Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 23:25 (GMT +7)
Câu lạc bộ thơ Trung tâm Văn hóa thông tin Quảng Ninh: Điểm hẹn của những người yêu thơ
Chủ nhật, 20/11/2011 | 04:28:55 [GMT +7] A A
Ra đời đã gần tròn 15 năm, CLB thơ Trung tâm Văn hoá thông tin Quảng Ninh thời gian qua đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người yêu thơ thành phố Hạ Long và một số nơi trên địa bàn tỉnh. Những buổi sinh hoạt thơ thường kỳ, với những trao đổi, thảo luận sôi nổi đã nối những niềm yêu thơ ca của họ lại gần nhau hơn...
Một buổi sinh hoạt của CLB thơ Trung tâm VH-TTQN. |
Tôi từng biết và làm quen với các thành viên CLB thơ Trung tâm Văn hóa Thông tin Quảng Ninh qua những lần trao giải thơ Lê Thánh Tông hằng năm với sự có mặt của nhiều tác giả trong CLB lọt vào danh sách những người đoạt giải. Nhưng mới đây, có dịp tham dự một buổi sinh hoạt của CLB, tôi mới hiểu rõ hơn những hoạt động cũng như sức hút để các thành viên trong CLB luôn gắn bó và chia sẻ với nhau tình yêu thơ cùng sự hứng khởi khi có một sáng tác mới ra đời.
Tác giả thơ Trần Khải, Chủ nhiệm CLB trong nhiều năm qua, cho biết, CLB ra đời vào năm 1997, ban đầu chỉ có hơn chục thành viên; nhưng đến nay, số thành viên đã phát triển lên 57 người, được chia thành các tổ theo khu vực địa bàn cư trú. Các thành viên CLB phần đông đều cao tuổi, nhiều tác giả đã khá quen thuộc trên văn đàn Quảng Ninh, như Nguyễn Ngọc Sính, Trần Đại Bổng, Xuân Đức, Nguyễn Thị Hoàng Hoà, Vũ Hào, Đỗ Đăng Hành, Phạm Đăng Kim, Trang Nhung… Nói chung, hầu hết các thành viên CLB đều đã có thơ đăng trên nhiều ấn phẩm, báo chí trung ương và địa phương. Với tiêu chí hoạt động là nơi gặp gỡ, trao đổi của những người làm thơ và yêu thơ, chủ yếu cư trú trên địa bàn thành phố Hạ Long, CLB thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt thơ, những chuyến đi thực tế sáng tác hay tổ chức các buổi ra mắt tác phẩm mới của các thành viên CLB có nội dung lý thú, bổ ích và thiết thực, nhằm nâng cao khả năng cảm thụ văn học cũng như khả năng sáng tác. Trong những buổi sinh hoạt này, các thành viên đọc các sáng tác mới của mình cho bạn bè cùng nghe và đóng góp ý kiến để có những câu thơ hoàn chỉnh hơn, cùng nhau thảo luận các vấn đề về thi ca (như bút pháp, cách lựa chọn đề tài, cấu tứ…). Tại đây, mọi người không e dè khi bộc lộ quan điểm cũng như khả năng sáng tạo của mình, đồng thời, luôn trân trọng tình yêu với thơ ca của nhau. Vì thế, CLB còn là nơi sẻ chia tâm tư, tình cảm của những người bạn với nhau...
Trong buổi sinh hoạt của CLB thơ lần này, tôi đã được nghe tác giả thơ Xuân Đức say mê đọc và nhận xét những sáng tác của từng tác giả. Nào là Hoàng Hòa bạo liệt với những dòng thơ khắc họa về Hạ Long, Trần Đại Bổng thật sâu sắc trước chiêm nghiệm về cuộc sống, Trang Nhung dịu dàng mà da diết khi viết về tình yêu đôi lứa, Vũ Hào bâng khuâng gợi nhớ bao nỗi niềm, Trần Khải da diết tâm tình, Phạm Đăng Kim đầy suy tư và trăn trở, Đỗ Đăng Hành bâng khuâng quyến luyến… Cứ thế, mọi người cùng được nghe thơ của nhau, nghe những nhận xét chí tình của các thi hữu một cách nghiêm túc. Tất cả tạo nên bầu không khí thân mật, ấm áp, sẻ chia những nỗi niềm trăn trở trước cuộc sống bộn bề. Và nữa, mọi người sôi nổi thảo luận về tập thơ sẽ ra mắt nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập CLB vào cuối năm 2012 tới đây, cùng dự định lấy tên Truyền Đăng đổi tên cho CLB như một sự làm mới mình và nhấn mạnh đến nơi ra đời của CLB tại Trung tâm Văn hoá thông tin Quảng Ninh nằm dưới chân núi Bài Thơ…
Từ phong trào thơ ca của CLB, nhiều tập thơ chung và riêng của các thành viên đã ra đời, đón nhận được sự trân trọng của bạn bè. Không kể những tập thơ đã ra mắt những năm trước, ngay trong năm 2011 này, đã có 3 thành viên CLB xuất bản tập thơ riêng của mình; đó là Vũ Hào với Con đường nhân gian, Thi Trà với Đường chiều, Chính Bình với Ngõ nhỏ em về. Vẫn là những cảm hứng về quê hương, đất nước, con người v.v... nhưng mỗi tác giả đều đã cố gắng thể hiện bằng một giọng điệu, cách cảm của riêng mình. Họ cũng như mọi thành viên trong CLB đều đã và đang ấp ủ tình yêu với thơ ca và khát khao cho ra đời nhiều sáng tác mới hay hơn.
Duy trì hoạt động suốt 15 năm qua, giữa sự bộn bề, gấp gáp của cuộc sống hôm nay, có thể nói, những niềm yêu mà họ dành cho thơ thật đáng trân trọng.
Hiếu Ninh
Liên kết website
Ý kiến ()