Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 12:54 (GMT +7)
Tương lai mịt mùng của một gia đình
Thứ 2, 21/05/2012 | 05:14:45 [GMT +7] A A
Đã mấy năm nay, chị Ngô Thị Lê sinh năm 1958 (ở khu 2, phường Phong Hải, TX Quảng Yên) phải sống với 2 khối u ở buồng trứng và tử cung. Nhà quá nghèo, không có tiền chạy chữa, chị phải sống lay lắt với căn bệnh quái ác này. Gia đình chị có 4 người nhưng chỉ có vài sào ruộng. Gieo cấy đến đâu, vợ chồng chị lại phải bán lúa non đến đó để lấy tiền thuốc thang hàng ngày và nuôi hai đứa con ăn học, đứa lớn 11 tuổi, đứa bé 8 tuổi. Chồng chị, anh Nguyễn Hữu Hội đã 54 tuổi, không công ăn việc làm và cũng mang trong mình căn bệnh xơ gan. Mặc dù ốm yếu, thân hình chỉ còn da bọc xương nhưng hàng ngày anh vẫn phải liều mình kiếm sống bằng cách mò trai, bắt ốc ở các con sông quanh vùng. Thương bố mẹ, hai đứa con một trai, một gái của anh chị hết giờ học lại theo bố đi bắt ốc bán lấy tiền mua gạo. Cả ba bố con cố gắng hết sức thì một ngày cũng chỉ kiếm được 30.000-50.000 đồng.
Hai người con của anh Hội - chị Lê bên linh cữu của người cha xấu số. |
Mặc dù vậy, cuộc sống của gia đình anh Hội - chị Lê vẫn không đủ ăn, bữa đói, bữa no. Kiếm được bao nhiêu tiền, cả nhà lại dồn vào lo thuốc thang cho chị. Các vật dụng trong nhà do cha mẹ để lại cũng lần lượt “đội nón ra đi” chỉ còn lại căn nhà lâu ngày đã xuống cấp, trống hoang, trống hoác. Đã thế, bệnh tình của chị ngày càng nặng. Thấy vậy, mọi người trong nội ngoại gom góp tiền và tháng 4 vừa qua đã đưa chị Lê đi bệnh viện mổ lấy được 3,5kg khối u trong cơ thể. Trước mắt tính mạng của chị Lê đã được các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển tận tình cứu sống. Tuy nhiên, do sức khoẻ yếu, thiếu điều kiện chăm sóc, bồi bổ sức khoẻ nên tính mạng chị vẫn còn bị đe dọa. Thương vợ, anh Hội lao vào làm việc nhiều hơn để kiếm tiền, bồi bổ cho vợ với mong muốn chị Lê chóng bình phục để cùng chồng lo cho các con.
Thế nhưng, mong muốn đó của anh vĩnh viễn không thể thực hiện bởi ngày 9-5 vừa qua, anh Hội đã tử nạn trong khi cùng con trai đi bắt ốc trở về, để lại người vợ bệnh tật và hai con trẻ dại. Quỳ bên linh cữu người cha, cậu con trai 11 tuổi của anh chị nức nở kể cho chúng tôi nghe về ngày định mệnh ấy: Sáng ngày 9-5, như thường lệ, hai bố con lại ra sông mò trai, bắt ốc. Qua nửa ngày lặn ngụp, số trai ốc cũng được kha khá. Đến trưa, hai bố con ra về. Anh Hội, vai cõng con, tay bê thùng đựng đầy trai ốc lội qua đoạn sông. Không may, anh bị tụt xuống hố sâu. Qua một hồi vùng vẫy, anh chỉ kịp đẩy đứa con vào bờ rồi chìm hẳn. Đang là giữa trưa nên cánh đồng vắng lặng, không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của cậu con trai.
Đến đưa tiễn anh Hội về nơi an nghỉ cuối cùng, ai cũng phải mủi lòng trước gia cảnh của anh. Bệnh tật cộng với nỗi đau quá lớn khiến chị Lê không thể gượng dậy được. Hai đứa trẻ còn quá bé, chưa thể cáng đáng gia đình và lo cho mẹ. Họ hàng nội ngoại đều nghèo không thể giúp gì cho 3 mẹ con. Tương lai mịt mùng đang chờ họ ở phía trước. Hơn bao giờ hết, họ cần sự chung tay, giúp đỡ của mọi người.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Ngô Thị Lê: Khu 2, phường Phong Hải, TX Quảng Yên.
Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915771582.
Ngô Bá Nhân (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()