Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 17:50 (GMT +7)
Nghĩa đồng bào giữa đại dịch
Thứ 6, 17/04/2020 | 16:13:14 [GMT +7] A A
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng” là câu ca dao mà biết bao thế hệ người Việt đều thuộc nằm lòng. Những lời trầm bổng đó của ông cha là lời nhắn nhủ đến nhiều thế hệ sau tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa mọi người trong cùng một quốc gia, dân tộc. Trong cuộc chiến cam go chống dịch Covid-19, những nghĩa cử tương thân tương ái đúng như tinh thần đó tiếp tục được lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Những tấm lòng nhân ái
TP Hạ Long vắng bóng người, chấp hành nghiêm quy định hạn chế ra đường và tụ tập đông người trong đợt cao điểm phòng, chống Covid-19 (chụp ngày 6/4). Ảnh: Nguyễn Thanh |
Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi mặt đời sống đều bị xáo trộn. Nhất là trong đợt cao điểm cả xã hội bước vào trạng thái giãn cách, các hoạt động sản xuất, kinh doanh không thật sự thiết yếu đều buộc phải tạm ngừng để hạn chế tụ tập đông người. Những người nghèo, hoàn cảnh khó khăn càng trở nên yếu thế hơn, dễ bị tổn thương, rất cần những quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và cộng đồng.
Đó chính là động lực khiến chị Nguyễn Thị Lan Hương (phường Hà Tu, TP Hạ Long) quyết định tham gia rất tích cực những hoạt động “tương thân tương ái” ngay tại nơi cư trú. Các chương trình vận động, hỗ trợ người nghèo về gạo, dầu ăn, khẩu trang phòng dịch, xà phòng diệt khuẩn... do Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tu triển khai liên tục suốt nhiều tuần nay, chị Hương đều thu xếp thời gian để có mặt đầy đủ.
Chị Nguyễn Thị Lan Hương (phường Hà Tu, TP Hạ Long) chuẩn bị các suất khẩu trang vải để trao tặng miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. |
Chị Hương tâm sự: Chưa kể đâu xa, mà ngay trên địa bàn phường nơi mình ở cũng có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, cần tới sự trợ giúp kịp thời của cộng đồng. Khó khăn nhất là hoàn cảnh của một cụ là thương binh mù 2 mắt, cụt cả 2 tay, sống cô đơn 1 mình; rồi đến những người khuyết tật mất khả năng lao động, người già neo đơn không có lương hưu... Bình thường, họ có thể tranh thủ đi bán vài mớ rau tự trồng, có khi là tập vé số... Nhưng lúc này, bản thân họ không thể đi làm kiếm thêm thu nhập, thậm chí ngay cả những nhu yếu phẩm cơ bản nhất là lương thực, thực phẩm hằng ngày cũng không tự đáp ứng được... Vì thế hơn lúc nào hết, bà con đang rất cần đến sự quan tâm đùm bọc của tình làng nghĩa xóm, tiếp tục có hy vọng vươn lên.
Ngay từ thời điểm giữa tháng 3, các thành viên Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tu tổ chức vận động hỗ trợ, kêu gọi các nhà may tại địa phương để sản xuất khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân địa phương. Qua rà soát, nắm chắc những khó khăn, nhu cầu của từng hộ nghèo trên địa bàn, hội còn tiếp tục triển khai chương trình vận động, trao tặng nhu yếu phẩm.
Từ đầu mùa dịch Covid-19, chị Nguyễn Thị Lan Hương đã tiên phong bán gạo bình ổn giá; vừa góp gạo hỗ trợ miễn phí cho người nghèo. |
Phong trào được phát động, chị Hương đăng ký tham gia ngay, vừa góp tiền, vừa góp gạo, lại góp cả công. Chị trở thành một trong những thành viên xông xáo kết nối tới từng địa chỉ tình nguyện, hảo tâm để vận động kinh phí, hiện vật; rồi lại tranh thủ theo tổ tặng quà đến trực tiếp từng nhà. Thế nên, mọi phần quà đều được chuẩn bị tươm tất, chỉn chu; mọi trường hợp đều được hỗ trợ kịp thời, không bỏ sót.
Đến nay, đã có trên 520 suất quà gồm gạo, dầu ăn, xà phòng, khẩu trang phòng dịch... được tiếp nhận, trao tận tay các gia đình khó khăn tại địa bàn Hà Tu, Hà Phong. Chị Hương còn bảo, đang cùng với các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện kêu gọi hỗ trợ cho một bé gái 4 tuổi đang chữa trị bệnh ung thư máu, giúp gia đình em thêm kinh phí trang trải trong những ngày dịch bệnh khó khăn.
Các thành viên Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tu (TP Hạ Long) trao nhu yếu phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn. |
Tấm lòng, trách nhiệm gửi theo từng món quà là điều mà chị Hương luôn tâm niệm trong suốt đợt hoạt động tình nguyện này. Và chị bảo, mình đã nhận lại được rất nhiều điều vô giá. Đó là những cảm xúc ấm áp, thể hiện rõ trong từng cái nắm tay siết chặt, ánh mắt rưng rưng đầy chân thành khi từng suất quà được trao đến tận tay người cần.
“Một miếng khi đói”
Không riêng gì ở địa bàn phường Hà Tu hay TP Hạ Long, những ngày qua, khắp các địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh đều lan tỏa rộng rãi những tình cảm yêu thương, ấm áp như thế. Mỗi ngày qua, báo chí lại càng có nhiều hơn thông tin về những tấm lòng thơm thảo, những hoạt động chan chứa nghĩa tình trong cuộc đương đầu với dịch bệnh.
Lãnh đạo Công ty CP Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh trao tặng quà cho hộ nghèo phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả. Ảnh: Thùy Dung (Trung tâm TT-VH Cẩm Phả) |
Những tấm lòng như của chị Nguyễn Thị Lan Hương cũng không chỉ còn là cá biệt. Từ những việc làm nhỏ như cụ bà Vũ Thị Sim đã 103 tuổi vẫn dành toàn bộ tiền mừng thọ để giúp người khó khăn với suy nghĩ mộc mạc “Tôi chỉ muốn góp chút gì đó cho công việc phòng, chống dịch bệnh”, đến các tổ chức công đoàn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên quyên góp tiền, vận động các mạnh thường quân tài trợ khẩu trang, nước rửa tay, thực phẩm... để phát cho người già neo đơn, tàn tật, trẻ em cơ nhỡ. Trong hoàn cảnh khó khăn, tình nghĩa đồng bào lại càng được phát huy.
Đơn cử như tại Đầm Hà, các đoàn viên, thanh niên đã lựa chọn phần việc thiết thực cho Tháng Thanh niên 2020 là vận động các suất quà nhu yếu phẩm, trợ giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 11 đội thanh niên tình nguyện được thành lập tại toàn bộ 9/9 xã, thị trấn, gồm 140 thành viên đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, đã xung phong viết đơn xin tham gia ngay từ khi Huyện Đoàn phát động, triển khai mô hình này.
Đoàn Thanh niên huyện Đầm Hà đến tận nhà, trao thực phẩm cho hộ nghèo vùng cao. |
Với đội hình như vậy, các bóng áo xanh thanh niên đã bám sát nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại xã, thị trấn mình phân công, hỗ trợ nhân lực cho hầu hết các hoạt động tuyên truyền, khám sàng lọc sức khỏe toàn dân, trực tại chốt kiểm soát... Đồng thời khi vận động, tiếp nhận được nguồn hỗ trợ, các anh em lại chia nhỏ thành từng tổ, đưa những suất quà nhu yếu phẩm như khẩu trang, gạo, mỳ tôm, rau củ, trứng, dầu ăn... đến từng gia đình nghèo, tiếp sức cho từng chốt trực trên địa bàn.
Hay như cách làm của Hội Chữ thập đỏ tỉnh là chỉ đạo các cấp hội phát huy vai trò trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; huy động lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia tích cực các hoạt động kiểm soát dịch bệnh từ khu dân cư. Đến nay, hội đã tổ chức 4 đợt cấp phát tổng số 54.800 chiếc khẩu trang, 18.400 bánh xà phòng sát khuẩn cho người dân tại các địa phương Hạ Long, Móng Cái, Hải Hà, Tiên Yên...
Nhờ đó, hàng ngàn hộ gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh đã được chính quyền, đoàn thể các cấp, các hội nhóm thiện nguyện... kịp thời quan tâm, trao cho họ món quà ấm áp nghĩa tình, thiết thực để trang trải cuộc sống.
Không ai bị bỏ lại phía sau
Đại dịch Covid-19 hiện đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới thu nhập, đời sống, công việc của nhiều người dân, tác động mạnh mẽ, trực tiếp tới những người yếu thế trong xã hội. Có không ít những trường hợp đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu, nếu không được kịp thời quan tâm, hỗ trợ thì họ còn thiếu các đồ bảo hộ như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn..., thiếu cả kiến thức về phòng ngừa, tự bảo vệ trước các nguy cơ lây nhiễm.
Ủy ban MTTQ TX Đông Triều tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh, ngày 7/4. Ảnh: Đinh Yến (Trung tâm TT-VH Đông Triều) |
Trước thực trạng này, Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành cả nước đã tổ chức phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Từ đó ra lời vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, chiến sĩ của các lực lượng vũ trang... cùng chung tay ủng hộ bằng cả tinh thần, vật chất, trí tuệ và tiền của theo khả năng và công sức của mình. Qua đó nhằm góp sức cùng Chính phủ thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, cũng như có thêm nguồn kinh phí chăm lo cho người yếu thế.
Chính phủ cũng đã triển khai một gói hỗ trợ quốc gia về an sinh xã hội có quy mô 62 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời cho hàng triệu người dân bị tổn thương bởi dịch bệnh. Dự kiến, nguồn kinh phí này sẽ hướng tới nhóm các đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có công với cách mạng; thuộc diện bảo trợ xã hội; người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động hoặc lao động mất việc làm...
Ngày 13/4 vừa qua, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2359/UBND-TM3 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh “Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Theo đó, những trường hợp được hưởng hỗ trợ gồm: Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hộ khẩu thường trú nên địa bàn tỉnh, bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch; viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được giao tự chủ 100% về tài chính, phải nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà nguồn tài chính của đơn vị không còn đủ khả năng để chi trả.
Mức hỗ trợ của tỉnh là 1 triệu đồng/người/tháng, được chi từ nguồn ngân sách cấp huyện, tỉnh theo đúng quy định. Thời gian hỗ trợ được tính theo thực tế người lao động bị mất việc nhưng tối đa không quá 3 tháng tính từ tháng 4/2020.
Trong quá trình này, tỉnh yêu cầu ngay từ cấp xã phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến, niêm yết công khai, hướng dẫn chế độ, chính sách của nhà nước đến người dân và người được thụ hưởng trên địa bàn. Đồng thời tổ chức rà soát, lập danh sách người thuộc diện được thụ hưởng hỗ trợ, họp hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội... Qua đó nhằm đảm bảo công tác hỗ trợ được đầy đủ, kịp thời, đúng người, không bỏ sót.
Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cả cộng đồng đã tạo được niềm tin mạnh mẽ, cổ vũ sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân chung sức phòng, chống dịch. Từ đó nhân lên sức mạnh để Quảng Ninh và cả nước cùng đoàn kết, sẵn sàng vươn lên sau cơn đại dịch.
Hoàng Giang
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()