Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 21:12 (GMT +7)
Du lịch văn hóa
Chủ nhật, 06/03/2011 | 08:43:16 [GMT +7] A A
Ông bạn đi lễ chùa về, nói với tôi: - Người ta bây giờ đi chùa chiền khác xưa quá chú à!
Tôi hỏi khác thế nào, ông bảo:
- Ngày xưa các cụ đi chùa bao giờ cũng giữ ý, giữ tứ. Đi đứng, ngồi nghỉ v.v... nhất nhất không được tùy tiện. Còn bây giờ, các cô, các cậu đi lễ chùa mà như đi dã ngoại vậy, chụp ảnh chụp iếc lung tung cả!
- Ông rõ là “cẩn thận quá hóa dở hơi”! Đi vãn cảnh chùa cũng là một chuyến du lịch dã ngoại, chụp ảnh để về làm kỷ niệm thì có sao kia chứ?
- Tôi nói.
- Chụp ảnh thì tốt thôi, nhưng là tôi nói cái cách người ta chụp ảnh cơ! Nhiều cô cậu bá vai bá cổ nhau tình tứ ngay trước tượng Phật để chụp; thậm chí có anh chàng còn trèo cả lên bệ tượng để tìm góc chụp... Báng bổ, báng bổ quá!
- Ông nói cũng phải, nhưng biết làm sao được, người ta đi du lịch cơ mà!
- Du lịch thì cũng phải có văn hóa chứ! Ở đâu còn được chứ ở các nơi tôn nghiêm như chùa chiền, đền thờ, miếu mạo mà tùy tiện sao được! Ai đời ở trước cửa nhà chùa mà hàng quán cứ như ở chợ ấy; nơi này thì rao bán thuốc nam, nơi kia là “Đặc sản gà đồi nướng” v.v...
- Thì có cầu nên ắt có cung, quy luật thị trường mà!
- Đấy mới là điều đáng buồn! Ở nơi tôn nghiêm như vậy mà ăn uống nhồm nhoàm, nói năng tùy tiện, ăn mặc hở hang... thấy chướng mắt lắm! Tôi là tôi không đồng tình với mấy cái loại dịch vụ kiểu như vậy đâu!
Tôi im lặng vì nghĩ ông bạn nói cũng có lý. Vấn đề là các cơ quan chức năng phải “điều tiết” cái “quy luật thị trường” này như thế nào và đặc biệt là làm sao để khách hành hương cũng phải luôn ý thức được điều này! Có thế thì mới gọi là du lịch văn hóa chứ!
Liên kết website
Ý kiến ()