Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 19:04 (GMT +7)
Phố đẹp mà không đẹp
Thứ 4, 15/01/2014 | 12:56:57 [GMT +7] A A
Nhằm tạo cảnh quan đô thị, thuận tiện cho giao thông, Hồ điều hòa (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) và một số tuyến đường giao thông xung quanh được TP Hạ Long đầu tư nâng cấp từ năm 2009. Các tuyến đường qua các tổ dân, khu phố cũng được chỉnh trang, hoàn thiện đã đem lại diện mạo mới cho khu vực này.
Và đây trở thành điểm đến vui chơi công cộng, là nơi ngắm cảnh, tập thể dục của người dân và là điểm nhấn cảnh quan khu vực chân cầu Bãi Cháy. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa, việc xây dựng các công trình dân dụng một cách tùy tiện, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đang dần làm xấu đi diện mạo đô thị của một trong những điểm nhấn quan trọng của thành phố Hạ Long. Dạo qua khu vực này dễ thấy nhiều hình ảnh chưa thật đẹp như: lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xả rác, đổ phế liệu tùy tiện... Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:
Tuyến đường bê tông xung quanh Hồ điều hòa (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) ít được dọn dẹp, bị lãng quên, trở thành nơi tập kết rác, phế thải |
Thay vì đường thông, hè thoáng vỉa hè nơi đây bị biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng....
và vườn trồng rau xanh (ảnh chụp tại đoạn đường gần Hồ điều hòa, Tổ 8, Khu 4, phường Trần Hưng Đạo)
Trên nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng cơi nới, lấn chiếm hết vỉa hè dành cho người đi bộ (ảnh chụp đoạn đường đi qua Tổ 8, Khu 4, phường Trần Hưng Đạo) |
Quanh trục đường chính đi qua khu vực hồ Điều hòa (phường Yết Kiêu) dễ thấy nhiều mái nhô lấn chiếm không gian, những khung sắt dạng "chuồng cọp" mất mỹ quan đô thị |
Con đường dù đã hoàn thành chỉnh trang nhưng nhiều bồn chưa được trồng cây xanh đã trở thành nơi tập kết rác... |
H.Phong
Liên kết website
Ý kiến ()