Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 20:57 (GMT +7)
Sắc xuân nơi vùng lũ đi qua
Thứ 7, 28/02/2015 | 05:39:28 [GMT +7] A A
Cơn lũ lịch sử cuối tháng 10-2014, làm vỡ đập Đầm Hà Động (Đầm Hà) gây thiệt hại nặng nề cho một số xã, thị trấn của huyện. Nhưng bằng nỗ lực của người dân, cũng như chính quyền các cấp, ruộng đồng đang trở lại xanh tươi. Tết này, người dân vùng lũ vẫn được hưởng một niềm vui trọn vẹn.
Sáng đầu xuân, đi trên những nẻo đường vùng Quảng Lợi, Quảng Lâm, nơi chỉ mới cách đây mấy tháng là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự cố vỡ đập, chúng tôi được chứng kiến những thanh sắc của một cuộc sống mới tràn trề khi mùa xuân đang rộn ràng nơi nơi. Trong cái rét se sắt, chúng tôi đến thôn Trung Sơn xã Quảng Lợi, xa xa bắt gặp sắc xanh mênh mông của những vườn rau cải đang lấp dần những dấu tích của trận lũ càn quét. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi cho biết: Quảng Lợi có hơn 15ha đất trồng củ cải bị đất đá lấp vùi lấp. Đến thời điểm này đã khắc phục được khoảng 12ha còn lại mất trắng hơn 3ha. Toàn bộ 12ha khắc phục hiện đã tiến hành trồng lại củ cải.
Anh Ty Trường Sơn, thôn Trung Sơn, xã Quảng Lợi chăm sóc ruộng rau củ cải sắp đến kỳ thu hoạch. |
Rời Quảng Lợi, chúng tôi đến xã Quảng Lâm, đây là xã nằm trên đầu nguồn tưởng như không bị ảnh hưởng gì nhiều nhưng lại là một trong 2 địa phương của huyện Đầm Hà thiệt hại nặng nề nhất. Theo báo cáo thống kê của UBND xã thì tổng số hộ có tài sản bị thiệt hại là 210 hộ như: Nhà cửa bị thiệt hại nặng, bị trôi máy móc phục vụ sản xuất và xe mô tô; thiệt hại về lúa với tổng diện tích trên 200.000m2 và thiệt hại keo, quế trên 15ha... Ông Làu Tằng Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm cho biết: Cùng với sự hỗ trợ của huyện và tỉnh thì lãnh đạo xã tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại cho dân. Xã đã hỗ trợ thăm hỏi động viên các hộ bị thiệt hại 200.000 đồng/hộ. Đồng thời vận động các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng như ngô, lạc... cũng như những hộ ruộng bị vùi lấp đất, cát có thể khắc phục được khẩn trương khắc phục để ra Tết trồng lúa vụ mới.
Chị Lỷ Nhì Múi, thôn Thanh Y cho biết: Nhà bị vùi mất 3 khóm lúa (khoảng hơn 1.000m2), đất sát bờ suối nên rất tốt mỗi năm 2 vụ lúa cũng đủ ăn. Nhưng nay bị lũ vùi lấp, nên nhờ bà con trong thôn cùng nhau giúp góp công sức vào cải tạo. Dọc suối này có 5 hộ bị vùi lấp đều đang cố gắng khắc phục mong sao cho kịp vụ lúa sau Tết này. Nếu không trồng được lúa thì cũng chuyển sang trồng các loại cây khác.
Trận lũ vỡ đập Đầm Hà Động gây thiệt hại cho huyện Đầm Hà gần 60 tỷ đồng. Đến hết năm 2014 các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, huyện đã ủng hộ trên 1,7 tỷ đồng. Huyện Đầm Hà cùng phối hợp với người dân sửa chữa 14 đập thời vụ bị hư hại, sửa chữa cầu treo xã Quảng Lợi, cầu và đường nội thị, đập Quảng Lâm, sửa chữa, nạo vét kênh mương, bố trí các trạm bơm di động tận dụng các nguồn nước sẵn có phục vụ cho sản xuất. Xây dựng phương án sản xuất tiết kiệm nước (chuyển một số diện tích đất lúa sang trồng cây màu như: Ngô, tương, lạc...) cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất vụ đông xuân 2014-2015. Về vấn đề hỗ trợ cho những hộ dân bị thiệt hại, theo báo cáo của UBND huyện Đầm Hà đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền hỗ trợ khắc phục gần 7 tỷ đồng. Với tổng số hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại là 1.962 hồ sơ. Tuy nhiên, huyện mới chỉ giải quyết được cho 336 hồ sơ, kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Những trường hợp khác, do hồ sơ của những hộ dân chưa được UBND xã thống kê đầy đủ, còn thiếu sót nhiều so với quy định, phải làm lại và bổ sung, đặc biệt là những hộ nuôi trồng thuỷ sản do phải có nguồn gốc vật nuôi mới được hỗ trợ nên rất nhiều vướng mắc cần giải quyết. Hiện huyện đang đề nghị tỉnh có phương án xử lý, giúp đỡ những trường hợp nuôi trồng thuỷ sản, còn về những trường hợp hồ sơ còn thiếu, huyện cũng yêu cầu các xã khẩn trương xác minh để hỗ trợ.
Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn cũng như vướng mắc, nhưng những vùng đất bị ảnh hưởng từ lũ ở Đầm Hà, đã và đang thực sự hồi sinh từ sức sống tiềm tàng của con người nơi đây. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” - thế mới biết, thiên nhiên dù khắc nghiệt đến đâu, dù có dữ dằn thế nào cũng không thể nhấn chìm được ý chí và sức mạnh của con người.
Trung Thành
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()