Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 16:05 (GMT +7)
Nghị lực của cô giáo khuyết tật
Thứ 5, 16/02/2017 | 12:05:29 [GMT +7] A A
Cô giáo Nguyễn Thị Nữ (ảnh), sinh năm 1992, hiện là giáo viên Trường THCS xã Thanh Lân (Cô Tô). Dù bị khuyết tật bẩm sinh, không có bàn tay phải và bàn chân trái, song bằng nghị lực phi thường, cô Nữ đã vượt lên chính mình để theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo mỹ thuật.
Sinh ra trong một gia đình khó khăn và bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng không vì thế mà cô Nữ từ bỏ, buông xuôi cuộc sống. Có lẽ ông trời đã lấy đi bàn tay và bàn chân của cô Nữ nhưng bù lại cho cô là người không mặc cảm, luôn lạc quan và có năng khiếu trời phú. Từ lớp 1 đến lớp 12, cô Nữ rất chăm chỉ học và vẽ rất đẹp. Các bức tranh của cô vẽ đều rất có hồn. Bà Đinh Thị Hoa, mẹ của cô Nữ, cho biết, ngay từ khi còn nhỏ, Nữ chỉ có một mơ ước đó là sau này được trở thành cô giáo dạy mỹ thuật. Thấy con khuyết tật như thế, bà chỉ nghĩ đó là mơ ước thôi nhưng ngày tháng trôi qua, nghị lực phi thường của Nữ đã chứng minh mơ ước đã trở thành hiện thực.
Bà Hoa cho biết, khi học đến cấp 2, Nữ phải học xa nhà gần 2km, trong khi đó vì lo cuộc sống gia đình hàng ngày, ông bà không thể đưa con đến trường. Suốt 4 năm học, ngày nào Nữ cũng phải đi bộ đến trường. Lên cấp 3, Nữ phải đi quãng đường xa hơn với 4km. Thương con, ông bà tiết kiệm mãi mới mua được cho Nữ chiếc xe đạp. Hàng ngày, Nữ tập đi xe nhưng rất vất vả vì thiếu tay, thiếu chân nên bị ngã suốt. Mỗi lần bị ngã, Nữ lại đứng dậy và một lần thêm quyết tâm.
Thế rồi, bằng nghị lực không biết mệt mỏi, Nữ thi đỗ vào Khoa Mỹ thuật, Trường Cao đẳng Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long - nay là Đại học Hạ Long. Năm 2016, tốt nghiệp ra trường, Nữ được Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện hợp đồng làm việc và giảng dạy tại Trường THCS Thanh Lân. Dù mới vào nghề nhưng Nữ đã chứng minh và khẳng định được chuyên môn, nghiệp vụ, tạo được sự cảm phục của đồng nghiệp.
Thầy giáo Phan Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Lân, cho biết: Cô giáo Nữ rất lạc quan, có năng lực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tâm, tận tụy với nghề. Hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, tôi chưa thấy một cô giáo nào có nghị lực và lòng yêu nghề đến như vậy. Cô là một tấm gương sáng về nghị lực trong cuộc sống, luôn nhận được sự nể phục của đồng nghiệp, học sinh và mọi người.
Bùi Thoa (Trường THCS Thanh Lân)
Liên kết website
Ý kiến ()