Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 02/05/2024 04:18 (GMT +7)
Khép lại triều đại Berlusconi tại Milan: Tạm biệt Silvio vĩ đại
Thứ 7, 15/04/2017 | 07:43:15 [GMT +7] A A
6 tỷ lira (hơn 40 triệu USD theo tỷ giá thời đó) là số tiền mà một ông trùm truyền thông và địa ốc bỏ ra để sở hữu một CLB mặc áo đỏ-đen tại Italia vào năm 1986.
31 năm sau, “vị doanh nhân” rời đi, để lại hàng chục danh hiệu lớn nhỏ, hàng trăm thế hệ cầu thủ đến và đi, hàng nghìn bài báo ca ngợi hoặc chỉ trích, hàng vạn khoảnh khắc đắng cay lẫn ngọt ngào. CLB đó là AC Milan, và người đàn ông được nhắc đến ấy là Silvio Berlusconi.
31 năm không thể quên
Đời người sẽ trải bao nhiêu lần 31 năm, câu trả lời không bao giờ quá số ngón của một bàn tay. Vậy mà Silvio Berlusconi đã dành 31 năm của cuộc đời mình cho Milan, một phi vụ áp phe đầy tham vọng mà ông thực hiện vào năm 1986. Một ngày đầu tháng 3 năm ấy, Berlusconi hoàn tất việc mua 51% cổ phần Milan với giá 6 tỉ lira, 10 ngày sau, ông mua nốt số cổ phần còn lại để chính thức sở hữu đội bóng áo đỏ-đen đang chật vật tại Serie A (Milan lúc ấy chỉ đứng thứ 7/16 đội mùa 1985/86).
Chiều Chủ nhật đầu tiên của tháng 3, những phóng viên Italia được chứng kiến cảnh tượng mà không mấy khi họ được trải nghiệm. Ba tiếng đồng hồ chầu chực ngoài sân San Siro khiến những cái đầu chỉ chực bốc hỏa. Những cánh cửa ở khu VIP vẫn chưa được mở ra, cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ có một nhân vật tầm cỡ chuẩn bị xuất hiện.
Bỗng dưng âm thanh ồn ào nào đó ngày càng tới gần. Tất cả những người xuất hiện tại sân San Siro bất giác ngẩng đầu lên bầu trời xám xịt. Một chiếc trực thăng Agusta 109 đáp xuống, và Silvio Berlusconi xuất hiện cùng chiếc áo choàng lông to xù. Ông trùm địa ốc và truyền hình nở nụ cười như một tài tử điện ảnh, bắt tay toàn bộ cầu thủ Milan cùng HLV Nils Liedholm. Sau này Berlusconi nói ông muốn gây ấn tượng cho tất cả ngay từ những giây phút đầu tiên. Ông đã làm được.
Từ trên đà phá sản và chỉ đứng lưng chừng tại Serie A, Milan với dòng tiền gần như vô tận của Berlusconi đã vươn lên trở thành quyền lực lớn bậc nhất của bóng đá lục địa già. Lần cuối cùng có một CLB bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu là khi nào? Câu trả lời: Milan trong hai năm 1989, 1990. Có bao nhiêu trận chung kết Cúp C1/Champions League kết thúc với cách biệt 4 bàn? Đáp án: 4 trận, hai trong số đó thuộc về Milan-Berlusconi (thắng Setua Bucharest 4-0 năm 1989, thắng Barcelona 4-0 năm 1994).
Với Berlusconi trên cương vị chủ tịch, số danh hiệu mà Milan có được nhiều hơn 80 năm trước cộng lại. Những ngôi sao đến và đi như lá mùa thu rụng, những chiến lược gia đại tài cũng xuất hiện đều đặn biến Milan trở nên vĩ đại. Ba năm liền sau ngày Berlusconi xuất hiện tại San Siro trên chiếc trực thăng, danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu đều thuộc về người Milan. Từ đó đến giờ, có thêm 4 lần một cầu thủ khoác áo đỏ-đen trở thành chủ nhân của danh hiệu cá nhân cao quý nhất.
CLB nào có nhiều cầu thủ khác nhau đoạt Quả bóng vàng nhất trong 31 năm Berlusconi sở hữu Milan? Câu trả lời: Milan (5 người, Ruud Gullit, Marco van Basten, George Weah, Andriy Shevchenko và Kaka). Ở đâu đó, các cầu thủ có thể tới, đưa CLB lên một tầm cao mới. Nhưng Milan của Berlusconi thì làm điều ngược lại, San Siro vĩ đại tạo ra các huyền thoại.
Tương lai nào cho màu đỏ-đen?
Nhưng Berlusconi sau cùng cũng già đi. Ở tuổi 80, Berlusconi không còn đủ tham vọng, sức khỏe cũng như minh mẫn để giữ Milan ở vị thế quyền lực lớn bậc nhất châu Âu. 10 năm cuối cùng của triều đại Berlusconi với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, thất vọng nhiều hơn hy vọng. Và sự thay đổi cần phải đến.
Non nửa thập kỷ đi qua, Berlusconi cùng đồng sự đã đi tìm những người có thể kế thừa Milan vĩ đại. Không ít những cái tên đã xuất hiện, hàng trăm triệu euro được nhấc lên đặt xuống, nhưng phải tới tận năm nay, khi Milan không còn điểm chung nào với quá khứ hoàng kim ngoài màu áo đỏ-đen, Berlusconi mới chấp thuận để “tình yêu lớn nhất đời mình” rời đi.
Đó có phải là một hành động ích kỷ? Câu trả lời, dĩ nhiên là không. Berlusconi đã làm tất cả những gì có thể cho Milan. Giờ trước mắt Rossoneri sẽ là một thời kỳ mới dưới quyền tập đoàn Rossoneri Sport Investment Lux, với những cái tên đình đám được gạch chân trong sổ chuyển nhượng. 31 năm đã kết thúc, kỷ nguyên Berlusconi đã chính thức khép lại.
Tạm biệt, cảm ơn vì tất cả, Silvio!
Theo Báo Bóng đá
Liên kết website
Ý kiến ()