Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 10:32 (GMT +7)
Chỉ tại mấy hòn đá... chết tiệt!
Chủ nhật, 27/06/2010 | 00:07:55 [GMT +7] A A
Khu tôi ở thuộc một phường ngoại thành của thành phố. Trước đây, con đường vào khu vẫn là đường đất, lầy lội và đầy cỏ dại. Thế mà vài năm trở lại đây, thực hiện chủ trương "nhà nước và nhân dân cùng làm", khu tôi đã có con đường bê tông láng mịn.
Bây giờ, người già, trẻ nhỏ ra đường không ngại trơn ngã hay vấp đá, ổ gà nữa. Người nào người nấy cứ phóng xe vèo vèo, thích lắm.
Từ ngày có đường đẹp, ô tô, xe máy đi lại nhiều hơn. Hàng quán hai bên đường cũng được dịp bung ra. Các nhà gần đường cũng sửa sang cổng ngõ để đi lại cho thuận tiện. Những khoảng đất trống từ nhà ra đường cũng được láng xi măng, vừa đẹp đường, vừa sạch sẽ. Mọi người đi qua đều khen sao nhà anh, nhà chị đẹp thế, đẹp từ đường vào nhà, sạch từ nhà ra đường…
Gần đây đi qua mấy nhà sát mặt đường mới để ý, rằng nhà nào trước cổng cũng đặt một hoặc vài hòn đá. Đó là loại đá hộc, hòn to bằng cái thúng, hòn bé cũng bằng cái nồi cơm. Hòn nào hòn nấy sần cạnh, sắc nhọn trông gớm ghiếc. Ngày nào đi qua tôi cũng tự hỏi, không biết họ rải mấy hòn đá đó làm gì nhỉ? Nghĩ mãi mà vẫn chưa ra.
Hôm qua đi làm, vẫn trên con đường xi măng bóng đẹp của khu. Chợt thấy một đám đông đang túm tụm. Tò mò dừng xe hỏi chuyện. Một chị vừa khóc vừa kể lể: "Thì bắt chước mấy nhà bên, em bảo ông chồng kiếm mấy hòn đá về để gần cổng, ngộ nhỡ có ô tô đi qua nó không chèn lên làm hỏng cái chỗ chúng em láng xi măng này. Ai ngờ đâu, vừa đặt được mấy ngày thì thằng cu tí nhà em nô với bạn ngã, đầu đập ngay vào hòn đá to nhất. Vừa đưa đi viện về, phải khâu mất 8 mũi. Giời ạ, chỉ tại mấy cái hòn đá chết tiệt này…"
Liên kết website
Ý kiến ()