Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 08:21 (GMT +7)
Mourinho chính thức đầu hàng trước Barcelona!
Thứ 3, 18/12/2012 | 02:01:39 [GMT +7] A A
“Người đặc biệt” cuối cùng đã thừa nhận, Real Madrid không còn cửa bắt kịp Barcelona sau khi bị đối thủ không đội trời chung này bỏ cách tới 13 điểm trên bảng xếp hạng.
Rạng sáng nay, mọi nỗ lực rút ngắn điểm số với Barcelona của 2 đội bóng thành Madrid đã tan thành mây khói. Trên sân Nou Camp, đội chủ nhà với sự tỏa sáng như thường lệ của Messi đã giáng cho Atletico Madrid trận thua 1-4.
Trong khi đó, Real Madrid bị Espanyol cầm hòa với tỉ số 2-2. Như vậy, Barca đã gia tăng khoảng cách về điểm số với Atletico Madrid lên 9 điểm và 13 điểm đối với Real madrid.
Ngay sau lượt đấu này, báo chí Tây Ban Nha kết luận Barcelona đã chạm 1 tay vào chiếc cúp vô địch dù mùa giải chưa đi hết ½ chặng đường.
Còn HLV Mourinho cũng thừa nhận mọi chuyện đã chấm dứt. “Đây là lần đầu tiên tôi và Real Madrid rơi vào tình cảnh như vậy tại La Liga. Không thể san lấp nổi khoảng cách tới 13 điểm. Dù vậy Real Madrid sẽ vẫn chơi hết mình và không chấp nhận bỏ cuộc”.
Lý giải cho trận hòa trước Espanyol, HLV Mourinho cho rằng toàn đội đã thi đấu dưới sức ngoại trừ C.Ronaldo. “C.Ronaldo đã chơi tốt nhưng các cầu thủ khác lại không được như vậy. Thái độ thi đấu của toàn đội rất tốt chỉ có điều các học trò của tôi cần tới một chút may mắn và bình tĩnh hơn ở những tình huống quyết định”.
Phản ứng trước việc báo chí Tây Ban Nha cho rằng chính việc chỉ trích thái quá học trò thái quá của ông Mourinho đã gây ra rạn nứt trong nội bộ của Real Madrid, “người đặc biệt” lên tiếng phủ nhận.
“Trong một đội bóng luôn cần tới những cuộc nói chuyện thẳng thắn nhưng chắc chắn sẽ không thể gây ra rạn nứt như báo chí nêu. Real Madrid hoàn toàn ổn định”, ông Mourinho nói.
Theo Vnmedia
Liên kết website
Ý kiến ()