Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 05:55 (GMT +7)
Tấm lòng của ông Chủ tịch CLB Thương binh Cẩm Phả
Chủ nhật, 28/07/2019 | 06:14:20 [GMT +7] A A
Dù đã 80 tuổi nhưng ông Nguyễn Xuân Sắc, Chủ tịch CLB Thương binh Cẩm Phả vẫn tận tụy với việc giúp đỡ thương binh và người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn.
Từ năm 2004, CCB Nguyễn Xuân Sắc cùng một số bạn bè là thương binh đứng ra thành lập Công ty CP Thương binh Đoàn Kết mà ông giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, với mục đích tạo công ăn việc làm cho nhiều thương binh, bệnh binh và con em họ. Thời điểm còn là lãnh đạo Công ty, ông Sắc luôn trăn trở tạo việc làm cho con các thương binh, nạn nhân chất độc da cam và những đứa trẻ khuyết tật trên địa bàn Cẩm Phả. Năm 2007, Công ty đã mở một lớp học cắt may cho người khuyết tật gồm 40 thành viên. Đến nay, một số học viên trong lớp học cắt may sau khi tốt nghiệp đã hành nghề tại nhà. Chị Dương Thị Hoa, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả bị liệt cả 2 chân cũng được Công ty tạo điều kiện cho tham gia lớp học may. Chị Hoa cuộc sống khó khăn, người chồng bỏ đi, một mình nuôi con nhỏ. Để giúp hai mẹ con chị Hoa có cuộc sống ổn định, ông Sắc đã đứng ra kêu gọi các bạn bè là các doanh nghiệp đóng góp xây cho Hoa một ngôi nhà có diện tích sử dụng hơn 45m2 và mua tặng chị Hoa một chiếc máy khâu để làm nghề. Đến nay, chị Hoa đã yên tâm và sống được với nghề may của mình.
Ông Nguyễn Xuân Sắc, trao nhà cho Dương Thị Hoa người tàn tật, học viên lớp cắt may của Công ty |
Nhiều học viên khác lớp học cắt may khi học xong, không dễ gì hành nghề trong thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt, có nhiều nguy cơ dẫn đến thất nghiệp. Do vậy, từ năm 2009, Công ty CP Thương binh Đoàn Kết đã mở xưởng làm vàng hương, các học viên được đào tạo lại nay đã yên tâm với công việc làm vàng hương với mức thu nhập tạm ổn tùy theo sức khỏe mỗi người. Đỗ Văn Thanh, nguyên là học viên lớp học cắt may, nhưng do bị thiểu năng trí tuệ, Thanh không thể tự hành nghề may được, nhưng nay Thanh đã yên tâm với thu nhập nuôi được bản thân mình từ nghề làm vàng hương.
Dù tuổi cao nhưng ông Nguyễn Xuân Sắc vẫn luôn nhiệt tình chăm lo cho các hội viên của CLB Thương binh Cẩm Phả |
Từ năm 2016 đến nay, do tuổi cao, ông Sắc thôi không điều hành Công ty CP Thương binh Đoàn Kết nữa mà về làm Chủ tịch CLB Thương binh Cẩm Phả. Ở cương vị mới, ông Sắc lãnh đạo các hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, xứng đáng với lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, giúp đỡ nhau làm ăn phát triển kinh tế, thăm hỏi nhau khi ốm đau hay khi qua đời. Qua nhiều năm hoạt động, nhiều hội viên không chỉ giúp mình mà còn giúp người khác vươn lên trong cuộc sống. Toàn CLB không có hội viên nghèo, nhưng có tới 70% số hội viên thuộc hộ khá. Nhiều hội viên đã thành lập công ty, tạo việc làm cho thương binh và con em họ.
CLB Thương binh Cẩm Phả đã đứng ra vận động các hội viên hỗ trợ xây nhà cho 7 hội viên khó khăn về nhà ở. Công ty CP Hòa Hợp, một thành viên của CLB đã hỗ trợ 100 triệu đồng để xây Đài Tưởng niệm Quảng Trị và Công ty này đã nhận nuôi suốt đời 2 cụ già cô đơn. Nhiều hội viên của CLB tham gia công tác xã hội ở các khu phố với cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, Tổ trưởng và đã có 98% hội viên đạt “Người công dân gương mẫu". Nhiều tổ chức cá nhân là hội viên của CLB đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bản thân ông Nguyễn Xuân Sắc cũng đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi từ 2007 – 2010, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của đất nước”.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()