Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 04:21 (GMT +7)
Hãy giúp bé Hai đáng thương
Thứ 2, 18/06/2012 | 05:41:53 [GMT +7] A A
Mấy ngày gần đây, các bác sĩ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đều dồn sự chú ý vào bé Tằng Thị Hai - bệnh nhân nhỏ tuổi quê ở Khe O, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu. Bé Hai mới 7 tuổi nhưng nhiều năm nay phải sống chung với căn bệnh dị dạng ruột, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ.
Vào viện đã hơn một tuần, đi theo chăm sóc và lo lắng cho bé Hai là người bố Tằng A Si. Anh Si nói tiếng Kinh chưa thạo nên chúng tôi phải cố gắng lắm mới hiểu được những lời anh nói. Anh Si kể: “Nó (bé Hai- PV) bị cái bệnh này lâu rồi. Từ nhỏ đã táo bón lắm. Nhiều khi ăn vào mà cả chục ngày không đi ngoài được. Cái bụng nó phình to ra, đau đớn lắm. Mấy hôm trước nó kêu đau, bụng to như cái thúng nên phải đi từ Bình Liêu lên đây nằm viện…”
Được biết, vợ chồng anh Si có 3 con, bé Hai là con út. Trên bé Hai là hai em Tằng Phúc Nhân, 10 tuổi và Tằng Thị Thanh, 12 tuổi. Nhà anh Si thuộc diện hộ nghèo trong xã. Hai vợ chồng sống dựa vào làm ruộng, trồng rừng. Nhưng theo như anh Si kể thì “ruộng chỉ cấy được 40kg thóc/vụ, một năm chỉ cấy được một vụ nên không đủ ăn. Còn một ít đất rừng trồng hồi, quế nhưng thu về chẳng được mấy.” Hai vợ chồng anh Si được nhà nước hỗ trợ 8 triệu đồng xoá nhà tạm nhưng hỏi anh, anh cũng không nhớ được hỗ trợ bao nhiêu, vào thời gian nào.
Ở bệnh viện, bố con anh Si được nhiều người giúp đỡ, cho cơm ăn, áo mặc, nhưng còn những ngày sắp tới thì sao?... |
Hôm đưa con gái đi viện, anh Si và vợ phải vay tiền họ hàng, làng xóm. Vào viện được mấy ngày thì chẳng còn đồng nào trong túi. Hai bố con toàn sống bằng sự cưu mang, trợ giúp của các bệnh nhân và những người tốt bụng. Cách đây hai năm, cũng là lần đưa con đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh Si có gặp và quen với anh Đoàn Trọng Hiếu (tổ 6, khu 4, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long). Khi đó, anh Hiếu nằm cùng khoa với bé Hai. Năm đó, anh Hiếu đã trợ giúp hai bố con rất nhiều như cho tiền, quần áo, hướng dẫn cách đi lại, sinh hoạt ở bệnh viện. Lần này, bỡ ngỡ từ bản nghèo ra phố, anh Si không quen biết ai, lại gọi điện nhờ anh Hiếu. Vợ chồng anh Hiếu là người tốt bụng, lại tất tả vào viện chăm lo cho hai bố con anh Si. Từ tiền bạc, quần áo đến bữa cơm hàng ngày đều do vợ chồng anh Hiếu giúp đỡ. Thêm vào đó, đội ngũ y bác sĩ, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong phòng đều người ít người nhiều giúp đỡ hai bố con anh Si. Vậy nhưng, những khó khăn vẫn dồn đến bên hai cha con bệnh nhân nghèo tội nghiệp.
Theo các bác sĩ ở khoa Ngoại thì bé Hai bị bệnh từ năm 2 tuổi. Bé thường xuyên táo bón, không đi ngoài được. Bệnh để lâu, ảnh hưởng đến sức khoẻ, sự phát triển. Thậm chí, nếu không được thụt hút phân, bé có thể bị ngộ độc phân, ảnh hưởng đến tính mạng. Trước khi vào viện, đã có hơn 15 ngày bé Hai không đi ngoài được. Từ hôm vào viện, ngày nào bé Hai cũng phải thụt hút phân nhưng đại tràng vẫn chưa được sạch hết. Do đó, việc chụp chiếu đường ruột, khung đại tràng để phát hiện, kết luận chính xác bệnh còn gặp khó khăn. Đến chiều ngày thứ 6 (15-6), bé Hai được đích thân bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận về Khoa Ung bướu để theo dõi, chuẩn đoán, tìm cách chữa trị.
Nhà nghèo. Hai bố con đều chưa thạo tiếng Kinh. Anh Tằng A Si khá chậm chạp, khó khăn trong diễn đạt. Những ngày nằm viện chữa trị bệnh của bé Hai sẽ còn kéo dài và nhiều tốn kém. Anh Si kể, Hai là cô bé ngoan, học giỏi. Hôm đi họp phụ huynh cuối năm vừa rồi, cô giáo nói với anh rằng: “Cả lớp chỉ có một mình bé Hai được Giấy khen!” Vậy mà, em đang phải một mình đối chọi với bệnh tật. Trước khi chuyển lên khoa Ung bướu, anh Si có nói với tôi rằng: “Hết sạch tiền rồi, nếu nó phải mổ hay chuyển đi viện xa hơn thì thôi, mang nó về nhà thôi…”
Bé Hai thật đáng thương. Em cần lắm sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để có thêm điều kiện, kinh phí chữa bệnh…
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:
- Bố con bệnh nhân Tằng A Si - Tằng Thị Hai, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915771582
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()