Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 21:27 (GMT +7)
Cảnh giác với những trò lừa đảo chết người
Thứ 5, 22/12/2011 | 05:29:43 [GMT +7] A A
Tôi và chị hàng xóm tên M.T.H ở khu 3, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) rất thân nhau. Mỗi khi gia đình có việc, hay hàng ngày đi làm về có chuyện gì hai chị em vẫn thường tâm sự. Bẵng gần một tuần không nhìn thấy chị H., tưởng chị có việc gia đình. Sáng 18-12, khi thấy chị quét sân, người gầy rộc, hai mắt trũng sâu, thâm quầng… cứ nghĩ cháu ốm, chị giúp con trông cháu, thức đêm nhiều nên vậy. Chưa để tôi hỏi, chị đã mau miệng nói: “Em ơi, tí nữa thì chị chết. Bọn lừa đảo thật dã man. Không chỉ lừa người ta lấy tiền, lại còn cho uống thứ thuốc vớ vẩn tí nữa còn mất cả mạng”.
Hạt thảo dược chị H. mua về để sắc uống chính là nhân hạt đào. |
Năm nay chị H. mới 50 tuổi, song tóc bị bạc sớm và cứ bạc từng mảng một. Vài lần chị đi nhuộm tóc ở hiệu gội đầu nhưng do bị dị ứng, không hợp với thuốc nhuộm tóc nên chị sợ không dám đi nhuộm nữa. Chiều 13-12, khoảng 16 giờ khi đi chợ cóc Cột 5 (thuộc phường Hồng Hà) trong lúc đang mua rau, thấy hai người phụ nữ một trạc tuổi 50, một khoảng 30 ăn mặc bảnh bao, nói năng dễ thương cùng mua rau với chị và trò chuyện về việc tóc bạc, không cần nhuộm tóc, chỉ cần uống một loại thảo dược gì đấy. Nghe vậy, chị H. liền hỏi: Thảo dược đó bán ở đâu. Làm thế nào mua được? Ngần ngừ một lúc người phụ nữ trạc tuổi 50 quay sang nói: Thảo dược này dạng hạt, hiệu thuốc không có bán. Rồi chị ta tự giới thiệu tên là Hà, làm ở Bệnh viện tỉnh, cháu ông giáo sư công tác ở Bộ Y tế. Vừa qua chị ta chỉ dùng hạt thảo dược đó sao lên rồi sắc uống trong 8 ngày liền, tóc đã đen kịt lại (vừa nói chị ta vừa cởi bỏ mũ xe máy đang đội, ghé đầu xuống cho chị H. xem). Và nói thêm: Trước chưa uống hạt thảo dược tóc tôi cũng trắng như tóc chị thế này...
Họa theo lời người phụ nữ tên Hà, người phụ nữ 30 tuổi tỏ ra vồn vã: Chị ơi, em trước cũng bị bạc tóc như chị, và cũng được người thân cho một liều dùng xong tóc cũng đen lại. Giờ em có bà chị dâu tóc cũng bạc lại dị ứng hoá chất không nhuộm được. Chị làm phúc giúp em, làm thế nào mua được một liều thảo dược Nhật để em biếu chị dâu, em sẽ trả ơn chị... Cô ta còn nói thêm: Có được thảo dược này, chỉ cần sao vàng lên, một ngày sắc một lạng hạt, đổ 3 bát nước, đun kỹ rồi gạn lấy 1 bát uống. Còn bã hạt thảo dược đem đun cùng bồ kết để gội. Cứ thế, dùng khoảng một tuần liên tục, tóc sẽ đen lại... tốt lắm các chị ạ. Không chỉ tốt cho tóc, mà thảo dược này còn làm thông khí huyết rất tốt cho phụ nữ.
Nghe 2 người phụ nữ không quen nói vậy, chị H. thấy thật đúng với “bệnh” mình đang cần chữa nên cứ xoắn lấy để hỏi và nhờ người phụ nữ tên Hà mua giúp một liều. Lúc đầu, Hà từ chối vì bảo rất khó mua, rồi nghe chị H. trình bày, nói khó một hồi chị ta mới à lên một tiếng, rồi bảo: Hình như 2 hôm nay ông giáo sư có về Quảng Ninh hội thảo, nếu bây giờ đến nhà may ra ông chưa đi Hà Nội. Rồi Hà tả đường, chỉ nhà cho chị H. và cô gái trên đi tìm ông giáo sư. Nghe một hồi, cô gái trên sốt sắng bảo: Thôi chị đã làm phúc, thì làm phúc một thể. Với lại chị là cháu ông giáo sư nói với ông ấy dễ hơn. Chị dẫn chúng em xuống nhà ông ấy, hỏi mua, nếu mua được, chúng em sẽ hậu tạ chị. Lưỡng lự một lát, Hà cũng đồng ý và dẫn cô gái này cùng chị H. đi đến nhà ông giáo sư nọ. Trên đường đi chị còn dặn: Nếu ông giáo sư hỏi, thì bảo hai chị em cô là người nhà của tôi nhé, may ra ông ấy mới giúp… Còn cô gái trẻ kia lại thủ thỉ bảo với chị H.: Hạt thảo dược này đắt lắm chị ạ, mấy năm trước em mua 1 lạng đã 9 triệu đồng rồi, giờ chắc phải hơn. Chị H. nói đi chợ không đem nhiều tiền, nếu mua được thảo dược, lấy đâu tiền trả. Nghe vậy, Hà nói sẽ bảo lãnh cho rồi về lấy tiền trả giáo sư...
Cả 3 người (chị H., Hà và cô gái trên) cùng đi xuống khu Đường sông 3. Qua Công ty CP Đường sông số 3 được 1 đoạn, họ gặp một người đàn ông cũng trạc 50 tuổi mặc áo na tô, đi xe máy ngược chiều. Qua màn dàn dựng kẻ tung người hứng của hai người đi cùng chị H., gã đàn ông cũng mở túi xách, lấy một gói nilon trong có 5 gói hạt nhỏ màu hồng (ảnh) đưa ra. Đồng thời nói: Còn mỗi gói này, nhưng giờ tôi phải mang cho người quen trên Hà Nội. Người phụ nữ trẻ đi cùng Hà, chị H., lúc này sấn lên trước, cầm vội lấy gói thuốc mở ra xem, miệng liến thoắng và đầu gật lia lịa… đúng rồi, đúng hạt thảo dược này rồi. Màu hồng, hình trái tim… Bao nhiêu tiền anh? người đàn ông chưa kịp trả lời, vừa lúc đó lại xuất hiện 1 người đàn bà khác đi xe máy, trạc trên 50 tuổi, ăn mặc bình dị đi đến. Vừa dừng xe máy, vừa nói: May quá anh đây rồi. Tôi vào nhà giáo sư để trả tiền anh, nhưng không gặp. Người nhà giáo sư bảo, anh vừa đi, nếu nhanh sẽ kịp. Đây, đủ 15 triệu đồng trả anh và cảm ơn anh nhé. Rồi chị ta quay ra nói: Tôi cũng mua 1 liều cho chồng, anh ấy nhà tôi tóc cũng bạc lắm. Các chị phải bọc kín hạt vào đi đừng mở ra xem mãi thế không được đâu. Vì thảo dược này trồng trong nhà kính, lại chưa sao, mở ra ánh sáng vào chữa không hiệu quả.
Đang ngập ngừng vì chưa đủ tiền, chị H. nửa muốn lấy, nửa không thì cô gái trẻ nói nhường chị lấy trước. Thấy chị H. ngần ngừ vì không có tiền trong túi, người phụ nữ đến sau tiếp tục lên tiếng hỏi chị H. về địa chỉ gia đình rồi mau mắn nói: Tôi mang tiền muốn lấy đủ 2 liều nhưng anh này chỉ bán cho một liều, vẫn còn tiền đây tôi cho chị vay để trả rồi tiện đường về chị lấy tiền trả cho tôi cũng được. Được lời như cởi tấm lòng, chị H. mừng quýnh và đồng ý lấy thuốc, trả tiền và xin số điện thoại di động của Hà để mong có dịp trả ơn (và Hà nói chị cứ đọc số điện thoại để chị ta lưu số và bấm sang máy cho. Ghi xong số điện thoại Hà liền bấm sang máy cho chị H., máy báo số là 01292047352).
Đưa người phụ nữ về nhà lấy 15 triệu đồng, chị H. còn luôn miệng nói cảm ơn đã nhiệt tình, tốt bụng giúp đỡ và mời có dịp qua vào chơi, chị em hàn huyên. Tối cùng ngày chị H. làm như hướng dẫn (1 lạng hạt, đổ 3 bát nước, sắc còn 1 bát để uống). Bát đầu tiên chị H. uống khi ăn cơm tối xong khoảng 3 giờ và đi ngủ luôn lên thấy bình thường. Hôm sau ăn trưa xong chị lại gạn tiếp 1 bát thảo dược sắc để uống. Sau khi uống bát nước thảo dược thứ 2 này được hơn một tiếng thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ, chân tay bủn rủn không thể đứng lên được; tiếp đó là liên tục nôn mửa… Nghi là mình bị ngộ độc, chị H. gọi vào 2 số điện thoại đã xin hôm trước để hỏi nhưng liên tục nhận được tín hiệu “thuê bao bận”...
Lúc này chị H. nghĩ lại và hiểu rằng mình đã bị lừa liền gọi gấp chồng con về đưa mình đi cấp cứu, uống thuốc giải độc vì đã uống thảo dược trên. Gần 1 tuần sau chị H. mới đứng lên được nhưng vẫn luôn trong tình trạng buồn nôn, đầu óc choáng váng. Thật hú vía, chỉ chậm chút ít nữa thì nguy hiểm đến tính mạng. Đúng là “không dại nào giống dại nào”.
Sợ chồng, con mắng, chị H. không dám nói mà rủ tôi cùng đem hạt thảo dược trên ra các hiệu thuốc đông y ở chợ Hạ Long I để hỏi. Tại đây chị em tôi được các đông y cho biết: Đó chính là nhân hạt đào, không có tác dụng gì cho việc chữa đen tóc. Đã thế, nếu ai bị huyết áp mà uống nhân hạt đào này sắc rất dễ dẫn đến tử vong. Còn nữa, giá hạt nhân đào này chỉ 350.000 đồng/kg. Vậy mà chỗ hạt đào chị H. mua có 0,5kg mà phải trả tới 15 triệu đồng. Các bác bán thuốc đông y ở chợ Hạ Long I còn cho biết, không chỉ chị H. bị lừa, mà hiện có rất nhiều người cũng bị lừa với những hình thức tương tự. Ví dụ như, đối tượng bán hoa nhài, giá chỉ 70.000 đồng/kg nhưng lại nói là hoa la hán và bán cho người mua cũng trên chục triệu đồng/kg; hay mãn kinh tử giá 80.000 đồng/kg nhưng nói là nụ linh chi với giá 15-20 triệu đồng/kg...
Sự việc trên của chị H. là bài học chung để mọi người nâng cao cảnh giác, không nên nhẹ dạ, cả tin để bọn lừa đảo có đất “dụng võ”. Thiết nghĩ, nếu ai gặp những trường hợp tương tự như trên, hãy giữ đối tượng lại, kịp thời báo cho cơ quan Công an gần nhất để điều tra, làm rõ. Bắt giữ, xử lý nghiêm những đối tượng “máu lạnh” táng tận lương tâm, chỉ vì lợi nhuận trước mắt của mình mà quên đi sự nguy hiểm đến tính mạng của mọi người.
Tâm Như
Liên kết website
Ý kiến ()