Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 19:11 (GMT +7)
Giọng ca trẻ Ngọc Diệp: Toả sáng từ niềm đam mê ca hát
Chủ nhật, 08/01/2012 | 00:06:27 [GMT +7] A A
Vài năm trở lại đây, cái tên Lương Thị Ngọc Diệp đã trở nên khá quen thuộc với công chúng yêu nhạc Quảng Ninh. Đặc biệt, sau khi cô giành giải nhất khu vực miền núi - duyên hải phía Bắc, giải nhì toàn quốc và giải ba vòng chung kết (tổ chức tại Trung Quốc) cuộc thi tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung 2010 thì tiếng hát Ngọc Diệp càng có thêm nhiều người yêu mến...
Sinh năm 1987 tại Hải Phòng, nhưng như có duyên với Vùng mỏ Quảng Ninh, sau khi tốt nghiệp phổ thông, năm 2005 Ngọc Diệp đầu quân vào Công ty Than Quang Hanh. Tại đây, giọng ca trong trẻo và đầy cảm xúc của Ngọc Diệp, mặc dù chưa hề qua một trường lớp đào tạo nghệ thuật nào, đã chinh phục nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Năm 2006, tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV, Ngọc Diệp đã xuất sắc giành Huy chương Vàng đơn ca. Đây chính là dấu mốc bắt đầu sự toả sáng của Ngọc Diệp trên con đường ca hát không chuyên của mình.
(ảnh do nhân vật cung cấp) |
Năm 2007, Ngọc Diệp chuyển về làm nhân viên văn phòng Công ty Tuyển than Hòn Gai để thuận lợi hơn cho việc học tập (Diệp theo học tại chức khoa Kinh tế của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, ngoài ra còn thuê gia sư dạy tiếng Trung tại nhà). Bận rộn đi làm, đi học là thế nhưng Ngọc Diệp vẫn tích cực tham gia các hội diễn văn nghệ quần chúng và đã liên tục giành được các Huy chương Vàng đơn ca. Sẵn có năng khiếu cộng với những “cua” học thanh nhạc ngắn hạn, sự kèm cặp của Nghệ sĩ Vùng mỏ Bích Hoà, giọng ca Ngọc Diệp ngày càng già dặn, “có nghề” hơn.
Kể về lý do đến với cuộc thi tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung năm 2010, Ngọc Diệp hồn nhiên cho biết, sau khi tình cờ nhận được thông tin về cuộc thi, bản thân lại đang theo học tiếng Trung nên Diệp quyết định thử sức để thoả mãn niềm yêu thích ca hát và cũng coi đây là dịp để trau dồi vốn ngoại ngữ của mình. Dù xác định đây chỉ là một “cuộc chơi”, nhưng Ngọc Diệp vẫn rất nỗ lực và qua các vòng thi cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc và tại Trung Quốc, cô đều thể hiện khá thành công, mang về những thành tích đầy thuyết phục. Với màn trình diễn bài hát “Thiên lộ” bằng tiếng Trung, chuẩn xác về mặt ngôn ngữ và đầy biểu cảm trong giọng hát, Ngọc Diệp đã chinh phục khán giả và Ban giám khảo để giành giải nhất của tỉnh và khu vực miền núi - duyên hải phía Bắc, đạt giải nhì toàn quốc. Cũng tại cuộc thi “Tiếng hát Hữu nghị Trung - Việt 2010” diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Thủ phủ Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, Ngọc Diệp thể hiện “Bài ca thống nhất” và “Tôi yêu Trung Quốc” và giành được giải ba. Nhờ những thành tích này, năm 2010, Ngọc Diệp đã được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh chọn là một trong những gương mặt Tài năng trẻ tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh năm 2010.
Học một ngoại ngữ để giao tiếp tốt đã khó rồi, nhưng để hát thành công bằng ngoại ngữ đó chắc chắn không phải là việc dễ dàng. Ngọc Diệp kể lại, rằng để hát tốt một bài hát tiếng Trung, cô phải nghe đi nghe lại nhiều lần các ca sĩ Trung Quốc thể hiện bài hát ra sao, từ đó tìm tòi cách thể hiện của riêng mình. Những bài hát Ngọc Diệp thể hiện trong cuộc thi đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, đặc biệt ở những trường đoạn đầy cảm xúc.
Sau hào quang của cuộc thi, Ngọc Diệp trở về nhịp sống đời thường: Đi làm và đi học. Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, năm 2011 Ngọc Diệp tiếp tục thi học bằng 2 Đại học tiếng Anh, đồng thời vẫn tiếp tục theo học gia sư tiếng Trung, một sự nỗ lực học tập đáng nể. Cô còn “bật mí”: Đầu năm 2012 cô sẽ cho ra mắt một đĩa CD gồm 8 ca khúc chủ yếu viết về tình yêu với biển, với con người và vùng đất Quảng Ninh như một sự tri ân mảnh đất mình đang sống.
Hiếu Ninh
Liên kết website
Ý kiến ()