Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 05:33 (GMT +7)
Ăn cướp để... triệt than trái phép (!)
Thứ 6, 02/12/2011 | 07:16:24 [GMT +7] A A
Người dân khu 1, phường Việt Hưng, TP Hạ Long bàng hoàng khi nghe tin Nguyễn Văn Đức (SN 1988) trú cùng khu đã cùng với 9 đối tượng khác độ tuổi “8-9X” rủ nhau đi cướp tài sản. 6 trong 9 đối tượng này đang học tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hạ Long).
Do biết lán của anh Lưu Đức Hoà xây dựng cho “cửu vạn” ở (tổ 2, khu 1, phường Việt Hưng) để nhiều phương tiện khai thác than có giá trị, nên Đức đã nhiều lần “tăm tia” khu lán này. Trong một lần tụ tập với đám bạn, Đức nảy ý định chiếm đoạt số tài sản ở khu lán nói trên để lấy tiền ăn chơi, nên đã rủ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991) trú tại phường Hà Khẩu, Bùi Thanh Tùng (SN 1993) trú tại phường Hùng Thắng, Lê Tuấn Long (SN 1993), Dương Mạnh Chiến (SN 1993), Phạm Thế Hùng (SN 1994), Nguyễn Hữu Thắng (SN 1994), Ngô Thành Đạt (SN 1994) đều trú tại phường Giếng Đáy (TP Hạ Long) đến lán anh Hoà để cướp tài sản, tất cả đều đồng ý.
Đúng hẹn, khoảng 21h ngày 17-4-2011, cả bọn có mặt tại nhà Chiến. Đức bảo Tùng rủ thêm người, Tùng điện thoại rủ Đặng Ngọc Dũng (SN 1993) trú tại phường Giếng Đáy và Lê Việt Anh (hiện bỏ trốn) mang theo tuýp sắt đến nhà Chiến để đi cướp. Sau đó cả bọn đến nhà Đức (gần lán của anh Hoà). Tại đây, Đức cung cấp hung khí cho từng người. 2 tiếng sau, cả bọn đeo khẩu trang bịt mặt, cầm hung khí theo Đức đến lán của anh Hoà, lúc này mọi người trong lán đang ngủ say. Đức, Tùng, Việt Anh cầm tuýp sắt; Tuấn Anh, Dũng cầm dao; Long, Chiến, Thắng, Đạt, Hùng cầm gậy gỗ xông vào lán, dùng hung khí kề cổ 5 “cửu vạn” nói: “Có tiền, tài sản bỏ ra, ai chống cự thì mất mạng!”. Quá sợ hãi, các anh Hà Việt Dũng, Trần Văn Hiền, Hà Văn Hiền, Đào Văn Dũng, Cầm Ngọc Định, trong người chỉ còn 4 chiếc điện thoại di động (tổng trị giá gần 4 triệu đồng) và 660 nghìn đồng tiền mặt, lấy ra nộp cho bọn chúng. Tiếp đến bọn Đức phân công nhau lấy hết tài sản ở lán, gồm: 1 máy khoan đá hiệu Exdi, 2 máy sục đá hiệu Hitachi PH-65A, 1 máy ép hơi hiệu FY200A, 1 máy khoan đá hiệu Hitachi, 2 mũi khoan rãnh xoắn, 2 máy cưa điện cầm tay hiệu Suntech, tổng trị giá hơn 18 triệu đồng. Sau đó, bọn chúng bán 2 chiếc máy cưa lấy tiền chia nhau, số tài sản còn lại đem về nhà Đức cất giấu, rồi cả bọn bỏ trốn. Đức, Long, Hùng, Việt Anh mỗi tên giữ 1 chiếc điện thoại di động, số tiền 660 nghìn đồng Đức giữ.
Sau khi Đức bỏ trốn, biết số tài sản do con cất giấu tại nhà là phi pháp, gia đình Đức đã đem nộp cho cơ quan điều tra. Gia đình của Tùng, Hùng, Long, Chiến, Thắng, Đạt, Dũng đã tự nguyện bồi thường cho bị hại. 9 ngày sau bỏ trốn, Long ra đầu thú. Cùng ngày cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp các tên Chiến, Thắng, Đạt, Hùng, Tùng, Dũng. 4 tháng sau, Tuấn Anh và Đức bị bắt theo lệnh truy nã, riêng Việt Anh vẫn bỏ trốn.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị hại cung cấp thêm: Trong khi vào lán, bọn chúng còn lấy của anh Tưởng 3 triệu đồng và gây thương tích nhẹ cho một số người trong lán. Nhưng quá trình điều tra không xác định được lai lịch anh Tưởng, các bị hại từ chối giám định, nên không có căn cứ để xử lý.
Cuối tháng 11-2011, TAND TP Hạ Long đã đưa các bị cáo ra xét xử. Trước toà, Đức khai: Ông Hoà thuê “cửu vạn” mở lò khai thác than trái phép gây ô nhiễm môi trường, nên bị nhiều người ghét, nhưng không ai làm gì được. Thấy thế bị cáo đã rủ đồng bọn mang theo hung khí vào lán doạ lấy điện thoại, tiền của “cửu vạn”, để cho “cửu vạn” sợ hãi không dám làm thuê. Đồng thời lấy phương tiện khai thác than, bán đi vừa có tiền ăn chơi, vừa cắt đường làm ăn phi pháp của ông Hoà... Các bị cáo Thắng, Đạt... thì khai rằng đang còn đi học, khi được các anh lớn tuổi rủ rê đi lấy một ít tài sản của bọn làm than trái phép, bán kiếm tiền dễ dàng, nên đã đi theo. Bây giờ mới biết phạm tội “Cướp tài sản”, phải ngồi tù, bỏ dở việc học hành.
Hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, không những xâm hại tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác, mà còn gây hoang mang lo lắng, làm mất trật tự an toàn trong nhân dân. Tuy nhiên, các bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối hận, tuổi đời còn trẻ (có 5 bị cáo khi phạm tội chưa đến tuổi thành niên), gia đình đã khắc phục hậu quả, tài sản bị cướp đã trả lại cho bị hại... HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Đức 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tuấn Anh 7 năm 6 tháng tù, Bùi Thanh Tùng 6 năm tù, Phạm Thế Hùng 5 năm tù; Lê Tuấn Long, Dương Mạnh Chiến, Nguyễn Hữu Thắng, Đặng Ngọc Dũng mỗi bị cáo 4 năm tù; Ngô Thành Đạt 3 năm tù.
Đây là bài học đắt giá cho những thanh niên vì ham chơi đua đòi, thiếu hiểu biết mà vi phạm pháp luật, đánh mất đi tuổi thanh xuân của mình, để lại nỗi buồn cho gia đình, người thân và bạn bè. Qua đây, các gia đình, nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý, giáo dục con em, học sinh, tránh để xảy ra vụ việc đáng tiếc như trên.
Thanh - Thuận
Liên kết website
Ý kiến ()