Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 15:40 (GMT +7)
Hãy giúp em Hòa được sống
Thứ 5, 10/01/2019 | 17:45:51 [GMT +7] A A
"Lần đầu gặp bé Hòa đang ăn xin ở chợ cá Hạ Long 1, tôi đã không cầm được nước mắt" - chị Dung, một người hảo tâm đã ủng hộ, giúp đỡ em Hòa chia sẻ.
Chị Lương Thị Nga (phường Hồng Hà, TP Hạ Long), đại diện cho các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho em Đỗ Đức Hòa. |
Đỗ Đức Hòa bị dị tật lồng ngực và bệnh tim bẩm sinh, gia đình nghèo xơ xác, bố mất, mẹ kiếm sống bằng nghề nhặt rác, phế liệu. Năm 2014, Hòa được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, nhưng ca mổ không thể hoàn thành vì dị tật của em quá phức tạp, xương lồng ngực chèn vào khoang tim nên không thể phẫu thuật được.
Mặc dù Trường THCS Cao Thắng, nơi Hòa đang theo học đã miễn toàn bộ các khoản đóng góp để Hòa tiếp tục học tập, TP Hạ Long cũng trợ cấp cho gia đình Hòa mỗi tháng 1,1 triệu đồng, nhưng với bệnh tật và điều kiện hoàn cảnh của gia đình của em thì số tiền đó chẳng thấm vào đâu.
Hiện nay, bệnh tật của em Hòa đang ngày càng nặng thêm, cái u vẫn to lên còn sức đề kháng ngày một giảm đi, nếu không được chăm sóc tốt và phẫu thuật cắt bỏ khối u thì sẽ rất nguy hiểm. Nhìn thân hình gầy guộc, tong teo với một cái u lớn choáng hết lồng ngực, đôi tay mềm oặt, trơ xương, giữ chặt chiếc rổ nhựa cầu xin người qua lại trông Hòa thật thương tâm.
Rất mong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm mở lòng tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ em.
Mọi sự đóng góp giúp đỡ cho em Đỗ Văn Hòa xin gửi về địa chỉ: Lê Thị Cúc (mẹ em Hòa), tổ 51, khu 5, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh, điện thoại: 0335.784.051 hoặc số tài khoản của Trường THCS Cao Thắng: 8000201014740 - Ngân hàng NN&PTNT Quảng Ninh.
Bảo An
Liên kết website
Ý kiến ()