Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 02/05/2024 04:22 (GMT +7)
Than Quảng Ninh thắng 1-0 Đà Nẵng: Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt!
Thứ 3, 13/03/2018 | 17:42:27 [GMT +7] A A
Những tưởng SHB Đà Nẵng sẽ làm tăng sức nóng tại sân vận động Cẩm Phả khi mang tới đây 2 ngôi sao của U23 Việt Nam là Đức Chinh và Tiến Dụng, song điểm nhấn suốt 90 phút của trận đầu ra quân giữa đội bóng vùng Mỏ và đội bóng sông Hàn lại là các cầu thủ Than Quảng Ninh (TQN), trong buổi chiều thi đấu không “tượng đài”.
CLB Than Quảng Ninh với nhiều thay đổi trong đội hình đã có khởi đầu suôn sẻ. Ảnh: Hùng Sơn |
Khởi đầu suôn sẻ
Trước khi Giải vô địch Bóng đá Quốc gia V-League 2018 diễn ra, người hâm mộ (NHM) Cẩm Phả tỏ ra lo lắng khi mùa giải này đội bóng con cưng của họ không có sự phục vụ của cựu thủ quân Vũ Minh Tuấn, người được xem là trụ cột của TQN, cũng như một số chân sút khác như Minh Tùng, Văn Hiếu, hay Đức Thắng. Nhưng đối lập với tâm lý hoang mang, lo lắng ấy là sự lạc quan và tin tưởng của HLV Phan Thanh Hùng vào các học trò, những cầu thủ trẻ được ông “chọn mặt gửi vàng” trong cuộc đua đường trường ngày một khắc nghiệt này.
Và thầy trò ông đã không để NHM phải lo lắng quá lâu. Trong khi SHB Đà Nẵng còn đang loay hoay với đội hình 5-4-1 của mình thì các cầu thủ TQN đã chủ động cầm bóng và tấn công ở ngay những phút đầu tiên. Từ cú sút phạt xuyên hàng rào của Dương Văn Khoa, thủ môn Thanh Bình (SHB Đà Nẵng) đã bắt bóng vuột tay để chân sút ngoại của TQN là Teofilo Eydison kịp thời băng lên mở tỷ số 1-0 cho đội nhà. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đã mang lại chiến thắng cho TQN và niềm vui trọn vẹn cho những NHM Vùng mỏ trong ngày đầu ra quân.
Công bằng mà nói, SHB Đà Nẵng đã có cơ hội có thể giúp họ “làm nên chuyện” tại Cẩm Phả khi Hà Đức Chinh được đưa vào sân ngay trong đầu hiệp hai nhằm tăng sức tấn công. Thậm chí, theo thống kê của Ban tổ chức, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách còn nhỉnh hơn chủ nhà. Nhưng trong một trận đấu kém duyên và có phần bế tắc, SHB Đà Nẵng đã để lỡ 1 điểm của mình trên chấm 11m ở phút thứ 79, khi Đỗ Merlo sút vọt xà ngang khung thành.
Mục tiêu Top 3
Với 3 điểm đầu tiên, có lẽ còn quá sớm để có thể nói bất cứ điều gì về tương lai của TQN tại mùa giải năm nay. Bởi lẽ, cuộc đấu mới chỉ bắt đầu và nói như HLV Phan Thanh Hùng “Mỗi một mùa V-League đều có một nét khác biệt riêng và tất nhiên thử thách chưa bao giờ dừng lại đối với mỗi đội bóng”.
Ảnh: Hùng Sơn |
Trước khi bước vào V-League 2018, nhà cầm quân người Đà Nẵng đã phải đối mặt với bài toán dùng người. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, ông cũng thừa nhận sự ra đi của một số cầu thủ then chốt trong đội hình của TQN là một thiệt thòi cho đội bóng. Nhưng với ông, đó không phải là khó khăn lớn nhất. Bởi lẽ ông luôn đề cao sức mạnh của tập thể và xem đó là triết lý bóng đá của mình. TQN là một đội bóng có tiềm năng và ông biết cách không để sự thiếu vắng cúa một số cá nhân ảnh hưởng đến sức mạnh của toàn đội. Thay vì không có biểu tượng của bóng đá Quảng Ninh, nhưng chiến lược gia 58 tuổi này lại đang sở hữu trong tay những cầu thủ trẻ, mà theo ông, hứa hẹn sẽ mang lại cho tương lai của đội bóng vùng Mỏ, như Văn Khoa, Viết Triều, Hùng Cường, Hoài Anh, bên cạnh đàn anh Tuấn Linh, Hải Huy, Xuân Hùng hay Xuân Tú. Điều này lý giải tại sao TQN vẫn đặt mục tiêu lọt top 3 mùa giải 2018 và hướng tới chức vô địch Cúp Quốc gia 2018 bất chấp những mất mát nhân sự sau mùa chuyển nhượng.
Trận thắng sát nút trước SHB Đà Nẵng xem ra chưa hẳn đã mang lại cho các cầu thủ và bản thân tướng Hùng sự hài lòng tuyệt đối, vì lẽ ra họ đã có thể còn làm tốt hơn nữa và số bàn thắng sẽ không chỉ dừng lại ở con số 1. Măc dù có bàn thắng, nhưng TQN không phải không có thiếu sót trong trận đấu này, khi Mạc Hồng Quân bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ cú sút hỏng quả phạt penalty và hàng phòng ngự lơ là những phút cuối trận. Nhưng “đầu xuôi đuôi lọt”! Rõ ràng TQN, với sự khởi đầu chậm dãi, chắc chắn và luôn chủ động nắm thế trận, đã cho thấy họ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào những trận thắng tiếp theo của mình dẫu cho khó khăn phía trước không phải là ít.
Còn cả một chặng đường dài với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng để đạt được những mục tiêu đã định. Ảnh: Hùng Sơn |
Khép lại câu chuyện ngày hôm qua, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ làm khách của Sài Gòn FC ngày 18-3 tới đây. Lịch sử cho thấy TQN càng khó khăn lại càng gây nhiều bất ngờ. Vậy nên, gạt đi mọi hoài nghi trước khi mùa giải mới bắt đầu, người hâm mộ lại một lần nữa có cơ sở để đặt niềm tin vào tài thao lược của HLV Phan Thanh Hùng và sự quyết tâm của các cầu thủ TQN trong cuộc đua V-League.
Huệ Linh
Liên kết website
Ý kiến ()