Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 11:22 (GMT +7)
“Tai họa đến với gia đình tôi quá bất ngờ”
Thứ 2, 19/12/2011 | 05:17:14 [GMT +7] A A
Cuộc sống của gia đình anh chị Nguyễn Tiến Hội - Lê Thị Quý (tổ 46, phường Hà Trung, TP Hạ Long) đang yên ổn thì một tai họa bất ngờ ập đến khiến cả gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Ngày 21-9-2011, anh Hội trèo lên lợp lại mái hiên trước nhà đã không may bị ngã. Tuy rơi từ độ cao không lớn nhưng anh Hội bị thương rất nặng: Chấn thương sọ não, gãy bả vai trái.
Do anh Hội bị liệt nên chị Quý gần như suốt ngày ở bên anh để chăm sóc. |
Nghĩ lại ngày anh bị nạn, chị Quý vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể: “Anh Hội phải nằm viện hơn một tháng trời, bị tụ máu não phải mổ tới hai lần. Cũng may là các bác sĩ phát hiện kịp thời, nếu không chưa chắc anh đã giữ được tính mạng”. Từ một người đàn ông khoẻ mạnh, nặng đến 70kg, anh Hội sụt xuống chỉ còn khoảng 40kg. Bây giờ, sau ba tháng bị nạn, anh Hội vẫn rất yếu, bị liệt toàn thân, da thịt vùng mông, lưng đang bị hoại tử.
Trước khi bị nạn, vợ chồng anh Hội có một quán internet tại nhà. Anh thỉnh thoảng chạy xe ôm, còn chị bán nước trước cửa nhà. Hai vợ chồng dựa vào đó, thu nhập túc tắc đủ để sinh hoạt và nuôi hai cậu con trai: Một đang học năm cuối đại học, một học lớp 12. Chị Quý bảo, nếu không bị nạn thì tuy không có mấy tích luỹ nhưng cuộc sống gia đình cũng tạm ổn. Thế mà, anh Hội vừa tai nạn, cả gia đình đã khốn đốn thế.
Do không có bảo hiểm y tế nên anh Hội phải chi trả 100% tiền viện phí, thuốc thang. Hai lần mổ não cùng với chi tiêu thuốc men đã tốn đến gần 200 triệu đồng. Từ khi ra viện đến nay, anh Hội vẫn phải thường xuyên dùng thuốc, tốn kém trăm bề. Họ hàng nội ngoại đều ở xa và cũng chưa giàu có gì, bà con hàng xóm cũng chạy qua chạy lại giúp đỡ, nhưng mọi việc vẫn đổ dồn lên đôi vai chị Quý. Tuy đã tỉnh nhưng anh Hội bị liệt, mọi sinh hoạt đều một tay chị lo toan, chăm sóc. Để có tiền chữa chạy cho chồng, chị đã phải bán hết những tài sản có giá trị trong nhà và vay mượn khắp nơi. Mấy chiếc máy tính ở quán lâu không dùng, bụi bặm bám đầy chị cũng đành thanh lý rẻ để lấy tiền chi tiêu cho các con ăn học và chữa bệnh cho anh.
Hiện tại, do hoàn cảnh quá khó khăn, nên mặc dù sức khoẻ của anh Hội vẫn còn yếu chị vẫn phải xin cho anh ra viện về nhà tự điều trị, chăm sóc để đỡ tiền viện phí. Anh Hội giờ vẫn nằm bất động tại chỗ, phần hông và lưng do nằm trong thời gian dài nay bị lở loét, mưng mủ trên diện rộng làm anh càng thêm đau đớn. Ban ngày còn đỡ, ban đêm, anh Hội đau đớn kêu rên, nhiều lúc hàng xóm còn phải đập cửa hỏi thăm. Chị Quý cả ngày ở bên chồng, lo từ bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh, rửa vết thương đến xoa bóp, phục hồi chức năng cho anh.
Một phần hộp sọ của anh Hội hiện đang phải gửi nuôi dưỡng tại trường Đại học Y Hà Nội, mỗi tháng phải đóng phí 500.000 đồng. Bao giờ anh Hội hồi phục sức khoẻ mới tiếp tục mổ để lắp lại, chi phí cũng rất tốn kém. Nói về những ngày sắp tới, chị Quý nghẹn ngào: “Tai họa đến với gia đình tôi quá bất ngờ. Để có tiền chữa trị cho anh, tôi đã phải bán hết đồ đạc trong nhà. Các con tôi cũng đòi nghỉ học để gia đình bớt khó khăn nhưng tôi không cho. Cả hai đứa đều đang học năm cuối rồi, bỏ sao được. Tôi tính, đến bước đường cùng, chắc tôi phải bán nhà để lo cho chồng, con…”.
Một gia đình đang hạnh phúc, bình an, bỗng chốc trở nên khó khăn chồng chất. Thầm cầu chúc cho anh chị có thêm nhiều nghị lực để vượt qua những ngày tháng còn khó khăn phía trước và rất mong những tấm lòng hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ gia đình anh chị...
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:
- Chị Lê Thị Quý, tổ 46, khu 4, phường Hà Trung, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Số điện thoại: 0985920533.
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915 771 582.
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()