Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 20/05/2024 01:54 (GMT +7)
Mùa xuân về thăm Đảo Cò
Chủ nhật, 03/03/2013 | 07:09:04 [GMT +7] A A
Đã từ lâu, Đảo Cò được biết đến như một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của Hải Dương. Đến Đảo Cò, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh tượng cò vạc đậu san sát, uốn cong cả những ngọn tre, trông xa cứ ngỡ là những bông hoa trắng... Những ngày đầu xuân ấm áp này, Đảo Cò càng có nhiều khách du lịch đến tham quan hơn...
Từ TP Hải Dương, đi đến địa phận thị trấn Ninh Giang rồi rẽ phải chừng 20 cây số là Đảo Cò sẽ hiện ra trước mắt bạn. Gọi là Đảo Cò chứ thực chất đây là một cái hồ nước ngọt, gọi là hồ An Dương, rộng chừng 20ha thuộc xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện (Hải Dương). Các cụ già trong làng An Dương còn kể cho con cháu truyền thuyết về sự tích “hòn đảo” này. Đó là vào khoảng thế kỷ thứ 15, những trận đại hồng thuỷ liên tiếp đe doạ dải đê sông Hồng. Đất lở, đê vỡ, nước xối xả tràn về nuốt chửng ruộng đồng màu mỡ mà hình thành nên hồ, giữa hồ có hai gò đất nhô cao gọi là đảo. Thế rồi, đất lành chim đậu, chẳng biết từ đâu cò vạc chim nước đủ loại rủ nhau kéo về cư ngụ. Dần dà, đàn chim đông thêm, người ta chỉ ước đoán có trên một vạn rưỡi con cò và 6 nghìn con vạc có ở đây. Đấy là chưa kể các loài chim khác như chim chả, bói cá, cuốc, le le, giang, sếu v.v.. Cứ đến khoảng tháng 9 âm lịch là cò lại tụ tập về đảo. Chúng tìm bạn tình, nên duyên đôi lứa, rồi đẻ trứng. Khoảng tháng 3 năm sau thì trứng nở, cò con ra đời lại tập tẹ chuyền cành trên những khóm tre mềm mại. Sáng sớm và chiều muộn là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất ở Đảo Cò. Bởi bình minh lên là lúc chúng đi kiếm ăn và khi hoàng hôn xuống thì vội vã trở về tổ. Khi cò về, chúng bay lượn kín cả mặt hồ, nghiêng những đôi cánh trắng muốt trên mặt nước, tạo ra một không gian yên ả quen thuộc của đồng bằng Bắc bộ. Cò về tổ cũng là lúc vạc rục rịch chuẩn bị “thay ca” đi kiếm ăn. Tiếng kêu của cò, vạc cùng những loài chim khác giống như một bản hoà tấu mỗi buổi chiều về.
Du khách bơi thuyền ngắm đàn cò. |
Năm 1994, Đảo Cò mới thực sự được quan tâm đưa vào khai thác du lịch. Ban đầu, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Miện đã huy động lực lượng khoanh vùng trồng thêm tre trên các gò để bảo tồn đàn cò. Hiện nay, tổng thể khu du lịch sinh thái Đảo Cò đã được quy hoạch trên diện tích hơn 30 ha. Ông Đào Quang Cảnh (77 tuổi) cựu chiến binh, nguyên Phó Ban Cảnh quan khu du lịch Đảo Cò, cho biết: “Trước kia, trên đảo tập trung 7 loại cò (cò trắng, cò ruồi, cò nghênh, cò ngang, cò bợ, cò diệc, cò lửa) và 3 loài vạc (vạc lưng xanh, vạc xám, vạc sao). Cách đây một năm có loại cò mỏ thìa mới từ biển cũng tìm về…”.
Đến với Đảo Cò, du khách không chỉ được ngắm những đàn cò nhộn nhịp mà còn được trải nghiệm những dịch vụ du thuyền, đạp vịt trên hồ. Thuyền của bạn có thể lại rất gần những đàn cò mà không hề làm chúng sợ hãi. Dường như đã thành thói quen, cò ở đây rất thân thiện và dạn với người. Nếu công phu hơn, bạn hãy cố ngồi đợi đến khoảng 9 giờ tối để chứng kiến sự đoàn tụ đông đúc nhất của đàn cò. Ngồi ngắm đàn cò về tổ, lắng nghe tiếng chuông chiều của ngôi chùa An Dương ngay bên cạnh, bạn sẽ cảm thấy thật an bình.
Ngoài ra, cần nói thêm, Đảo Cò còn nổi tiếng bởi nơi đây đã từng là một căn cứ cách mạng. Tận dụng địa thế tách biệt của các gò đất, các chiến sĩ cách mạng của ta đã tập kết ở đây, vượt qua nhiều tai mắt của địch. Sau này, lấy bối cảnh từ Đảo Cò, người ta đã dựng bộ phim truyền hình “Bến cò sông vạc” (đạo diễn Bạch Diệp) kể lại câu chuyện về một làng quê trong chiến tranh. Ở đó, bên bến sông thơ mộng, cò vạc sải cánh mỗi chiều về, có những câu chuyện tình yêu đẹp và cảnh từ biệt người đi - kẻ ở giống như sự chia tay giữa vạc và cò...
Hải Dương
Liên kết website
Ý kiến ()