Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 08/05/2024 11:05 (GMT +7)
Niềm vui của ông Lộc
Thứ 7, 22/10/2016 | 00:52:54 [GMT +7] A A
Nếu ai đã từng đến căn nhà cấp 4 xuống cấp, dột nát của ông Trần Văn Lộc (SN 1939) tại tổ 2, khu Long Thạch A, TP Cẩm Phả trước đây chắc hẳn sẽ cảm thấy vui chung với ông như chúng tôi khi đến dự lễ khởi công xây nhà mới cho ông vào ngày 16-10 vừa qua. Bởi chỉ trong tháng 11 này ông Lộc sẽ có được ngôi nhà mới vững chắc, khang trang do Hội đồng niên 1976 Bính Thìn - Quảng Ninh hỗ trợ.
Ở tổ 2, khu Long Thạch A, TP Cẩm Phả, có lẽ không ai không biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Trần Văn Lộc. Nhìn khuôn mặt hốc hác với đôi mắt trũng sâu của ông cũng đủ thấy sự vất vả, nhọc nhằn của người đàn ông phải một thân một mình nuôi dưỡng, chăm sóc 2 người con trai (sinh năm 1968 và 1972) bị tâm thần phân liệt gần 20 năm nay. Mặc dù 2 con của ông đã gần 50 tuổi nhưng mọi việc sinh hoạt từ ăn ở, vệ sinh của 2 người đều do một tay ông lo liệu. Không những vậy, mỗi khi 2 con phát bệnh, không kiểm soát được bản thân còn cầm gậy đánh đuổi ông, ông chỉ biết đóng chặt cửa chờ các con bình tĩnh trở lại.
Anh Trần Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng niên 1976 Bính Thìn - Quảng Ninh trao tặng kinh phí 76 triệu đồng xây nhà mới cho ông Trần Văn Lộc. |
Căn nhà của 3 bố con ông đang ở chỉ vỏn vẹn 15m2. Đã thế, ngôi nhà bị dột nát, xuống cấp trầm trọng với mái nhà xập xệ và những mảng tường bong tróc loang lổ. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc ti vi và tủ lạnh cũ được kê lên cao vì sợ ngập lụt mỗi khi mưa bão về. Chỗ 3 bố con ông nằm chỉ là những tấm dát giường gỗ cũ ghép lại với nhau, phía trên được phủ bởi tấm chăn vừa mỏng vừa cũ làm đệm; khu vực bếp, vệ sinh cũng xây rất tuềnh toàng, tạm bợ. Ông Nguyễn Văn Lộc nghẹn ngào: “Những ngày nắng còn đỡ, chứ ngày mưa một mình tôi phải lọ mọ chăng vải bạt để che chỗ ngói nhà bị dột, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Hôm nào mưa bão to, tôi lại phải loay hoay dựng dát giường lên lấy chỗ để chậu hứng nước mưa. Cuộc sống của gia đình tôi giờ chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi của tôi và sự hỗ trợ của Nhà nước. Nay tôi sức khoẻ đã yếu, không thể lao động để có thêm thu nhập nên tiền thuốc thang cho 2 người con bị bệnh nhiều khi chẳng đủ. Do vậy, tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc sửa sang hay xây nhà mới”.
Thấu hiểu được hoàn cảnh đáng thương, khó khăn của ông Nguyễn Văn Lộc, chính quyền, các đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn cũng tìm cách giúp ông vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt mới đây, Hội đồng niên 1976 Bính Thìn - Quảng Ninh đã đến tận nhà thăm hỏi và hỗ trợ toàn bộ kinh phí giúp ông xây nhà mới. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Minh Tuấn, đại diện của Hội, cho biết: Hội đồng niên 1976 Bính Thìn - Quảng Ninh được thành lập và hoạt động từ năm 2015, là nơi gặp gỡ, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống của những người sinh năm 1976 trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình thiện nguyện thiết thực, đặc biệt là việc xây dựng nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua quá trình tìm hiểu, khảo sát hoàn cảnh của ông Trần Văn Lộc tại tổ 2, khu Long Thạch A, TP Cẩm Phả, Hội chúng tôi đã chủ động phối hợp với UBND phường Cẩm Thạch làm hồ sơ, thủ tục và hỗ trợ toàn bộ kinh phí giúp ông Lộc xây nhà mới với diện tích khoảng 30m2. Nguồn kinh phí 76 triệu đồng được các hội viên của Hội tự nguyện đóng góp, ủng hộ.
Trên địa bàn TP Cẩm Phả nói riêng và toàn tỉnh nói chung hiện còn có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn như gia đình ông Trần Văn Lộc. Hy vọng, trong thời gian tới, các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh như Hội đồng niên 1976 Bính Thìn - Quảng Ninh sẽ tiếp tục chung tay, góp sức vì cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.
Duy Khoa
Liên kết website
Ý kiến ()