Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 09/05/2024 05:16 (GMT +7)
Mào Liểng đổi thay
Thứ 4, 17/01/2018 | 16:27:40 [GMT +7] A A
Bản Mào Liểng, xã Quảng Lâm (huyện Đầm Hà) trong ký ức của tôi là hình ảnh lam lũ của người dân nơi đây và những con đường lầy lội. Thế nhưng, trong lần trở lại này, mọi thứ ở nơi đây thực sự đổi thay, đường vào bản đã được bê tông hóa, những ngôi nhà mái bằng mọc lên san sát, xa xa là cánh rừng keo xanh mướt vươn lên thẳng tắp... Mào Liểng đang khoác lên mình tấm áo mới tràn đầy sức sống.
Bản Mào Liểng nằm cách trụ sở UBND xã Quảng Lâm gần 2km. Thay vì phải mất vài tiếng đồng hồ như trước, nay chúng tôi chỉ đi xe máy khoảng 30 phút đã lên đến nơi. Vừa đặt chân xuống Mào Liểng, chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa trước thềm nhà văn hóa, các cụ già ngồi đan khăn len…, một khung cảnh làng quê thật yên bình.
Nhiều hộ dân ở Mào Liểng thoát nghèo vươn lên làm giàu nhờ trồng rừng. |
Trong ngôi nhà mái ngói, bà Chạc Ửng Múi một người dân trong bản nhớ lại: “Cách đây 10 năm, Mào Liểng khó khăn lắm, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề, để lấy nước từ suối về sinh hoạt, tôi phải dậy đi từ 4 giờ sáng đến trưa mới gánh về được 2 thùng nước. Chưa kể, bà con trong bản có nuôi được con lợn, con gà muốn đem đi bán có khi phải mất cả ngày trời, thóc thu hoạch về cũng chỉ để nhà dùng, ngại đem xuống chợ bán vì phải gánh đường xa. Vài năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hỗ trợ làm đường bê tông, cấp điện, nước đời sống bà con chúng tôi đã khấm khá lên nhiều rồi”.
Bản Mào Liểng hiện có 53 hộ dân với 268 nhân khẩu, 100% người dân ở đây là người đồng bào dân tộc thiểu số. Cái nghèo dần qua đi khi đường giao thông từng bước được bê tông hóa, điện lưới quốc gia kéo về tận bản, trường học, nhà văn hóa cũng được xây dựng khang trang nhờ có nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới và 135. Mào Liểng đã có những sự thay đổi mà ngay cả người dân nơi đây cũng ngỡ ngàng. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Díu Thị Lan, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Mào Liểng, cho biết: “Ban đầu, bản chỉ có lác đác vài nóc nhà mái ngói, thế nhưng đến nay gần như 100% hộ dân trong bản đều có được nhà xây tường gạch, đổ mái bằng kiên cố, khang trang. Ngày trước bản tôi còn heo hút, thưa thớt lắm chứ đâu được đông vui như bây giờ, trình độ dân trí còn thấp, chúng tôi phải đi từng nhà gặp từng người để vận động bà con đi học lớp xóa mù chữ. Ngày đó, đa số các hộ dân ở bản đều là hộ nghèo thì đến nay cả bản chỉ còn 3 hộ nghèo và chúng tôi đang cố gắng trong năm 2018 sẽ giúp 3 hộ này thoát nghèo”.
Sự đổi thay ở Mào Liểng không khó để nhận ra. Nó không chỉ đến từ những cơ sở hạ tầng thiết yếu được xây dựng mà còn hiện hữu ngay trong mỗi nếp nhà của bà con ở đây. Những cánh rừng quế, keo phủ sắc xanh bạt ngàn, từng đàn trâu, bò về chuồng vào mỗi buổi chiều muộn… Khi màn đêm buông xuống, ánh điện làm cho nhịp sống của bản làng thêm rộn rã. Bà con ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông, lâm kết hợp. Nhờ biết cách tận dụng lợi thế về đất đồi, rừng mà trong bản đã xuất hiện nhiều hộ làm kinh tế giỏi, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, điển hình như hộ gia đình ông Síu Phổ Sáng với mô hình trồng keo; gia đình ông Làu Sủi Sáng với mô hình nuôi gà đồi… Đặc biệt, Mào Liểng trở thành một trong những bản tập trung nhiều hộ khá giả nhất xã. Khi đời sống được nâng lên cũng là lúc người dân dần xóa bỏ đi những thủ tục lạc hậu, thay vào đó là nếp sống văn minh. Đồng thời, người dân ý thức được tầm quan trọng của cái chữ, vì thế họ quan tâm nhiều hơn đến việc học hành của con cái.
Niềm vui của cô trò ở điểm trường mầm non Mào Liểng. |
Để “mục sở thị” sự thay đổi ở nơi đây, chúng tôi đi tham quan một vòng quanh bản. Tại điểm trường mầm non Mào Liểng, cô giáo Hoàng Thị Thu Thủy chia sẻ: “Các cháu nhỏ bây giờ thích đi học lắm, đến lớp được học chữ, vui chơi cùng bạn bè nên mạnh dạn hơn nhiều. Vài năm trở lại đây, chuyện chăm lo học hành cho con cháu được bà con trong bản rất quan tâm, vì thế mà 100% con em trong bản đều đến trường đúng độ tuổi quy định”.
Năm 2017, Mào Liểng được UBND xã Quảng Lâm chọn là bản điểm xây dựng NTM. Đến cuối năm, Mào Liểng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí. Đồng chí Phạm Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm, cho biết: “Tuy là một bản có xuất phát điểm thấp, những năm qua, Mào Liểng luôn phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết trong nhân dân, điều này thể hiện rõ nhất trong chương trình xây dựng NTM. Các hộ dân trong bản đã hiến hàng chục nghìn m2 đất, cây cối, hoa màu và hàng ngàn ngày công để xây dựng các công trình đường giao thông, nhà văn hóa. Thời gian tới, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu sẽ xây dựng bản Mào Liểng là bản NTM kiểu mẫu ở địa phương, từ đó sẽ là một "cú hích” để các bản khác học tập theo”.
Trần Hoàn (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)
Liên kết website
Ý kiến ()