Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 02:06 (GMT +7)
Cô gái bị cướp kéo lê ở phố Tây Sài Gòn
Thứ 7, 18/07/2020 | 09:03:31 [GMT +7] A A
Đi bộ ở phố Tây, quận 1, cô gái bị Nguyễn Huỳnh Thanh Hùng, 16 tuổi, và đồng phạm giật túi xách nên giằng lại, tiếp tục bị chúng kéo lê trên đường, đành buông tay.
Ngày 17/7, Nguyễn Huỳnh Thanh Hùng và Lư Phúc Chinh, 17 tuổi, bị Công an quận 1, TP HCM, bắt về hành vi Cướp giật tài sản.
Theo điều tra, rạng sáng 10/7, chị Hà, 24 tuổi, đi bộ trên đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Bất ngờ, Hùng chạy xe máy áp sát, cho Chinh ngồi sau giật túi xách có hơn 4 triệu đồng và nhiều giấy tờ của nạn nhân.
Chị Hà thảng thốt, cố giằng lại túi xách, bị hai tên cướp kéo lê trên đường. Quá đau đớn, nạn nhân buông tay. Hùng và Chinh bỏ chạy cùng tài sản giật được.
Hai tên cướp kéo lê chị Hà trên đường. Ảnh cắt từ camera an ninh. |
Phát hiện sự việc, 3 hiệp sĩ đường phố tăng ga truy đuổi. Hai tên cướp chạy tốc độ cao liên tục ép, đạp vào đầu xe của họ, chạy vào đường ngược chiều. Đến địa bàn quận Bình Thạnh, cách hiện trường gần 5 km, những người truy đuổi mất dấu hai tên cướp.
Trên đường tìm kiếm, nhóm hiệp sĩ đường phố phát hiện chiếc Wave - xe bọn cướp sử dụng ngã trên đường Trường Sa (phường 19, quận Bình Thạnh) nên báo cảnh sát. Chiếc xe này do mẹ Hùng, ngụ quận 10, đứng tên. Hùng và Chinh bị bắt vài ngày sau.
Bộ đôi thừa nhận, khi bỏ chạy về quận Bình Thạnh thì ngã xe. Sợ các hiệp sĩ đuổi đến nơi, chúng bỏ xe nhảy xuống kênh tẩu thoát. Số tiền trong túi xách chia nhau tiêu xài.
Theo Quốc Thắng/Vnexpress
Liên kết website
Ý kiến ()