Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 09:57 (GMT +7)
Khắc ghi những lần gặp Bác
Chủ nhật, 02/09/2012 | 18:43:20 [GMT +7] A A
Đã hơn 60 năm nay, cứ đến những ngày tháng Tám lịch sử, ông Hoàng Huệ (tổ 73, khu 7, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long), một lão thành cách mạng 64 năm tuổi Đảng lại bồi hồi nhớ về không khí cách mạng sôi sục giành chính quyền.
Sinh ra, lớn lên ở vùng đất Yên Giang (Quảng Yên), ông Huệ cùng lớp thanh niên giai đoạn đó không thể quên được cuộc sống khó khăn, sự áp bức bóc lột, đói khổ do ách đô hộ thực dân. Làm việc tại một sở đúc kẽm, quần quật suốt 10-12h/ngày mà chỉ được trả đồng lương rẻ mạt, ông và công nhân còn thường xuyên chịu đòn roi, đánh đập của thực dân. Công việc đúc kẽm độc hại khiến chàng thanh niên 16 khoẻ mạnh, cường tráng trở nên ốm yếu. Người dân quê vốn hiền lành chăm chỉ, làm việc quần quật nhưng luôn luôn thiếu đói, chịu sự áp bức dã man. Căm thù thực dân, ông cùng nhiều thanh niên trong làng đã giác ngộ đi theo Việt Minh, tham gia lực lượng thanh niên cứu quốc. Giai đoạn 1944-1945, không khí cách mạng sôi sục, ông cùng lực lượng thanh niên cứu quốc tích cực tuyên truyền, cổ vũ, chuẩn bị cơ sở cho cách mạng về giành chính quyền. Và thời khắc đó cũng đến, ông còn nhớ như in dòng người như thác lũ theo sự chỉ huy của cán bộ cách mạng tham gia mít tinh tại quảng trường rồi cùng nhau vùng lên cướp chính quyền.
Cách mạng tháng Tám thành công, Việt Minh về làng, đánh dấu một bước đổi thay của cuộc sống người dân. Cuộc đời chàng thanh niên Hoàng Huệ từ chỗ phải đi làm thuê, không có cơm ăn, áo mặc, nay được sống đời tự do, có một lý tưởng. Hạnh phúc, sung sướng, ngay sau lễ mít tinh mừng ngày Quốc khánh, ông cùng một số người bạn không quản ngại, cùng nhau đi bộ tận sang Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) để xin được tòng quân.
Ông Hoàng Huệ vẫn nhớ như in kỷ niệm lần đầu gặp Bác. |
Ông tham gia đội thanh niên cứu quốc, tự vệ, bộ đội địa phương, rồi công tác trong ngành Giáo dục với nhiệm vụ chính là xây dựng cơ sở bình dân học vụ ở vùng tạm chiếm. Nhiều lần suýt rơi vào tay giặc, được nhân dân bao bọc, giúp đỡ mà thoát chết. Những ngày đó, ông không chỉ tham gia dạy học tại các lớp bình dân học vụ mà còn tuyên truyền cách mạng, động viên mọi người góp sức, góp công cho kháng chiến.
Năm 1950, ông chuyển về tỉnh công tác và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác nhau. Ông đã vinh dự được nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì. Kỷ niệm trong cuộc đời hoạt động của ông là 2 lần được gặp Bác vào năm 1955 và khoảng những năm 1960 khi Bác về Vùng Mỏ.
Ông nhớ rõ nhất là tháng 9-1955 khi đang tham gia chống bão ở Quảng Yên thì được triệu lên thủ đô tham dự cuộc họp thành lập ngành kế hoạch tại Phủ Thủ tướng. Kết thúc cuộc họp ông bất ngờ được gặp Bác Hồ. Bác tới động viên, chiêu đãi các thành viên trong cuộc họp của ngành kế hoạch.
“Sau cuộc họp, Bác xuất hiện, tiến lại rất gần nói chuyện với chúng tôi. Bác khen ngợi các địa phương, cách đồng chí lãnh đạo đã cùng dân khắc phục khó khăn. Bác ân cần hỏi thăm chúng tôi, hỏi thăm khó khăn trong công việc, cuộc sống, sức khoẻ... Lúc đó, trông Bác khoẻ mạnh da đỏ hồng, giọng nói, cử chỉ ân cần, đặc biệt đôi mắt hiền hoà. Sau đó Bác mời chúng tôi sang dùng cơm ở một căn phòng rộng. Dùng bữa xong, Bác còn dặn: Các chú cứ tự nhiên, cơm đã được chia phần đầy đủ, sau bữa các chú có thể mang về”. Đó là lần đầu tiên tôi được gặp và tiếp xúc gần gũi với Bác như thế, ông Huệ hồi tưởng.
Qua những lần gặp Bác điều làm tôi thực sự cảm phục và học tập là sự gần gũi, sâu sát của Bác. Những kỷ niệm, bài học đó theo tôi suốt quãng thời gian công tác sau này khi giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Cục phó Cục Thống kê, Phó Chủ nhiệm UB Kế hoạch, Bí thư Huyện uỷ Đông Triều, Trưởng ban Kinh tế Nông nghiệp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - ông Huệ tâm sự.
Về nghỉ hưu, ông vẫn tích cực tham gia các công việc của phường với 18 năm làm ở Đảng uỷ phường, Mặt trận Tổ quốc, Người Cao tuổi, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ Đảng. Dù ở vị trí nào, ông cũng luôn được nhân dân tin yêu, quý trọng.
Tạ Quân
Liên kết website
Ý kiến ()