Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 11:49 (GMT +7)
Khó xử với “khách không mời”
Thứ 5, 31/05/2012 | 00:46:11 [GMT +7] A A
Huyện Tiên Yên có 3.500ha rừng các cây tự nhiên xen kẽ với cây ăn quả rất thích hợp với nghề nuôi ong lấy mật. Gần đây ở Tiên Yên đã hình thành một số CLB nuôi ong, có cả người già người trẻ, họ hỗ trợ lẫn nhau, người già thì có kinh nghiệm, người trẻ thì nhanh nhẹn công việc tiếp thị bán mật ong, đi mua ong giống. Thu nhập của người nuôi ong khoảng 15 triệu đồng/người/năm.
Công việc tưởng như vậy là êm xuôi, gần đây các bác nuôi ong cứ phải cạnh tranh khốc liệt. Chẳng là gần đây trên địa bàn huyện bỗng đâu xuất hiện đội nuôi ong lưu động đến từ tỉnh ngoài. Họ di chuyển đi lại bằng xe thùng, mỗi xe chở gần trăm thùng ong ước tính có đến hàng triệu con. Lũ ong lạ to lớn gần gấp 3 lần ong Tiên Yên, lại phàm ăn và hung dữ, chúng đến hút hết mật hoa, lại xông vào tổ ong bản địa, đánh chết ong nhà cướp mật, khiến nhiều đàn ong Tiên Yên sợ hãi bỏ tổ mà đi. Đàn ong lạ hút hết mật hoa của vùng này, đội nuôi ong di động lại di chuyển đến vùng khác. Dân nuôi ong Tiên Yên kêu oai oái, họ lên xã kêu chính quyền xã tìm cách “mời” đội nuôi ong lưu động đó đi khi họ đến xã mình. Tuy nhiên, không dễ gì làm được điều đó. Trao đổi với chúng tôi, cán bộ của một xã thở dài: “Quả thật chúng tôi cũng chẳng biết bảo họ đi kiểu gì, vì họ đến xã trình báo tạm trú đàng hoàng. Nếu bảo họ đi vì họ đến xã làm nghề nuôi ong xem ra cũng khó, bởi nghề nuôi ong ở Tiên Yên là nghề tự do, có phải xin giấy phép đâu. Còn chuyện đàn ong lạ làm ăn theo kiểu ăn cướp thì làm gì có “luật ong” mà xử lý”.
Ong lạ bay đầy ruộng lúa, khiến nhiều nông dân phát khiếp khi ra đồng. Cán bộ xã Đồng Rui nhanh chóng dựa vào lý do đó “trục xuất” được đội nuôi ong lưu động ra khỏi xã, vì ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Xã Tiên Lãng có CLB nuôi ong mật 55 thành viên, các thành viên trong CLB khá đoàn kết nên cũng tìm được cách đuổi được đội ong lưu động đó đi. Xã Đông Ngũ đưa ra lý do “đội khách không mời” này làm ảnh hưởng đến công tác xoá đói giảm nghèo của xã, thực tế nhiều hộ ở xã thoát nghèo từ nuôi ong, nay lại có nguy cơ tái nghèo vì ong của họ phải lép vế trước đàn ong lạ, phần bị đánh chết, phần thì không hút được mật, phần thì sợ quá bỏ đàn mà đi.
Thế nhưng hễ xã này có cớ đuổi được, thì đội nuôi ong lưu động lại chuyển sang xã khác. Nhiều xã chẳng biết tìm lý do gì để mời những “vị khách” này ra khỏi địa bàn xã mình, chỉ còn biết hàng ngày ngồi nghe dân nuôi ong đến UBND xã kêu ca. Một thợ nuôi ong thở dài: “Tiên Yên có nhiều tiềm năng về hoa thích hợp với nghề nuôi ong lấy mật. Vậy mà đàn ong Tiên Yên lại lâm vào cảnh chết yểu thật buồn”.
Năm 2012, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Tiên Yên có kế hoạch thành lập HTX nuôi ong mật. Hy vọng, đến lúc ấy huyện sẽ có những quy định cụ thể không cho những vị “khách không mời” này làm ảnh hưởng đến sản xuất của địa phương.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()