Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 08/05/2024 21:27 (GMT +7)
Cụ già 90 tuổi cần được giúp đỡ
Thứ 2, 24/09/2018 | 15:37:51 [GMT +7] A A
Dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng cụ bà Lê Thị Mực (sinh năm 1928) ở thôn Tân Thành, xã Bình Dương, TX Đông Triều, vẫn lủi thủi một mình. Cụ không chồng, không con, sống trong căn nhà cấp 4 khoảng 20m2 đã xuống cấp.
Theo lời cụ Mực, gia đình làm nghề nông, hoàn cảnh khó khăn nên ngày nhỏ cụ không có điều kiện học hành. Số phận của cụ cũng thật trớ trêu, dù đã trải qua 2 đời chồng, nhưng cụ không có nổi một đứa con. Chính vì thế, lần lượt 2 người chồng của cụ đều bỏ ra đi (hiện nay đã chết). Khi bố mẹ và anh chị em của cụ qua đời, cụ ở một mình làm đủ mọi công việc để kiếm sống. Cụ vẫn còn mấy người cháu ruột, nhưng đều ở xa; hơn nữa, hoàn cảnh của các cháu cũng rất khó khăn nên ít có điều kiện chăm lo, giúp đỡ cụ.
Cụ Lê Thị Mực trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. |
Gia cảnh nghèo, sau hàng chục năm làm lụng, giờ cụ cũng chẳng có gì. Được biết, ngôi nhà cụ Mực đang ở là do Hội Chữ thập đỏ xã Bình Dương và người thân, hàng xóm ủng hộ kinh phí, xây cho cụ từ hơn 10 năm trước, giờ đã xuống cấp. Vật dụng trong nhà chẳng có gì quý giá ngoài chiếc giường cũ kỹ cụ đang nằm.
Do tuổi cao, khó khăn trong đi lại, hiện mọi sinh hoạt, ăn uống hằng ngày, cụ Mực phải nhờ hàng xóm hỗ trợ. Số tiền 350.000 đồng/tháng do Nhà nước trợ cấp cho người già neo đơn, cụ phải chi tiêu tằn tiện mà có tháng cũng không đủ ăn hằng ngày và chi phí sinh hoạt, chưa nói đến tiền mua thuốc mỗi khi đau ốm. Một người hàng xóm của cụ Mực cho biết: “Người dân ở thôn Tân Thành cũng đã tự nguyện quyên góp được gần 5 triệu đồng làm sổ tiết kiệm để giúp đỡ thêm cho cụ Mực, nhưng số tiền này còn quá nhỏ cho cuộc sống của cụ, nhất là khoản thuốc thang khi ốm đau”.
Trước hoàn cảnh của cụ Mực, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cụ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Cụ bà Lê Thị Mực, thôn Tân Thành, xã Bình Dương, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Cao Thanh Đông (HT: 3KC - 803. Kiến An - Hải Phòng)
Liên kết website
Ý kiến ()