Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 19:47 (GMT +7)
Thị trưởng Toronto bị nghi là "đệ tử tiên nâu"
Thứ 3, 19/11/2013 | 00:46:15 [GMT +7] A A
Thị trưởng thành phố Toronto nổi tiếng của Canada, ông Rob Ford, đã lớn tiếng bác bỏ những cáo buộc rằng ông là “đệ tử” của “nàng tiên nâu” và vẫn điềm tĩnh quay trở lại văn phòng làm việc vào đầu tuần này bất chấp sức ép đòi ông từ chức.
Thách thức cảnh sát
Trước đó, cảnh sát Canada cho biết họ đã tìm thấy một cuộn băng ghi hình cho thấy Thị trưởng Ford đang thả hồn vào khói thuốc bên ống điếu dùng để hút cocaine. Tuy nhiên, hôm 5.11, ông Ford đã trả lời trên báo chí ông “không phải kẻ nghiện ma túy”. Ông cũng lớn tiếng thách thức cảnh sát dám công bố đoạn băng ghi hình đó.
Thị trưởng Ford tuyên bố ông sẽ không khi nào từ chức và cam kết sẽ tiếp tục tái ứng cử vào năm tới. “Nếu tôi có một vấn đề nào đó, tôi sẽ là người đầu tiên lên tiếng trước công chúng rằng tôi không đủ năng lực điều hành thành phố này” - Thị trưởng Ford nói trong đoạn phỏng vấn với kênh phát thanh địa phương.
Ông Ford cũng tiết lộ thêm dù ông có sở thích “được cạn vài ly rượu cocktail”, song ông chắc chắn không phải là người “bê tha nghiện rượu”. “Liệu có phải đôi khi tôi đã uống hơi nhiều quá? Hoàn toàn đúng” - ông nói. “Liệu tôi có điều chỉnh lại điều đó sắp tới? Tôi sẽ làm như vậy”.
Trong một chương trình phát thanh mới nhất, ông thừa nhận đã “phạm một số sai lầm”, chẳng hạn như đã uống quá chén trước con mắt quan sát của người dân tại một lễ hội đường phố hồi tháng Tám: “Tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia đình tôi, đến những người dân, đến người đóng thuế của thành phố vĩ đại này. Tôi sẽ nỗ lực hết sức như chưa ai từng thấy trước đây để giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới” sẽ diễn ra vào tháng 10.2012”.
Hồi tuần trước, ông Ford đã bác bỏ những lời kêu gọi của các ủy viên Hội đồng thành phố Toronto đòi ông từ chức. Bốn tờ báo lớn của thành phố cũng kêu gọi ông nên rời khỏi chính quyền.
Cuộn băng ghi hình bí ẩn
Hồi tuần trước, cảnh sát Canada cho biết đã khôi phục được một đoạn ghi hình từ một ổ cứng đã bị xóa dữ liệu cho thấy ông Ford đang lơ mơ trong khói thuốc từ bàn đèn thuốc phiện.
Cảnh sát chưa tiết lộ chi tiết hình ảnh từ điện thoại di động, nhưng cho biết nó trùng khớp với những mô tả trước đó từ các phóng viên tờ Toronto Star (Canada) và trang mạng Gawker (Mỹ) đã xem đoạn video nói trên. Các thông tin về sự hiện diện của cuộn băng ghi hình này lần đầu tiên xuất hiện hồi tháng 5, nhưng nó chưa từng bao giờ được công bố công khai.
Cảnh sát cũng chưa đưa ra các cáo trạng hình sự chống lại ông Ford liên quan đến cuộn băng ghi hình trên. Sự tồn tại của nó cũng đã làm dấy lên cuộc điều tra của cảnh sát đối với ông Ford và các cộng sự, bao gồm một người bạn và tài xế được thuê theo hợp đồng có tên Alexander “Sandro” Lisi. Ông Lisi đã bị cáo buộc buôn bán và sở hữu chất gây nghiện marijuana. Cảnh sát cho biết, ông này còn đối mặt thêm với một cáo trạng về tống tiền liên quan đến cuộn băng ghi hình. Cảnh sát dự kiến sẽ công bố cuộn băng ghi hình khi ông Lisi bị đưa ra xét xử.
Đoạn video là bằng chứng mới nhất về một loạt hành vi kỳ quặc của ông Ford kể từ khi lên làm Thị trưởng Toronto, thành phố lớn nhất Canada, 3 năm trước. Chính khách 44 tuổi này từng bị bắt gặp tấn công người khác tại một sự kiện thể thao và bị “tống” ra khỏi đó. Hồi năm 2012, các nhân viên bảo vệ tòa thị chính đã bắt gặp Thị trưởng Ford trong tình trạng xỉn quắc cần câu và la mắng các phụ tá của mình.
Sự nghiệp chính trị của ông Ford sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào sự quyết định của cử tri trong cuộc bầu cử thị trưởng vào tháng 10.2014 nếu ông vẫn ra tái tranh cử. Nếu thất bại, đây sẽ là kết cục đáng buồn cho nhà chính trị từng rất được lòng dân khi mới lên làm Thị trưởng Toronto.
Theo Lao động
Liên kết website
Ý kiến ()