người nghệ sĩ, tâm hồn có thể bay bổng, thảnh thơi, nhưng đều sắp xếp trên một lý trí đã được lập trình sẵn. Họ có thể sống rất nghệ sĩ, họ có thể có những thói quen khác người, nhưng việc giữ hình ảnh, sống nhân văn, hướng thiện là điều bắt buộc. Người nghệ sĩ sống nhân văn thì tác phẩm của người nghệ sĩ đó mới nhân văn, mới tìm được sự chia sẻ, đồng cảm sâu sắc hơn.
Tùng Dương có quan tâm đến 2 vụ việc của hai ca sĩ nói trên?
- Trường hợp của Đan Trường, nói thật là Tùng Dương chưa biết. Còn vụ việc gần đây liên quan đến chị Siu Black thì tôi có theo dõi, kể cả những bài viết về sự giúp đỡ của chị Phương Thanh nữa. Tôi cho rằng đó là tình bạn đích thực, bởi tôi nghĩ trong cuộc sống ta không chỉ có bạn bè chỉ theo cách là để đi ăn, uống, đi chơi, đi xem… mà cần có những người bạn thật sự chia sẻ tất cả mọi điều từ khó khăn đến vui, buồn trong cuộc sống.
Còn những chuyện chỉ trích này kia trên mặt báo về những khó khăn hay lúc gặp hoạn nạn là điều không nên làm, không nên xát muối vào vết thương nữa.
Tôi cho rằng, chị Siu đã quá dũng cảm khi trả lời thẳng thắn trên báo chí. Nếu ở hoàn cảnh của chị, tôi cũng sẽ không trốn tránh mà dũng cảm nói với mọi người tất cả những lỗi lầm của mình.
Tuổi 30 rồi, Tùng Dương định khi nào lập gia đình?
- Tùng Dương cũng đã bắt đầu mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” rồi. Tuy nhiên để đạt được ước mơ này còn phải phụ thuộc vào duyên số nữa (cười).
Nhưng, Tùng Dương đã chuẩn bị cho một cuộc sống mới bằng cách ra ở riêng, đúng không?
- (Hơi bối rối) Đúng là như vậy, nhưng cũng không ở xa bố mẹ lắm đâu. Tùng Dương ở cách có vài nhà thôi. Và một tuần vẫn có 3 ngày ở nhà với bố mẹ.
Vậy 4 ngày còn lại trong tuần là ở với bạn gái?
- (Cười) Bạn gái lúc có lúc không, vì giận dỗi nhau suốt ý mà.
- Cảm ơn Tùng Dương nhiều!
Theo Lao động
Liên kết website
Ý kiến ()