Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 10:41 (GMT +7)
Tết ấm nơi vùng biên Bắc Hải Sơn
Thứ 5, 14/01/2016 | 14:49:11 [GMT +7] A A
Xuân về trên dải biên cương xanh Bắc Hải Sơn (xã Bắc Sơn và xã Hải Sơn, TP Móng Cái) như bừng thêm sắc mới. Những khuôn mặt rạng ngời niềm hạnh phúc khi được đón xuân mới trong những công trình mới. Niềm hạnh phúc đó được sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 42 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327, Quân khu 3).
Cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 42 và đoàn thanh niên địa phương giúp gia đình ông Choỏng Bắc Tài, bản Phình Hồ, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái) xây nhà bếp, nhà vệ sinh. |
Đến thăm gia đình anh chị Đặng Văn Hùng và Phùn Thuý Chiêm thuộc bản Pò Hèn, xã Hải Sơn, chúng tôi được anh, chị niềm nở đón tiếp. Trong cái bắt tay thật chặt, anh Hùng mở lời: “Rất vui vì các anh đã quan tâm chia sẻ niềm vui với gia đình. Qua các anh cũng mong được bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 42 nói riêng và bộ đội nói chung. Các anh ấy, không chỉ gìn giữ sự bình yên vùng biên cho bà con làm ăn, mà còn bày cách giúp chúng tôi phát triển chăn nuôi, trồng trọt làm kinh tế hộ gia đình, rồi giúp đồng bào ăn ở hợp vệ sinh hơn... Riêng gia đình tôi vừa được Lâm trường hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng căn nhà này. Các cụ bảo “một nắm khi đói, bằng một gói khi no”. Có được sự hỗ trợ đó, gia đình tôi có thêm động lực để xây nhà chắc chắn hơn”. Không giấu niềm vui, chị Phùn Thuý Chiêm, chen vào: “Tết này nhà em ăn tết to hơn, vui hơn mọi năm rồi. Bao năm vất vả, nhà cửa ọp ẹp tạm bợ, giờ có được căn nhà khang trang thật chẳng còn gì vui hơn”.
Chia tay bản Pò Hèn, chúng tôi đến bản Phình Hồ (xã Bắc Sơn), Trưởng bản Chìu Cắm Phúc cho biết: “Hộ gia đình ông Choỏng Bắc Tài là hộ nghèo của xã, gia đình có 5 người, vợ và con gái lớn năm nay đã 20 tuổi bị tật nguyền bẩm sinh không có khả năng lao động, 2 con trai còn nhỏ học lớp 2 và lớp 3. Hoàn cảnh rất khó khăn, thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của đơn vị và địa phương”. Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, Trợ lý dân vận Lâm trường 42, bổ sung thêm: “Đơn vị vận động cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, tri thức trẻ tình nguyện (TTTTN) quyên góp ủng hộ 15 triệu đồng và mỗi tháng 20kg gạo giúp gia đình ông Tài bớt khó khăn”. Câu chuyện chẳng mấy chốc đã dẫn chúng tôi tới gia đình ông Tài, nơi đang nhộn nhịp tiếng nói cười của cán bộ, TTTTN của Lâm trường cùng đoàn viên thanh niên địa phương giúp gia đình xây dựng nhà bếp, nhà vệ sinh từ chính nguồn tiền mà Lâm trường 42 quyên góp ủng hộ. Ông Tài xúc động nói: “Gia cảnh khó khăn, vợ con bệnh tật, được Lâm trường hỗ trợ gạo hàng tháng, nay lại cho tiền để xây cái bếp và nhà vệ sinh tôi mừng đến chảy nước mắt. Thú thật, làm lụng vất vả cũng chẳng được bao nhiêu, lại phải chắt bóp từng tí một để các cháu ăn học, thuốc men thì lấy đâu phần dư dả mà xây dựng...”. Đến đây, ông nghẹn lời đưa tay gạt nước mắt. Cô gái có tên Liên, thanh niên của bản an ủi: “Thôi chú à! Tết này có hai công trình mới như thế là hạnh phúc lắm rồi. Cháu sẽ dẫn chú vào đơn vị chúc Tết cảm ơn các anh ấy sau...”. Tất cả mọi người lại hối hả thúc nhau vào việc như thể muốn xoa dịu sự xúc động một phần bởi cái nghèo đeo bám, một phần bởi tình người mà Lâm trường 42 mang tới.
Trên đường về trụ sở UBND xã Hải Sơn, Thiếu tá Vinh cho biết: “Lâm trường đã phối hợp với 2 xã Bắc Sơn, Hải Sơn tổ chức khảo sát các hộ gia đình đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ, đồng thời triển khai hướng dẫn thực hiện về cách làm, cơ chế chính sách và yêu cầu thực hiện chương trình hỗ trợ. Có 22 hộ được hỗ trợ với tổng số tiền là 320 triệu đồng từ nguồn vốn của Bộ Quốc phòng. Trong đó, 5 hộ xây nhà ở (hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ); 17 hộ xây nhà tắm, nhà vệ sinh tự hoại (hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ). Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 42 còn giúp hơn 100 ngày công và trên 20 triệu đồng; hướng dẫn làm mẫu 4 đến 5 hộ gia đình để nhân dân học tập làm theo như: thiết kế nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm và lắp đặt hệ thống điện nước… Các công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước dịp Tết Nguyên đán”.
Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã, đồng chí Mễ Quang Vinh - Bí thư Đảng uỷ xã Hải Sơn, vui mừng: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá rất cao chương trình này, mong rằng không chỉ trong dịp Tết mà chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương tiếp tục nhận được sự chung tay của Quân đội, trực tiếp là Lâm trường 42, Đoàn KT-QP 327”. Tại hội nghị rút kinh nghiệm chương trình hỗ trợ hộ nghèo và ổn định dân cư tại chỗ khu KT-QP Bắc Hải Sơn năm 2015 của Lâm trường 42, hiện nay các công trình đã được đưa vào sử dụng bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng, thiết kế, đạt hiệu quả cao và mang nhiều ý nghĩa trước thềm năm mới. Chương trình này giúp những hộ nghèo ổn định cuộc sống, động viên được nhân dân địa phương phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng vùng biên ổn định, bền vững”.
Đàm Tuấn Đạt
(Báo Quân khu 3)
Liên kết website
Ý kiến ()