Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 08:03 (GMT +7)
Cùng lính đảo Trường Sa đón Tết sớm
Thứ 6, 03/02/2017 | 00:35:21 [GMT +7] A A
Lần đầu tiên tôi được đón Tết sớm ở Trường Sa, nơi cách đất liền hàng trăm hải lý. Nơi ấy không ồn ào và náo nhiệt như ở thành phố, nhưng không khí Tết cũng rộn ràng đủ khiến những người con xa quê cảm thấy gần gũi, ấm áp vô cùng. Tình đồng chí, đồng đội sum vầy và quây quần bên mâm cỗ ngày Tết đã cho chúng tôi cảm nhận thật rõ về tinh thần đoàn kết, gắn bó của CBCS nơi tiền tiêu Tổ quốc.
CBCS đảo chìm Đá Thị nói lời chúc mừng năm mới đến đồng bào cả nước. |
Chúng tôi đến Trường Sa vào những ngày cuối năm Bính Thân 2016. Con tàu HQ 571 đưa chúng tôi cùng hàng hoá nhu yếu phẩm phục vụ Tết đến với các CBCS 6 đảo phía Bắc thuộc quần đảo Trường Sa: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn. Lúc những chuyến tàu cập đảo chính là tín hiệu của năm mới. Hình ảnh CBCS phấn khởi, thích thú trang trí đèn chớp nhấp nháy đủ màu sắc lên những cành cây đào, cây quất; sắp xếp, trưng bày mâm ngũ quả trên bàn thờ, khiến chúng tôi cảm thấy Tết đã về thật gần. Nhộn nhịp hơn cả là khu vực hậu cần, nơi các anh nuôi đang tất bật với việc mổ gà, giết lợn, chuẩn bị đồ gói bánh chưng, chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Ở Trường Sa, bánh chưng không chỉ gói bằng lá dong truyền thống, mà còn được gói bằng lá dừa, lá bàng vuông - một loại cây đặc trưng của Trường Sa. Nhiều chàng lính trẻ lần đầu đón Tết Trường Sa háo hức thử sức gói bánh chưng. Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Đảo Nam Yết, chia sẻ: “Ở đây hầu như ai cũng biết gói bánh. Ban đầu mới ra, nhiều chiến sĩ còn bỡ ngỡ, nhưng ở đây lâu rồi cũng quen. Thường chúng tôi gói bánh với lá dong, lá dừa, nhưng cũng có lúc gói với lá bàng vuông. Gói bằng lá bàng vuông, bánh không chỉ mang vị chát ngọt của lá, mà nó còn mang cả hương vị mặn mòi của biển. Bánh chưng gói bằng lá bàng vuông đã trở thành một đặc sản của lính đảo Trường Sa”.
Mặc dù điều kiện vật chất không như ở đất liền, song không khí chuẩn bị Tết của quân, và dân Trường Sa rộn ràng không kém. Chị Phạm Thị Bích Luyện, người dân xã đảo Song Tử Tây, bộc bạch: “Đây là lần thứ 4 gia đình tôi đón Tết ở đảo Song Tử Tây. Dù nhớ gia đình và kỷ niệm vui xuân đón Tết ở đất liền, nhưng với chúng tôi đón Tết trên đảo vẫn luôn là niềm vui thật đặc biệt, thiêng liêng. Mặc dù ở đảo cũng thiếu thốn thứ này thứ kia, nhưng tình cảm quân dân thì luôn đầy ắp”.
Đêm giao thừa của lính đảo Trường Sa tuy thiếu vắng không khí gia đình, nhưng tình cảm đồng đội đầm ấm đã giúp các anh vơi đi nỗi nhớ nhà, vượt qua bao khắc nghiệt của vùng đất tiền tiêu. Trong căn phòng hội trường chưa đầy 15m2 tại đảo chìm Đá Thị, các CBCS trên đảo tất bật sắp xếp lại bàn thờ để chờ đón giây phút chào năm mới. Thượng uý Trần Minh Phúc, Đảo trưởng đảo Đá Thị, tâm sự: “Trong những giây phút cuối cùng của năm cũ và chào đón năm mới, chúng tôi thường quây quần, tâm sự với nhau về những gì đã trải qua sau một năm công tác, câu chuyện vui buồn ở đơn vị hay kỷ niệm về những lần đón giao thừa với gia đình trên đất liền... Khi tới thời khắc giao thừa thiêng liêng, các CBCS cất vang lời hát về Trường Sa, về mùa xuân đất nước. Ở đây, chúng tôi cùng nhau ngắm biển trời bao la, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào hoà lẫn tiếng hát rộn ràng của CBCS. Đó cũng chính là lời chúc mừng năm mới đặc biệt, ấm áp nơi đầu sóng ngọn gió”.
Trong ngày đầu năm mới, tiếng chuông chùa cùng hình ảnh những đứa trẻ xúng xính trong bộ váy mới nắm tay bố mẹ đi lễ chùa khiến chúng tôi cảm thấy gần gũi, thân thuộc như đang ở đất liền vậy. Ở nơi đảo xa ấy, chúng tôi còn được tham gia các trò chơi dân gian do bộ đội đảo tổ chức vui xuân, đón Tết, như: Nhảy bao bố, đẩy gậy, tập võ quyền tại đảo Nam Yết; kéo co, thi đua thuyền mủng, bắt vịt tại đảo Sinh Tồn... Bên cạnh đó, trồng cây ngày Tết là một hoạt động thường niên trên các đảo thuộc Trường Sa. Tại công viên tượng đài Võ Nguyên Giáp, CBCS đảo Sơn Ca tổ chức trồng nhiều loại cây đã được thuần dưỡng thành công trên hòn đảo đầy nắng gió này, như: Sứ trắng, cây sanh, bông giấy. Mỗi một loài cây được gieo xuống là biết bao tình yêu của người lính đảo gửi gắm nơi đảo xa...
Trúc Linh
Liên kết website
Ý kiến ()