Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 14:28 (GMT +7)
Đầu không xuôi nên đuôi không lọt
Thứ 5, 05/01/2012 | 05:28:01 [GMT +7] A A
Cuối tháng 11-2011, người dân thôn Đông Ngũ Kinh (xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) vui mừng vì con mương mới của thôn dài hơn 3km đã được xây xong và đi vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của bà con đã nhiều năm nay là có mương tưới tiêu cho các cánh đồng. Thế nhưng chỉ có điều mương làm đã xong nhưng mong mãi không thấy nước.
Bà con đi tìm hiểu, hoá ra đoạn mương đầu nguồn thuộc thôn Đồng Đạm (cũng thuộc xã Đông Ngũ), dài khoảng 3km và đã được đưa vào sử dụng từ năm 2005. Mương này đã cũ nên nhiều chỗ xuống cấp, nước rò rỉ, thẩm thấu, thành thử ra nước chảy qua đây đưa về Đông Ngũ Kinh, chưa đến nơi đã “rơi vãi” hết dọc đường. Vậy là con mương Đông Ngũ Kinh trở thành “của để dành”, vì có dùng được đâu.
Tuyến mương Đông Ngũ Kinh giống như bức tranh tuyệt đẹp về sự đổi mới của thôn, nhưng có điều “bức tranh” đó chỉ để ngắm nhìn. Bà con thôn Đông Ngũ Kinh lại mong sao tuyến mương thôn Đồng Đạm sớm được đầu tư nâng cấp để đưa nước về thôn mình, vì “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt”, chẳng ai muốn mương xây xong lại cứ để đấy cho mới.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()