Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 08/05/2024 22:22 (GMT +7)
Nỗi đau TNGT và gánh nặng xã hội
Thứ 5, 08/12/2016 | 07:34:53 [GMT +7] A A
Tai nạn giao thông (TNGT) đã và đang là nỗi đau nhức nhối với toàn xã hội, trở thành nỗi ám ảnh của mọi người khi tham gia giao thông. Với các nạn nhân bị TNGT và gia đình họ thì nỗi đau đó mãi kéo dài, không thể nào quên. Bên cạnh việc mất đi người thân hoặc một phần cơ thể thì các vụ TNGT luôn là gánh nặng với các gia đình nên rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.
Chúng tôi đến gia đình chị Trần Thị Lý, cư trú tại tổ 14, khu 1B (phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả) có chồng là anh Trần Xuân Cảnh đã bị mất do TNGT năm 2014. Chị tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ được sửa chữa từ căn hộ tập thể cũ kỹ, bên trong căn nhà các vật dụng sinh hoạt gia đình được bài trí khá đơn giản cho thấy chủ nhân có điều kiện kinh tế rất khó khăn. Cho đến giờ, chị Lý vẫn không thể quên được một ngày giữa năm 2014, khi mọi gia đình đã sum vầy bên mâm cơm buổi tối thì nhận được cuộc điện thoại của bạn bè anh thông báo, chồng chị, anh Cảnh bị TNGT và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Chị chỉ kịp gửi 2 đứa con gái nhỏ cho hàng xóm rồi tất tả cùng người anh chồng đi lên bệnh viện. Mặc dù được sự tận tình cứu chữa của các y, bác sĩ, thế nhưng anh Trần Xuân Cảnh vẫn không thể qua khỏi.
Ở thời điểm năm 2014, anh Cảnh mất đi để lại 2 đứa con gái nhỏ, cháu đầu chưa vào lớp 1, đứa thứ 2 mới được mấy tháng tuổi. Anh Cảnh mất đi không chỉ là một nỗi đau lớn cho gia đình mà còn đẩy gia đình chị Lý vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Khi còn sống, anh Cảnh là công nhân tại Văn phòng điều khiển Công ty Than Mông Dương, thu nhập của anh và chị Lý đủ để trang trải cho một gia đình nhỏ, từ khi anh mất đi chị đành phải cân đối và tiết kiệm tối đa nhưng cũng phải “giật gấu vá vai” và nhận sự giúp đỡ của gia đình anh, chị chồng. Chị Lý cho biết: “Khó khăn lắm nhưng biết làm thế nào được, chính quyền cũng quan tâm động viên rất nhiều nhưng khi thấy gia đình khác đông đủ tôi vẫn rất buồn. Tôi thì đi làm suốt ngày, đành nhờ gia đình người anh sống bên cạnh giúp đỡ lúc khó khăn chứ chẳng biết nương tựa vào ai”.
Những vụ TNGT không chỉ làm các gia đình mất đi người thân mà còn kiệt quệ về mặt kinh tế do chi phí cho việc cấp cứu và điều trị lên đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng với các chấn thương nặng. Như anh Vũ Đình Cường (39 tuổi) cư trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả bị TNGT vào ngày 28-8-2016 với chẩn đoán đa chấn thương, tổng kinh phí điều trị lên đến trên 200 triệu đồng; hay như chị Đặng Thị Thức (37 tuổi) cư trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả cũng cần kinh phí điều trị trên 100 triệu đồng... Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì tính từ đầu năm đến nay đã cấp cứu gần 2.000 trường hợp nạn nhân bị TNGT. Chứng kiến tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện, điều chúng tôi dễ nhận thấy đó là tình trạng rất nguy kịch của các bệnh nhân bị TNGT. Họ đều đã điều trị nhiều ngày, tuy có những chuyển biến tích cực thế nhưng di chứng để lại trên thân thể rất nặng nề.
Bác sĩ Nguyễn Cửu Long, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: “Gần đây, số các nạn nhân bị cấp cứu do TNGT đã giảm đáng kể, điều đó cho thấy người dân đã chấp hành Luật giao thông tốt hơn. Tuy nhiên, số nạn nhân bị TNGT nặng vẫn có và nó luôn là gánh nặng cho các gia đình. Nhiều vụ TNGT số tiền điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng tính mạng chưa chắc đã được phục hồi. Nhiều nạn nhân sau thời gian điều trị đành chấp nhận cuộc sống tàn phế do di chứng sau tai nạn. Chúng tôi hy vọng, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông hơn để bảo vệ cho chính mình và cộng đồng”.
Theo số liệu của Ban ATGT tỉnh thì 11 tháng qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 116 vụ TNGT làm 75 người tử vong, đồng nghĩa với việc 75 gia đình mất đi người thân cùng thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh, cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức các đợt đi thăm, động viên các gia đình có người thân bị tử vong hoặc bị thương do TNGT để chia sẻ, xoa dịu những nỗi đau mất mát đó. Bằng nhiều thông điệp, chúng tôi cũng đã chuyển tải đến người dân các quy định về ATGT và hy vọng, mỗi người hãy tự nâng cao ý thức của mình khi tham gia giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc”.
TNGT là điều không ai mong muốn và xảy ra rất nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc lơ là, tuy nhiên hậu quả để lại thì khôn lường và thường dai dẳng về sau. Để TNGT không còn là nỗi “ám ảnh”, mỗi người cần phải chấp hành nghiêm Luật giao thông khi tham gia giao thông trên đường. Chúng ta cũng hãy lấy những thông điệp như: “Phía trước tay lái là sự sống”, “Hãy lái xe bằng cả trái tim”, “Nói không với rượu, bia trước khi lái xe”... để bảo vệ chính mình và xã hội.
Nguyễn Duy
Liên kết website
Ý kiến ()